Đường đi từ trường Suối Cối sang trường Bà Đẩu thì rất xấu nhưng bù lại cảnh quan thiên nhiên thì lại tuyệt , anh em trong đoàn khảo sát 3 người của OS đều nhất trí là nếu hội offroad của OS có dịp ra đây làm tour Phú Yên -Gia Lai bằng đường rừng thì "tê lê phê" lắm

Thỉnh thoảng em cũng nổi hứng xuống xe ghi lại vài hình ảnh dọc đường :
"Trai tân" của OS được dịp khoe chân dài ,phổi khoẻ :
Bác Lơ nhà ta cũng hứng ...
Qua đến trường Bà Đẩu thì ..."ôi thâu rầu" ! xem ra còn tàn tệ hơn cả cái VP HTX bên Suối Cối !
Trường này cũng được xây từ 1982 ! Tiếc là nó nằm hơi cao ráo nên Lũ không chịu cuốn trôi đi cho rồi ...
Mấy em học sinh lớp 5 của trường ,người dân tộc nhưng nói tiếng Kinh rõ ràng và mạch lạc hơn bác Lơ của OS nhiều !

Em và bác Phong Lưu nghe hiểu liền ,

hỏi thì mấy em này nói đi học thì phải biết tiếng Kinh chứ chẳng lẽ học mà không biết
Cô giáo Hiệu trưởng ( Cô Ánh ).
Lại cũng bàn bạc rồi thống nhất rằng anh em OS sẽ thay lại kèo,lợp lại mái , thay cửa , sửa tường,làm nền , điện ,đèn,quạt , xây lại bậc cấp , làm mương thoát nước và sân trường cho các em , tuy nhiên do thực trạng của ngôi trường này quá nát nên thực sự mọi người đều lo lắng là khi đụng vào ,cái gì cũng rã ra thì e là việc phát sinh chắc không ít ...xem ra nó cũng chẳng khác gì xây mới cho lắm !
Loạt hình này em chụp khi đi khảo sát lần 2 (đối với em ) cùng bác Phong Lưu và bác Lơ , lần rồi đi khởi công em cũng có chụp ít hình nhưng thấy các bác trong đoàn ,nhất là các bác Hà Nội thì súng ống tua tủa ,chụp nhiều lắm nên thôi , em để phần cho bác Trưởng thôn Post tiếp nhé !

Lời cuối em xin trích thông tin chính thức của Phòng GD Huyện Đồng Xuân - Phú Yên :
"...Đồng Xuân là huyện miền núi phía tây bắc tỉnh Phú Yên,có địa hình phức tạp chia cắt bởi núi non,sông suối,hạ tầng giao thông yếu kém,mùa mưa coi như không có ,dân cư phân bổ không đồng đều,đời sống rất khó khăn , 30% dân số là đồng bào dân tộc.Mặt khác, Tháng 11 năm 2009 Huyện ĐX chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lịch sử , tổn thất rất lớn về nền SX nông nghiệp của cư dân, hạ tầng tan nát, riêng ngành GD có 17 phòng học bị sập,71 phòng tốc mái, trang thiết bị của 10 trường hỏng hoàn toàn...
đau lòng nhất là có 6 em học sinh tiểu học và mẫu giáo đã tử nạn theo dòng nước ..."! Tuy nhiên cũng có thông tin làm ấm lòng mọi người là dù khó khăn chồng chất như vậy nhưng năm học vừa qua ĐX vẫn vinh dự có được 67 học sinh THCS đoạt giải các môn thi VH cấp Tỉnh, 2 em đoạt giải kỳ thi giải toán qua mạng cấp quốc gia !!! ... Hy vọng lần này hành động nghĩa cử của các thành viên OS qua việc đóng góp tài trợ 2 ngôi trường này sẽ khích lệ thêm tinh thần vượt khó để dạy giỏi,học giỏi của thầy trò GV-HS huyện Đồng Xuân !
<bài viết được chỉnh sửa bởi dongtahdsu vào lúc >