Re:Cảnh báo : Lừa đảo mua bán trên OS .
(permalink)
Chết cười với thằng này các bác ạ. Em cũng mém bị nó lưà. Hôm nay mới đọc bài này nhớ lại vụ đó còn buồn cười. Em đăng báo bán miếng đất ở Đà nẵng, nó hẹn em 5h ra quán cafe Molinari số 5 Lê Duẩn. Tới nơi em gọi nó thì nó nói lên lầu, lên lầu thì thấy nó đã ngồi đó rồi. Tướng tá còm nhom như các bác đã thấy. Em nhìn từ đầu đến chân nó không có cái gì có giá trị trừ cái Ipad. Xin lỗi mấy bác là em hay nhìn và đánh giá theo bề ngoài, em biết cái này không đúng nhưng suy nghĩ, người có tiền đek ai mua đồ không tốt dùng. Nhưng thôi lỡ rồi ngồi nói chuyện vậy. Vì em rành toà nhà này vì có bạn làm trong Petro nên giả vờ hỏi nó: uả làm trong đây hả, nó nói có cty riêng trong đây. Hơi nể rồi nhe, mới hai mấy tuổi mà có công ty riêng nhe. Sau đó vào việc chính , nó xem sơ qua miếng đất 400m2 mặt tiền biển Đà Nẵng, em nói giá 30t/m2 nó đồng ý luôn. Nó lấy Ipad ra để em chỉ vị trí lô đất rồi nói uh được đó chỗ này gần Vinpearl , mình mới lấy 10 cái biết thự ven biển gần đó. Nghe tới đó em muốn té rớt khỏi ghế. Mình nghĩ Vinpearl Đà nẵng chỉ có khách sạn chưa nghe nói bán biệt thự, mới hỏi nó vậy nó nói là vì quen anh Vượng nên anh để cho , khu này không bán rộng rãi chỉ bán nội bộ thôi, mỗi căn là 2 triệu usd.Vì nó mới bán cho anh Vượng hòn đảo ở Nha Trang giá rẻ nên ảnh ưu đãi cho nó. Tiếp đó nó nói vưả rồi đi Car and Passion ra thấy Đà Nẵng đẹp nên mua tiếp đất đai, nó nói chạy chiếc Lambo. Má xui cho nó là đợt Car and Passion em có ké theo lúc ỡ Đà Nẵng nên biết diễn biến và một số thành viên lúc diễn ra ở ĐN. Em hỏi nó đi xe số mấy, nó ấp úng nói đi sau xe cuả Minh Nhưạ. Em bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác rồi hỏi nó thêm vài câu nhưng nó nói rất khéo và biết tên hầu hết thành viên như Cường USD, Minh Nhựa, Khang, Vinh Nước Mắm, nó nói lúc đoàn tới Nha Trang nó có việc gấp nên phải bay về còn xe nó vẫn chạy tiếp. nên em bó tay không truy nó tiếp nưã. Sau đó nó xin tên cuả em để cho thư ký book ve máy bay đi ĐN cho cả hai vào thứ năm và book hạng C nhé, rồi chia tay ra về. Vì lúc tới là 5h chiều nên trên lầu 2 quán vắng ko thấy phục vụ nên em ko kip kêu nước, , nó kêu tính tiền em nghĩ chỉ có nó uống mà mình giành trả tiền thì vô duyên vả lại ko đáng bao nhiêu nên để nó trả, lúc nó móc bóp ra em liếc sơ thấy bóp lép kẹp nhưng lôi ì ạch cũng ra tờ 500k. Sau đó lúc ra về nó rủ đi ăn nhưng em bận, chứ đi ăn thì chắc chắn là mình trả rồi. Giờ đọc lại bài này thấy thằng này mắc cười quá. Bị bệnh hoang tưởng rồi chứ ko phải nhu cầu ăn uống gì đâu các bác ạ. Nhưng thằng này thông tin cực tốt cái chó gì nó cũng biết. Em nghĩ nó phải có nguồn thông tin ở đâu cấp cho no mới nói chuyện logic như vậy được.