Kết thúc chuyến đi là những kỷ niệm đẹp đọng lại với bao niềm vui và tình bạn. Hành trình bắt đầu lúc 7h10p tập kết tại sân bay Tân Sơn Nhất, do một số trục trặc một số bạn do ùn tắc giao thông đã đến check in trễ cứ ngỡ là sẽ trễ đoàn…
Nào ta cùng làm duyên nhé!!! Ấy nhưng phút cuối, bạn Vân nhà ta cũng đã đến kịp chuyến bay trong niềm lo lắng vừa mừng của trưởng đoàn (bạn Vân bị phạt đây…). Mặc dù đã được tư tưởng sâu sắc, khi đặt chân lên máy bay một số thành viên của đoàn không khỏi lo lắng và lo sợ, haizzz lần đầu được bay mà không lo lắng sao được. Tuy nhiên, hai bạn trưởng đoàn là bạn Châu và bạn Tuấn đã tỏ ra quan tâm, chỉ dẫn mọi người cách thức đi máy bay như thế nào, thủ tục hải quan ra sao…cuối cùng các bạn cũng đặt chân đến đất nước Singapore.
Đoàn tham quan vịnh Marina về đêm với rực rỡ ánh đèn cao ốc lấp lánh trong sương Điều mà đoàn ngạc nhiên là cả thành phố cứ như
khu rừng già, cây và cây, màu xanh của lá và màu xanh của trời làm các bạn phải trầm trồ khen ngợi: ước gì nước mình được như í… trải qua ba ngày 2 đêm, đoàn vui vẻ, thỏa sức mua sắm trong dịp đại hạ giá mùa hè. Và trong những phút giây đó, cả đoàn không nén được phút giây mua sắm, tham quan đó đã để lại những bức ảnh khó quên…
Thế là Tòa nhà hát Sầu Riêng đã in dấu chân ta!!!!

Làm dáng trong buổi xem nhạc nước tại vịnh Marina

Và thư giãn trên “nóc nh” Southermost Point – ngắm toàn cảnh đảo Sentosa Đoàn Sing bụi lần này lại một lần nữa thành công, ai cũng đặt chân về Việt Nam một cách an toàn…
Theo: Sotaydulich