khactrung
Đúng 7h sáng anh em tới bãi biển Cà NÁ dùng điểm tâm sáng
Thì ra là mấy bác! Vô tình sáng nay em cùng hành trình với mấy bác, trên đường thấy logo OS định đá đèn chào hỏi thăm nhưng thấy cả phi hành đoàn chạy như săn bắt cướp phóng vèo vèo qua mặt nên thôi. Khoảng 5h sáng em đi ngang qua khu vực Phan Thiết thì thấy phi đội của mấy bác nằm bên vệ đường, em đi 1 lúc thì lại thấy cả bọn vèo vèo qua mặt, đi tiếp 1 lúc khoảng 6h thì gặp các bác dừng chân gần khu vực Vĩnh Hảo, chính xác là khu vực có mấy cái trạm điện gió có mấy cánh quạt quay quay...
Em thấy cái bác trong hình đứng tè bên đường, định báo cảnh sát môi trường đến bắt phạt chơi, nhưng nể cái logo OS nên tạm tha! Bác trong hình cám ơn em đi ạ!
Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ....