Dear các bác,
Đã 3 ngày nay em bị cái rốn nó hành, không hiểu sao mà tự nhiên cái rốn của em ban đầu hơi đau nhức khó chịu nhưng em không để ý
(cứ nghĩ khóa dây nịt hay nút quần gì đó cấn vô lỗ rốn gây đau) nhưng dần dần từ chiều tối hôm qua quanh vùng rốn trở nên tấy đỏ và rất đau nhức khiến em không thể làm được gì vì thở mạnh cũng đã gây đau, đi đứng nằm ngồi gì cũng đau gây mất ngủ suốt đêm qua. Đến gần sáng nay thì tình hình nghiêm trọng hơn khi lỗ rốn bắt đầu chảy nhiều nước vàng có mùi hôi, thỉnh thoảng pha lẫn chút mủ và máu nữa. Oh my God!
Thấy không ổn nên em đến phòng khám đa khoa Thiên Phước 269 ĐBP, sau khi khám qua vết thương và cho siêu âm ổ bụng thì nội tạng (gan, mật, thận, lách tụy, dịch ổ bụng) hoàn toàn bình thường, bác sĩ chẩn đoán có thể có 1 u nhọt nào đó ở rốn (??!) gặp điều kiện vệ sinh ko tốt gây nhiễm trùng. Thú thực việc xuất hiện u nhọt và
nhiễm trùng rốn ở người lớn tới bây giờ em mới được biết

, duy việc thiếu vệ sinh ở rốn thì chắc có phần nào đúng vì em thường chơi thể thao ra mồ hôi rất nhiều, sau khi tắm cũng ít khi quan tâm lau khô chỗ này.
Giờ được bs cảnh báo chỗ rốn nhiễm trùng nếu không quan tâm chữa trị có thể biến chứng nguy hiểm vào máu và các cơ quan nội tạng khác khiến em lo quá. Toa thuốc bs kê cho em:
+ Bristopen 500mg ngày 3 lần
+ Opecipro 500mg ngày 2 lần
+ Betamethasone ngày 2 lần
+ Idarac ngày 2 lần
+ Oxi già và Povidine Iod lau rửa vết thương và băng gạc lại (hẹn 3 ngày sau tái khám)
Em vẫn chưa an tâm, xin lời khuyên của các bác liệu xử trí như vậy có ổn chưa? Nếu không bớt em cần phải làm gì hoặc đi khám ở BV chuyên khoa nào? Ổ abces này gây cho em rất nhiều đau đớn bất tiện trong sinh hoạt.
Cảm ơn các bác!