Quân mất dạy! nó phá chanh bành chiếc SHi của em

Thay đổi trang: << < ..11121314151617 > | Đang ở trang số 16 trên tổng số 17 trang, bài viết từ 151 đến 160 trên tổng số bài trong đề mục là 170
Tác giả Message
Dinasour

  • Tổng số bài : 15
  • Điểm thưởng : 2
  • Tham gia từ: 12/14/2009
  • Trạng thái: offline
Re: RE: Quân mất dạy! nó phá chanh bành chiếc SHi của em - 03 01 2010 10:35:01 ( #151 )
Đọc cả 8 page này mới thấy các tiệm sửa xe bây giờ làm ăn giang hồ thật, có lẽ bây giờ xe máy không còn quá đắt như hồi xưa, người dân mua xe máy dể hơn, xe toàn xe mới, hỏi thử lấy gì mà hư hỏng, đói quá nên "bần cùng sinh đạo tặc".
Em mới bị 1 cuyện ngày hôm qua. em không quơ đũa cả nắm, như có lẽ chuyện của em là 1 con sâu làm rầu nồi canh thôi, có gì bác Thành Nghĩa Carbutor bỏ quá.
Số là vầy, sáng qua em đang chạy trên Nguyễn Chí Thanh thì bị 1 miếng miểng chai cắt đứt cái vỏ (tubeless), sẵn tiện ngay tiệm Chánh nên em ghé vào mua cái vỏ mới, nhìn thấy bên Thành Nghĩa có cái máy thay vỏ nên em ghé vô thay luôn, lúc đầu có 1 chú ra ngó nghiêng, rùi cũng loay hoay tháo lắp, tới màn tháo cái bánh, chú ta xách ra 2 cái máy vặn ốc bằng hơi. cái thứ nhất, chú ta làm rẹt rẹt mà không mở đc, cái thứ 2 lúc chú ta lắp vô em nghe đầu hơi bị hở phun phè phè thế mà chú ta cứ điềm nhiên bắn rèn rẹt (hơi yếu xìu lấy gì vặn ốc bánh ra đc), thế là tới màn lấy RP7 xịt, rồi dùng...khóa vặn ra (hỏi thử bánh sau tay ga vặn tay thì thế éo nào mà vặn), xong rồi thêm 1 chú ra đứng rồi đi vào lấy 1 cái tay đòn ra, em tưởng chú ấy lấy để vặn nên chả thèm để ý, chúi mũi đọc báo, ai dè nghe ầm ấm, ngó lại thì ra chú ấy đang dùng..búa nện lên cái tay đòn, của đau con xót, em xán lại nhìn thì hỡi ôi, con ốc bánh sau của em bị mấy chú ấy đập tè lè cạnh, hoảng quá, em chỉ nói "mấy ông dập thế kia thì còn gì là lục giác" thế là thằng ấy phun ra 1 chữ Đ.M rồi quay ra kêu thằng kia"mày lắp lại cho , đi chổ khác mà thay", thực ra lúc đó nó cầm cây búa nên em chờn chợn, chứ không thì em cho nó một quả vào mõm rồi. tức ói máu.
Em nghiến răng vác xe chạy thẳng ra tiệm Phước Hải,  chưa tới 5ph là thay xong cái vỏ, cũng may bên đó hơi mạnh, để cái máy vặn ốc vô làm cái rẹt là con ốc vọt ra liền, hic, nghĩ lại càng tức mấy thằng thợ bên Thành Nghĩa. con ốc sau bánh xe em giờ mấy cái cạnh lục giác vẹt mẹ nó hết rồi, đau điếng người.
huuthuc274

  • Tổng số bài : 186
  • Điểm thưởng : 78
  • Tham gia từ: 9/25/2008
  • Đến từ: Tp. HCM
  • Trạng thái: offline
Re: RE: Quân mất dạy! nó phá chanh bành chiếc SHi của em - 14 01 2010 15:22:27 ( #152 )
Bác này tội nghiệp thật.em đang chạy Nouvo LX,lúc trước cho đứa bạn mượn đi chợ Phạm Văn Hai.lúc về tự nhiên chết máy ngang mới lạ.thế là bạn em dắt vô mấy cái tiệm sửa xe gần đó để sửa.sau khi nó nói chuyện với thợ xong,nó gọi cho em báo cáo tình hình là mấy thằng thợ ở đó nói xe em bị hư máy rồi.phải rã máy ra mới sửa đưọc.Nghe tới đó em hết hồn.Em hỏi mấy thằng thợ rã máy xe e chưa?????cũng hên là chưa kịp rã các bac ah.Em hoảng hồn xin sếp chạy ra ngoài,chạy một mạch tới nơi,thuê một chiếc xe 3 gác chở tới hãng gần đó.Vừa tới nơi,khiêng xe xuống đem vô thì thợ trong hãng Yamaha đề lại tự nhiên nổ máy.hehe.mừng quá.thế là xe em còn hên đó.chứ em không kêu dắt ra khỏi đó chắc giờ xe xủa e te tua ,a mà còn ôm nguyên cục tức như bác rồi...Sau lần đo e rút kinh ngiệm.Làm gì em cũng đem xe vô hãng làm hết...
thienthansap

  • Tổng số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 2/2/2010
  • Trạng thái: offline
Re: RE: Quân mất dạy! nó phá chanh bành chiếc SHi của em - 02 02 2010 09:39:06 ( #153 )
e đã đọc hết mí bài viết của các anh!E thấy bi h các cửa hàng làm ăn bậy bạ ý ko phải ít,chí ít ra các a đã khẳng định 2 cửa hàng VN và VT như vậy,theo e mọi người nên có tiếng nói chung nghĩa là có mức can thiệp sâu hơn chứ nói xuông với lại đến thụi thụi ý à, đc 1,2 cơ sở với cả cũng chả ăn thua.Nếu vạch mặt tụi nó lên trước phương tiện thông tin đại chúng với cả tước giấy phép kinh doanh hành nghề láo toét thì mới ngăn chặn đc chúng nó.Làm cho nhìu cơ sở như thế phải dè chừng!E có chút ý kiến vậy thui!^^
Tien_mazda626

  • Tổng số bài : 414
  • Điểm thưởng : 158
  • Trạng thái: offline
Re: RE: Quân mất dạy! nó phá chanh bành chiếc SHi của em - 22 02 2010 22:20:21 ( #154 )
Tụi này đúng là tụi mất dạy, sao tụi nó còn sống hoài k chết vậy k biết !
Xe em SHi 150 năm 2008 lên ga sao lỳ máy quá k biết đi chổ nào kiểm tra nữa ! Hôm rồi vô Honda Việt Nam thấy mấy tên này tay nghề kém quá !
vanhung872

  • Tổng số bài : 96
  • Điểm thưởng : 66
  • Tham gia từ: 4/23/2010
  • Trạng thái: offline
Re: RE: Quân mất dạy! nó phá chanh bành chiếc SHi của em - 23 04 2010 20:10:52 ( #155 )
đúng là quân ác nhân ..
xì trum già

  • Tổng số bài : 761
  • Điểm thưởng : 154
  • Tham gia từ: 10/30/2008
  • Trạng thái: offline
Re: RE: Quân mất dạy! nó phá chanh bành chiếc SHi của em - 23 04 2010 20:20:22 ( #156 )
cái tiệm này có vài bài báo đăng rồi , một số mem bên 5giay còn kéo tới đòi phải trái mấy lần , các bác chỉ cần seach tên cái tiệm nó là ra vô số kết quả , toàn là chửi rủa ko àh , chắc bây giờ nó dẹp tiệm mất rồi !

xienglov

  • Tổng số bài : 112
  • Điểm thưởng : 20
  • Trạng thái: offline
Re: RE: Quân mất dạy! nó phá chanh bành chiếc SHi của em - 27 04 2010 11:16:42 ( #157 )
Sao chủ thớt bị lock rồi vậy? Hiện tại có nhiều trường hợp tin vịt để cạnh tranh với nhau...
Nếu như tụi thợ "ác nhơn" như vậy chắc không để yên cho chủ thớt dễ dàng đấm vào mặt tụi nó đâu. Chi tiết bất hợp lý đây...
Keep moving forwards
aikido1120

  • Tổng số bài : 2323
  • Điểm thưởng : 179
  • Trạng thái: offline
Re: RE: Quân mất dạy! nó phá chanh bành chiếc SHi của em - 27 04 2010 11:36:54 ( #158 )
ai bảo các chú ngu...
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng vì nhau ......
We're SFC
jungle

  • Tổng số bài : 2394
  • Điểm thưởng : 185
  • Tham gia từ: 7/6/2006
  • Trạng thái: offline
Re: RE: Quân mất dạy! nó phá chanh bành chiếc SHi của em - 27 04 2010 11:51:14 ( #159 )
Rút kinh nghiệm khi ra tiệm phải ngồi kế bên coi nhe các bác, đúng là thời buổi này loạn quá rồi.
quanphuong

  • Tổng số bài : 58
  • Điểm thưởng : 122
  • Tham gia từ: 3/22/2010
  • Trạng thái: offline
Re: RE: Quân mất dạy! nó phá chanh bành chiếc SHi của em - 27 04 2010 11:57:59 ( #160 )
Giờ em mới đọc topic này, em xác nhận là có trường hợp này, lúc trước em đem con Supper Dream của bà cả vào Nhật Thái trên đầu đường Quang Trung, em cũng bị tình trạng như bác chủ thớt, mà chỉ cắn răng sửa cho xong, giờ vào đây thấy có đồng minh rùi, nỗi đau năm xưa lại trõi dậy.
Thay đổi trang: << < ..11121314151617 > | Đang ở trang số 16 trên tổng số 17 trang, bài viết từ 151 đến 160 trên tổng số bài trong đề mục là 170

Chuyển nhanh đến:

Thành viên OS đang lái xe
Hiện đang có 0 thành viên và 1 khách.
Icon Legend and Permission
  • New Messages
  • No New Messages
  • Hot Topic w/ New Messages
  • Hot Topic w/o New Messages
  • Locked w/ New Messages
  • Locked w/o New Messages
  • Read Message
  • Đăng Bài Viết Mới
  • Trả lời bài viết này
  • Đăng bình chọn
  • Submit Vote
  • Post reward post
  • Delete my own posts
  • Delete my own threads
  • Đánh giá bài viết

© 2000-2009 ASPPlayground.NET Forum Version 3.6