Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Đang ở trang số 6 trên tổng số 36 trang, bài viết từ 51 đến 60 trên tổng số bài trong đề mục là 357
Tác giả Message
airbus

  • Tổng số bài : 19
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 10/14/2006
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 07 12 2006 06:47:09 ( #51 )


Trích đoạn: ThichMAZ

@XDHung viet: Bộ đội chính quy, chủ lực ... mình hồi trước GP bị VNCH bắt có đưa về số 4 Phan Đăng Lưu 0 thì tui 0 biết, nếu có đem về đó điều tra thì chỉ sĩ quan cấp C (Đại độ trưởng, đại đội phó, Chính trị viện đại đội) ...trở lên thôi, cũng nhằm mục đích tâm lý chiến, chiêu hồi, về với quốc gia ...vậy thui . Nhưng trong chiến tranh chống Mỹ, quân mình lại 0 mang quân hàm nghiêm chỉnh như sau GP, tụi nó chỉ còn cách phân biệt thằng nào mang súng ngắn thì thằng đó ...hì hì ... là sĩ quan - E là "lòi sỉ" mà E cũng có khi mang súng ngắn vậy - thường khi mấy chú bị bắt là do bị thương chả làm ăn nước miẹ gì nữa (còn chơi được thì chơi tới, chứ ngu gì để bị bắt, ngoại trừ muốn về thành thì ...đầu hàng nhanh) nên mới chịu bị bắt , lúc bắt cũng lòi ruột, tứ chi lặc lìa rùi ... nếu địa hình phức tạp ... mà tù binh 0 quan trọng, lại bị nặng quá thì ... nó chỉ cần để , đứng xung quanh nói chuyện uống nghỉ ngơi 1 chút là chú "đi" thôi, 0 cần bắn cho tốn đạn, chỉ trừ ... muốn kiếm thêm "bông mai", còn thì chẳng thằng điên nào nó khiên đâu ....

Cái này nếu bác nói trước giải phóng thì em chịu rồi ! Nhưng em biết chắc chắn là trước giải phóng có 1 traị giam VC ở đường Nguyễn Văn Học (bây giờ là Nơ Trang Long), nằm tuốt ở khu vực giữa cầu Băng Ky và cầu Bình Lợi, hồi đó nó nằm đối diện hãng đường. Khu trại giam này bây giờ là khu phố liên kế, từ SG xuống qua khỏi cầu Băng Ky chừng 800m, nằm bên tay phải.
Trại giam này lúc đó nhìn từ ngoài vào cũng ghê rợn lắm : toàn là dây kẽm gai, 4,5 hàng ; còn ở giữa khu trại thì có 1 chòi canh cao ngất. Thỉnh thoảng thấy xe jeep chở một ông áo bà ba đen, tay bị trói gô ra sau, bị bịt mặt, lúc thì chở vào, cũng có lúc thì chở ra, đi đâu không rõ.
Thực tế em chỉ biết có 1 trại đó thôi, vì hồi nhỏ em ở khu đó, còn những trại khác chỉ biết được qua sách báo sau này.
Riêng số 4 Phan Đăng Lưu và 3C Bạch đằng, em nghĩ chỉ là giam tù chính trị sau 75 , không biết có chính xác như vậy không ?
phantan

  • Tổng số bài : 8055
  • Điểm thưởng : 52
  • Tham gia từ: 1/13/2006
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 07 12 2006 06:51:44 ( #52 )
Mấy lão căn cứ tui hỏi vụ này cái: Tui cũng chỉ nghe nên hông dám tin, chuyện lội rừng ở cứ...Khi chưa có thuốc, hay thiếu vì chưa tiếp tế kịp..BĐ bị rắn độc cắn, chỉ có chị em nữ mới xử lý được(?). Còn bài thuốc trái bưởi và hạt bưởi tươi tiêu tan sỏi thận (Báo QĐND) thì tui tin vì trải qua rồi, nhất là giai đoạn chưa có súng để bùm sỏi như bi giờ.
Một chú đạp ga-Ba anh đạp thắng.
airbus

  • Tổng số bài : 19
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 10/14/2006
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 07 12 2006 07:36:31 ( #53 )


Trích đoạn: phantan

Mấy lão căn cứ tui hỏi vụ này cái: Tui cũng chỉ nghe nên hông dám tin, chuyện lội rừng ở cứ...Khi chưa có thuốc, hay thiếu vì chưa tiếp tế kịp..BĐ bị rắn độc cắn, chỉ có chị em nữ mới xử lý được(?). Còn bài thuốc trái bưởi và hạt bưởi tươi tiêu tan sỏi thận (Báo QĐND) thì tui tin vì trải qua rồi, nhất là giai đoạn chưa có súng để bùm sỏi như bi giờ.

Có cái này em biết chắc là thời đó khi bộ đội ta bị vây hãm, lương thực thuốc men đến không kịp thì quân y sử dụng nước dừa tươi để truyền vào tỉnh mạch của thương binh thay cho glucoza.
Vụ này cả các nhà khoa học nước ngoài cũng phải kính nể phát minh của quân đội ta, và họ cũng xác nhận rằng việc sử dụng như vậy hoàn toàn tốt vì nước dừa tiệt trùng tuyệt đối.
Còn vụ rắn cắn phải có chị em giải quyết là em mới nghe à nghe !
ThichMAZ

  • Tổng số bài : 291
  • Điểm thưởng : 10
  • Tham gia từ: 11/16/2005
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 07 12 2006 08:24:04 ( #54 )
Nữ xử lí kiểu ...sao bác?, cái nì tui cũng nỏ biết mô, cũng chưa từng nghe, coi bộ hấp dẫn đa ... Tụi tui hồi đó thỉnh thoảng cũng có thằng đạp trúng nhằm .. rắn nên bị nó cắn vô chân. Thường thì ga-rô lại, đi xin thuốc nam của thầy, y tá đơn vị có sẳn, uống, xoa gì đó ... là hết, miễn đừng bị rắn "chàm quạp" cắn thì có cơ được sống, nghe nói "chàm quạp" cắn là chết ... chắc. Tui cũng thấy nó được 1 lần, con "chàm quạp" lửa, nó chỉ dài cở 3-4 tấc, vẩy màu đỏ lấp lánh, đầu bình thường như rắn lục, chỉ khác màu thôi, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái ...0 biết có con nào to hơn con đó 0? Nó đang nằm 1 cái gốc cây mục, tui bước qua mà 0 đạp lên đó vì sợ kiếng nhọt hay bồ cạp núi (hay trú trong mấy chỗ cây mục này lắm) cắn, bước qua nó ngóc dậy mổ vô khúc cây mục nghe bộp 1 cái ...coi như tui chết hụt lần nữa ...

Rừng Lò Gò, Xóm Giữa dọc theo lộ Trần Lệ Xuân, 1974 rất rậm. Tui đi xe đạp giữa trưa mà nắng 0 xuyên qua được kẻ lá xuống được người tui. Ở đó có rất nhiều rắn, các kiểu rắn luôn. Tui thấy có 1 con rất lạ: Mình màu xanh có sọc đỏ dọc bên hông, dài hơn 1 m, mập cỡ bằng cổ tay tui, rất lạ ở cái đầu nó có cái mồng màu đỏ giống như con gà trống tre ... hổng biết gọi tên là gì? Thấy tui, nó ngóc lên cao bằng đầu gối, nghiêng đầu qua lại, thấy tui đứng im nó từ từ thụt xuống bò đi. Dòm thấy màu mè là thấy ớn rùi .... Nhân nói chuyện rắn, ở miệt này, phân đội tui bắt cá bằng "sa" ở suối có bắt được 1 con trăn rất dài, 0 đo chính xác được, nhưng bằng cỡ 4-5 thằng bằng tui (mét sáu mí) nằm xếp hàng dọc, cân (bằng cân heo của tiếp phẩm để cân khi đi mua heo) là hơn 90kg, về làm thịt ăn ngon như thịt gà (tụi e hồi đó thịt gì mà hổng ngon). Bỏ hết bộ đồ lòng của nó vô bếp lửa lớn của phân đội (cỡ bằng 1 đại đội) đốt vì phát hiện bụng nó có sán sơ mít ...

Chuyện bắt con trăn nghe rất buồn cười. Thật ra là bắn chứ làm sao mà bắt nổi nó, cái mình nó mập gần bằng cái bụng tui (tuy bụng tui lép, nhưng con trăng vậy là lớn lắm, đó giờ chưa từng thấy). Tối đó là tối trực sa của 3 thằng trong đó có thằng S. trắng (nhân vật tui kể chuyện hôm trước).

À các bác có biết cái "sa" là cái gì hông? Bác nào nói đúng, thưởng chai ba-ba!

Vừa sắp đi ngủ, khoảng 9g, thằng S. trắng hớt hơ hớt hải chạy về nói có con cá gì đó lớn lắm, nó vô sa ăn cá nhỏ, về kêu tụi bây lấy thêm súng ra ...phụ . Thằng Cường Mỹ tài lanh ...để tao, vớ lấy cây AK treo đầu võng nó chạy luôn ra sa mà 0 chờ thằng S. trắng. Tui nói thôi để tao đi cho (chớ giờ này thằng nào cũng chân tay sạch sẽ mát mẻ, chân trên chân dưới trên võng hết rùi, ra sa về lại sình lầy lấm lem lại mất công tắm rửa, thằng nào nó chịu đi...ngoại trừ thằng Mỹ con (?) chắc nó ham ...coi đó là con gì, nó bự con vậy chứ con con nít lắm. Ra tới sa, mới thấy lờ mờ (có trăng nên tụi nó quên phức cái vụ rọi đèn pin) con đó nó dài thoòng, thì ra là con trăn, nó đang ăn cá ... nước suối chảy quá mạnh làm nó thẳng hết cả người ra mà 0 cong hay cuộn lại được. Tui "toạ sơn quan hổ đấu", thằng S. trắng xáp vô cùng thằng S. đen, thằng L. (2 thằng nì ở A khác nắm chặt khúc đuôi kéo thẳng ra, cái đầu nó kẹt ở miệng sa cứ chàng qua chàng lại. Thằng Cường Mỹ đứng ngay đó kê họng súng AK ngay đầu nó mà nổ liên tục từng phát, 5-6 phát gì đó hoạ may mới trúng 1 phát, vì cái đầu nó cứ sàng qua sàng lạ 0 thèm đứng y 1 chỗ cho nó nổ mà. Lát sau thấy lỏng le, tụi nó nói xong rồi phụ kéo lên đi, tui mới xuống, trùi ui, nó nặng còn hơn con heo. Kéo lên, xong đi 1 hồi mới thấy nó dài soộc vậy đó. Lúc bi giờ nghe tiếng súng đùng đùng, tụi trong nhà mới bắt đầu kéo ra xem cái gì, có nhiều người kéo phụ thêm, tui mới thấy nó nhẹ đi 1 chút.

He61y chuyện rắn chưa???
... Tôi đã khóc khi không có giày để đi ...
... đến khi nhìn thấy người không có chân để mang giày ...
thunder

  • Tổng số bài : 349
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 7/26/2005
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 07 12 2006 09:44:23 ( #55 )
Em xin ké vài thông tin về hồi xưa:

@ bác aibus: nước dừa tươi chắc không phải thay cho gluco đâu bác. Hồi nhỏ em có coi lén một tài liệu của Học viện Quân y in năm sáu mấy quên mất rồi. Đại loại có hướng dẫn phương pháp dùng dừa tươi truyền cho thương binh mất máu, không có sẵn máu hoặc dịch truyền thì sử dụng tạm để khỏi shock mất máu. Trong thành phần nước dừa có nhiều chất điện giải như Kali, Natri... nếu theo thuốc men bây giờ thì em nghĩ nó tương đương với ...dịch truyền Lactate Ringer

@ bác XD Hung viet: trại tù binh Phú Quốc nổi tiếng là nơi giam giữ tù binh chiến tranh VN lớn nhất. Lúc cao điểm sau Mậu Thân trại chứa trên 40 ngàn tù binh. Như vậy nếu tính theo số lượt ra vô trong gần chục năm từ 67 đến 75 thì chắc tương đương cả quân đoàn. Cách đây mấy tháng báo Tuổi trẻ có một phóng sự khá hay về Phú Quốc, các bác vô coi chơi.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=156825&ChannelID=89
saigonvw

  • Tổng số bài : 888
  • Điểm thưởng : 42
  • Tham gia từ: 11/11/2005
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 07 12 2006 19:11:16 ( #56 )
@ Bác Xaydunghungviet: Ngược lại với suy luận của Bác khu G là khu kiên giam : Những vị cứng đầu nhất thì được ở đây
@ Bác Airbus : Trại đó là 360 Nơ Trang Long . Giải tỏa một đợt với trại số 9 Mạc Đĩnh Chi
puma.com

  • Tổng số bài : 5840
  • Điểm thưởng : 45
  • Tham gia từ: 2/27/2006
  • Đến từ: Puma Far East
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 07 12 2006 20:29:09 ( #57 )
Nhà tù Phú Lợi gần nhà em, vào tham quan mấy cái phòng giam nhìn muốn lạnh xương sống, trong mỗi phòng giam có để 1 tượng y như người tù thật, chỉ còn da bọc xương, mà nhìn lại những cảnh đó thì ôi thôi còn nỗi khổ nào bằng, nhất là đi tham quan chung với 1 người am hiểu nữa vừa đi vừa thuyết trình thì rụng rời tay chân
Gió đưa bụi chuối sau hè
Giỡn chơi chút xiú ai dè có con 
  
xdhungviet

  • Tổng số bài : 1149
  • Điểm thưởng : 52
  • Tham gia từ: 1/19/2007
  • Đến từ: ở TRẦN, ngủ ĐÌNH, xài tiền XU
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 00:20:07 ( #58 )
Một tiếng chim ngàn
Một làn gió biển
Một sớm mai xuân trên căn hầm dã chiến
Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu
Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau...

Hầm trú bom B52 ngoài Hà nội thì em biết, là đào một cái hố và đạt ống cống xuống rồi đậy nắp lại, thế còn hầm dã chiến thì công dụng và cấu tạo như thế nào? có khác với công sự? AI ĐƯỢC Ở TRONG HẦM NÀY... Mong các bác có kinh nghiệm giải thích giùm, không em chỉ biết hát mà không hiểu cặn kẽ.
Công ty TNHH Xây dựng Hùng Việt
fernandoz

  • Tổng số bài : 2536
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 1/7/2006
  • Đến từ: hamburger hill
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 00:35:39 ( #59 )
@ bác E Bớt : KSQS Lý Tự Trọng Q1, đúng là thuộc QK 7, nhưng cấp trên trực tiếp là BCH QS TpHCM, còn gọi là Thành đội, hay Bộ Tư Lệnh Thành, vẫn nằm ở CMT8 cho đến nay, đã thẻo bớt 1 cục bự mần CLB Lan Anh.
Chỗ KSQS kể trên, là Trung đoàn Bộ của E 195 KSQS (195 = 19 tháng 5, lấy ngày sinh Bác làm ngày thành lập Trung đoàn).
QK 7 bao gồm các Tỉnh - Thành sau : Bà Rịa- Vũng Tàu - Đồng Nai - Sông Bé (bây giờ là Bình Dương & Bình Phước) - Tây Ninh - Long An, và TpHCM.
BCH QS TpHCM có 4 Trung Đoàn trực thuộc : E Gia Định, E 447 Huấn luyện, E 10 Đặc Công Rừng Sác ( Cần Giờ), và E 195 KSQS đã nói.
[:'(]Quân Đoàn IV, hồi sau GP & thập niên 80, đóng ở Sóng Thần, bây giờ chung quanh toàn là các Khu Công Nghiệp. Chỗ đó, trước GP, là căn cứ của 1 Sư TQLC Mỹ (hổng biết tên). Trong đó có hồ bơi lớn lắm. Hổng biết bây giờ thế nào.
Đa số dân SG chỉ biết QĐ IV thông qua 2 Đơn vị : Bóng Chuyền (với "tay đập" Lưu Hồng Hảo, một thời vang bóng) ; và dàn kèn vẫn thường xuyên trình diễn trước sảnh Nhà Hát Lớn TpHCM mỗi 8am sáng CN, đồng thời nhập Hợp Đồng với các đơn vị & cá nhân có nhu cầu. Nhạc Trưởng : Trung Tá Ứng (xin lỗi Sếp, nhà iem hổng nhớ họ) Hồi 1977, Sếp Ứng đã là Nhạc trưởng Chỉ Huy, lúc đó là Trung Úy ; dàn kèn đóng ở dãy nhà Nguyễn Đình Chiểu Q3, góc Lê Quý Đôn.
Đúng 12h khuya Giao Thừa 1978, dàn kèn nhà ta điểm danh quân số, rồi xách kèn ra, chơi bài "Tình Ca Du Mục" (Those Were the Days) [:o][:'(]
Vì sư phụ kèn dạy tui bên Nhạc Viện - người Bắc 54, Công Giáo, nguyên Thiếu Tá của USAF (US Air Force, từng là Nhạc trưởng Quân nhạc USAF chỉ huy mấy thằng kèn Mỹ trong phi trường TSN - cũng nhận đỡ đầu cho dàn kèn Quân Đoàn IV này, nên tui khá thân tình với anh em bên đó, cũng nhiều lần xách Trombone qua cùng Hòa tấu, he he Thời gian sau, dàn kèn này dời lên khu Lam Sơn Gò Vấp, lúc đường Nguyễn Oanh Gò Vấp chưa trải nhựa
...Thưa Trung tá, nhà iem là thằng THIỆN Trombone & Tuba, đệ tử ruột thầy Vũ Văn Tuynh nè (cháu cô Bình Trang). Để hôm sáng CN nào rảnh, nhờ Sếp thu lại dùm các bài của Dàn nhạc mình, nhe. Chắc tóc Sếp đã bạc nhiều ? Chúc Sếp & toàn thể anh em dzui & trẻ & phẻ [:'(]
@ bác PUMA : di tích nhà tù Phú Lợi, tui thấy ở Phường Phú Lợi - Thủ Dầu 1 Bình Dương. Bây giờ chung quanh đó toàn nhà máy nước ngoài, xa lộ rộng thênh, có phân cách ở giữa...
@ bác SaigonVW : he he, bác rành Chí Hòa quá ta ?! Hay tại xách mấy em MGA - MGB ra quất 250km/h rồi bị tóm vô trỏng ?!
@ lão Phuni 56 : chời, chuyện mấy em nữ Quân nhân & Ca sỡi nhà binh, bi giờ có em bỏ nghề, mần phu nhân các đại gia cỡ bự & cán bộ cao cấp hết cả gồi. Tui mà kể ra, có khi lại theo lão SaigonVW đi Xu Tè vô "thăm" khám Chí Hòa [:'(][:@]
Trả lại em yêu - khung trời Đại Học
Con đường Duy Tân - cây dài bóng mát
saigonvw

  • Tổng số bài : 888
  • Điểm thưởng : 42
  • Tham gia từ: 11/11/2005
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 01:04:50 ( #60 )


Trích đoạn: xdhungviet

Một tiếng chim ngàn
Một làn gió biển
Một sớm mai xuân trên căn hầm dã chiến
Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu
Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau...

Hầm trú bom B52 ngoài Hà nội thì em biết, là đào một cái hố và đạt ống cống xuống rồi đậy nắp lại, thế còn hầm dã chiến thì công dụng và cấu tạo như thế nào? có khác với công sự? AI ĐƯỢC Ở TRONG HẦM NÀY... Mong các bác có kinh nghiệm giải thích giùm, không em chỉ biết hát mà không hiểu cặn kẽ.


Hầm tránh bom B52 : Cái hầm như Bác nói gọi là hầm cá nhân ( Tăng -xê gọi theo phiên âm tiếng Pháp - Nhờ Bác Fè giúp giùm ) Thực ra rất ít hầm được thả ống xi -măng như vậy , chỉ thường có ở Hà nội - mà ống xi măng là đúc chuyên dụng để làm hầm chứ không phải ống cống đâu nha . Phía trên có nắp cũng đúc bằng xi măng có hai lỗ nhỏ vừa để thông hơi, vừa để có chỗ nắm tay vô kéo nắp hầm che lại. Gọi là hầm cá nhân nhưng đôi khi bí quá thì nhiều hơn 2 ngừoi vẫn chui vô được - Cá biệt có những cặp chui xuống tránh bom mà còi báo yên rồi vẫn không chịu lên - Có nhiều sinh linh được tạo ra trong loại hầm này vào những năm tháng chiến tranh lắm
Còn hầm cho tập thể thường có loại hầm chữ A là một cái hố có mặt bằng hình chữ nhật hoặc chữ L đào sâu dưới đất khỏang 1m phía bên trên lấy cây dựng lên như mái nhà ( chữ A ) rồi đắp đất dày ở phía ngoài . Hầm hình chữ nhật thì có một tấm lá chắn đan bằng rơm dày che ngoài cửa còn hầm hình chữ L thì khỏi che vì xuống hầm xong qụeo qua ngách là ổn . Đôi khi hầm đào rộng để một lớp học có thể trú dứoi đó - Hồi nhỏ tụi E rất thích có báo động để khỏi phải học, trú trong hầm móc đất sẻt nặn hình hoặc ném nhau vui lắm
Căn hầm dã chiến như trong bài hát là tên chung chỉ các loại hầm đào dã chiến còn phân biệt theo cấu tạo hay chức năng thì nhiều tên lắm.
Hầm là nơi trú ẩn và có nắp che bên trên - Tùy từng đối tượng ở trong đó mà người ta gọi là : Hầm chỉ huy, hầm liên lạc, hầm thương binh ... Công sự là hố đào dưới đất, có thể có các vật cản bên trên như bao cát, dây kẽm gai, cọc gỗ ... Liên lạc giũa các công sự và cụm công sự hoạc hầm trú ẩn là các đường mương khô goi là giao thông hào
Có một lần tụi E đang ở dưới hầm " Công Đoàn " được đúc bằng bê-tông có ngách đâm ngang ngách kia có cầu thang dẫn lên cửa hầm. Bom nổ ở trên tụi E đang chơi ở dưới thì thấy một xác người không đầu trượt theo cầu thang xuống, mấy thằng E xúm lại đoán xem là ai thì có một thằng nói tỉnh khô " Hình như là Bố tao" Nói xong nó nhìn kỹ, nhận ra đúng là bố nó nó ngồi xuống ôm cái xác và chết lặng, không khóc không động đạy gì cả làm tụi E cũng chết lặng theo nó luôn không cả nghĩ đến việc kêu cứu nữa. Hết báo động khi người lớn đến thì tụi E mới khóc đựoc. (Chú đó là Tự vệ được phân công gác cửa hầm không cho tụi E chạy lên chơi khi có báo động - Thằng bạn E sau này cũng hy sinh ở bên Cam năm 85 )
Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Đang ở trang số 6 trên tổng số 36 trang, bài viết từ 51 đến 60 trên tổng số bài trong đề mục là 357

Chuyển nhanh đến:

Thành viên OS đang lái xe
Hiện đang có 0 thành viên và 1 khách.
Icon Legend and Permission
  • New Messages
  • No New Messages
  • Hot Topic w/ New Messages
  • Hot Topic w/o New Messages
  • Locked w/ New Messages
  • Locked w/o New Messages
  • Read Message
  • Đăng Bài Viết Mới
  • Trả lời bài viết này
  • Đăng bình chọn
  • Submit Vote
  • Post reward post
  • Delete my own posts
  • Delete my own threads
  • Đánh giá bài viết

© 2000-2009 ASPPlayground.NET Forum Version 3.6