Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Đang ở trang số 7 trên tổng số 36 trang, bài viết từ 61 đến 70 trên tổng số bài trong đề mục là 357
Tác giả Message
thunder

  • Tổng số bài : 343
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 7/26/2005
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 01:35:38 ( #61 )
Cuối tuần, mời các bác thư giãn xem 1 đoạn phim quay sáng 30/4/1975 (hình như có ghép với mấy giây quay sau đó)
Không biết mấy bác "cựu chiến binh" nhà mình sáng hôm đó ở đâu? Bác thichmaz có ngồi trên xe tăng vô Sài Gòn không?


Cổng dinh Độc Lập-Neil Davis
kebab

  • Tổng số bài : 3982
  • Điểm thưởng : 130
  • Tham gia từ: 10/14/2004
  • Đến từ: Xí nghiệp dược phẩm OS - Viện thuốc Trung Ương
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 01:38:27 ( #62 )
theo em ko phải là ghép với mấy giây quay sau mà là quay cùng thời điểm nhưng ở góc độ khác (chếch sang phía bên phải của xe tăng theo chiều tiến của nó)
Nice Man Don't Win!
thunder

  • Tổng số bài : 343
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 7/26/2005
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 01:53:38 ( #63 )
Hì, cảnh cuối cùng là "tác phẩm điện ảnh" với đạo cụ là chiếc K63, trong khi chiếc xe thật là T.59.
ThichMAZ

  • Tổng số bài : 289
  • Điểm thưởng : 25
  • Tham gia từ: 11/16/2005
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 02:32:44 ( #64 )
@Thunder: tài #143 (hay #443, 0 thấy rõ) lái ẹ quá, húc vô cái cột bên trái, rùi đứng yên luôn ... mất khí thế hết trọi! Thằng cha cầm cờ nhảy ra khỏi xe ... gan đó, lúc đó chắc cũng sung quá nên hổng để ý, lính tăng ló đầu ra khỏi xe bị mất chóp (M16 quạt ngang 1 cái rẹt là mất nguyên cái chóp đầu) hoài chứ gì ...chắc tụi lính dù ở dinh vọt hết rùi ...

E lúc í còn đang ở gần đồn Trà Cú, Long An, bên bờ sông Vàm cỏ Tây, tiến về SG từ cánh Tây Nam của chú Tư Đ. (lúc đó là Xếp "phòng" Chính Trị I4 - Đặc khu SG-GĐ) ... Tối hôm trước (29/4) bao vây hết rùi, tính nhổ nó để ra vượt sông Vàm cỏ Tây cho dễ ...ai dè mới bùng binh vài trái B41, rạng sáng vô gần tới thấy im re (bữa trước con nổ rẹt rẹt M16 suốt đêm), mấy em bỏ chạy hết ráo, 0 còn thằng nào ... vắng như chùa bà Đanh ... lúc đó mới 8-9g gì đó. Lát sau nghe đài phát thanh GP (mở suốt dọc đường để theo dõi tin tức chiến sự) nói GP SG. Đvi E tụi nó mừng thằng nào cũng khóc và bắn, bắn hết đạn AK lên trời, bắn tới nổi tai điếc đặc, C trưởng lịnh thôi, mà tụi nó chả nghe thấy gì, móc K54 chỉa lên trời nổ lụp bụp cảnh cáo vậy mà tưởng giả cũng khoái bắn hùa theo AE tới hồi xỉ 1 thằng chơi nguyên trái cối 82 qua bên kia bờ kinh, tụi nó mới biết, mới thôi bắn ... bữa đó có thằng tàn quân nào nó quay lại thì ...tèo, vì ngưng bắn thì đạn chỉ còn mấy viên, có thằng hết trơn,...lúc đó hết làm "anh hùng" được nữa rùi.

Vì phải giải quyết 2 thằng thương binh của phân đội và sắp xếp - vừa gửi, vừa mang về gần 5 tấn vũ khí, nên hôm sau 1/5, lúc 11g đvị E mới về tới SG bằng xe GMC, (cũng tịch thu được giữa đường 0 biết thằng ma nào bỏ lại), đvị E lúc đó là hợp quân từ nhiều đvị khác nhau nên vừa hô lên: Thằng nào biết lái là có 2-3 người giơ tay liền, nhưng hổng biết đường,...tưởng gì? phân đội E có cả chục thằng quê ở đâu vòng quanh đó: Long An (có câu dân ... Long An ăn ở gì kỳ, Mỗi lần đi i phải quỳ 4 chân ... ) về tới SG hổng biết đường hả, để tui ... hì hì

Thẳng hướng ngã 4 Bảy Hiền, còn phải dừng lại ở ngã 4 An Sương - chợ Bàu Nai chạy vô xin dân ở đó cây cờ GP cắm lên cái xe chạy nó mới yên tâm, sợ giữa đường quân ta tưởng ... lại bắn quân mình.[:'(][:'(]

Tới ngã 4 Bảy Hiền quẹo phải, nơi đvị E đóng quân đầu tiên sau ngày GP là căn cứ CSDC (Cảnh sát Dã Chiến) ở ngay ngã 4 Lý Thường Kiệt - Hùng Vương (đối diện BV Phụ sản Hùng Vương) bây giờ. 3 ngày sau, rút quân về đóng tại trụ sở Bộ Quốc Phòng ngụy - đường Gia Long - bây giờ là Lý Tự Trọng, sau lưng UBND TP.
... Tôi đã khóc khi không có giày để đi ...
... đến khi nhìn thấy người không có chân để mang giày ...
phuni56

  • Tổng số bài : 135
  • Điểm thưởng : 23
  • Tham gia từ: 5/7/2006
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 03:24:12 ( #65 )
"...quân ta chiến thắng quân mình..."
Đó nhiều khi là một câu nói đùa khi bộ đội đánh tú lơ khơ, tiến lên...thế nhưng cũng có khi là thật.
Như trường hợp của bác Airbus: Sau khi chiến đấu lạc đường và dìu các bạn bị thương tìm về đơn vị...đêm đó hô mật khẩu, không có hồi đáp đã ngủ và sáng hôm sau mới phát hiện là về gần sát đơn vị...Ấy là bác lớn số đấy. CHứ có nhiều trường hợp bị lạc, rồi mất tinh thần, mất phương hướng, rồi do vài ngày sau đơn vị đổi mật khầu nhận diện...khi kiệt sức cứ liều mình mà lủi thì rất dể bị đồng đội tưởng nhầm là địch thì...[&:][:@][&:]. Một trong những kinh nghiệm khi đi lạc lúc tìm trở về thì phải làm sao cố gắng quan sát, bình tỉnh để thấy người mình trước. Rồi phải tìm một chổ núp (gò mối, gốc cây...) cái thân trước khi gọi mật khẩu liên lạc. CHỉ khi chắc chắn người mình đã nhận ra và bình tỉnh thì mới bước ra. Lý do là trong chiến đấu, nhất là trong cuộc chiến Tây Nam, sau vài ngày ngoài mặt trận thì rất khó phân biệt lính VN và lính K. Ông nào cũng AK, B40, cũng ăn mặc xốc xếch dơ hầy, cũng đen thui ốm nhách...còn nón cối khăn rằng thì cũng thằng có thằng không lung tung...Cho nên mấy người đã ngồi ở ngoài chốt tiền duyên thì tâm lý của họ luôn luôn là: Phía trướcc ta là địch. CHo nên những người đi lạc trở về mà xui xẻo gặp mấy tay lính mới "thần hồn nát thần tính" thì dể ăn đạn của quân mình lắm. Đó là chưa kể còn mìn bẩy nữa. Do đó, bây giờ khi xem phim biệt kích chiến đấu của Holywood thấy mấy anh GI Delta Force nào cũng được trang bị một máy bộ đàm cá nhân (tai nghe và micro liền trong mũ. máy đeo ở thắt lưng), lúc nào cũng liên lạc được với chỉ huy và đồng đội thì thấy mà ham. Lính nhà giàu có khác.
Xe lỡ lên đường trăm vạn lý
ta lỡ bao giờ thân muôn nơi
chiều phai tư lự trong muôn một
ngày xếp xiêm y giữa xứ người
thunder

  • Tổng số bài : 343
  • Điểm thưởng : 0
  • Tham gia từ: 7/26/2005
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 03:45:55 ( #66 )


Trích đoạn: ThichMAZ

@Thunder: tài #143 (hay #443, 0 thấy rõ) lái ẹ quá, húc vô cái cột bên trái, rùi đứng yên luôn ... mất khí thế hết trọi! Thằng cha cầm cờ nhảy ra khỏi xe ... gan đó, lúc đó chắc cũng sung quá nên hổng để ý, lính tăng ló đầu ra khỏi xe bị mất chóp (M16 quạt ngang 1 cái rẹt là mất nguyên cái chóp đầu) hoài chứ gì ...chắc tụi lính dù ở dinh vọt hết rùi ...


Chiếc 843 này là xe Liên Xô T 54, hình như quẹo gấp qua từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa (hồi xưa tên gì em không biết), xe tăng chỉ có cần lái, không có vô lăng nên chắc quá tay chơi luôn vô trụ cổng. Sau đó nghe nói xe chết máy nằm tại cổng luôn. Ông cầm cờ chạy vô dinh là Bùi Quang Thận, dân Thái Bình. Chiếc tiếp theo là xe 390, T59 của TQ ủi văng cổng chính chạy thẳng vô dinh. Ông Thận lúc treo cờ có ghi tên mình vào cờ, lại gom luôn lá cờ VNCH nên được ghi công là vào dinh trước.

Tuy nhiên khoảng năm 94-95 có một bà phóng viên người Pháp đưa ra tấm hình chụp xe 390 đi trước 843 khoảng 1/3 thân xe, Bộ quốc phòng sau đó làm nguyên buổi hội thảo cuối cùng kết luận xe 390 vào dinh trước. Tội nghiệp ông Bùi Q Thận bị bà con nhìn như là "cướp công" của đồng đội. Nếu có đoạn phim này sớm chắc sẽ không để mọi chuyện mù mờ lâu như vậy. Rõ ràng xe 843 tông bật cửa, lùi lại tông trụ cổng, ông Thận nhảy vô dinh rồi xe 390 mới chạy vô.

Chuyện ở VN mình nó cứ u u minh minh như vậy, người sống còn cãi không lại, những người đã hy sinh thì không biết nói sao.
[8D]
thich4banh

  • Tổng số bài : 2593
  • Điểm thưởng : 169
  • Tham gia từ: 5/28/2004
  • Đến từ: Xí nghiệp dược phẩm OS - Viện thuốc Trung Ương
  • Trạng thái: online
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 03:46:48 ( #67 )
tử sĩ là xác chết, liệt sỹ là danh hiệu
thanhnn

  • Tổng số bài : 602
  • Điểm thưởng : 213
  • Trạng thái: online
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 04:06:33 ( #68 )

Trích đoạn: ThichMAZ

À các bác có biết cái "sa" là cái gì hông? Bác nào nói đúng, thưởng chai ba-ba!



dạ, cái sa dùng ở khu vực miền Trung thôi, nó tạo thành một cái "sàn hình chóp - nghiêng nghiêng lên cao dần, làm bằng tre", dùng để bắt cá vào mùa lũ lụt.
Sa được làm bằng những tấm phên tre, chắn ngang dòng sông (suối) - mà sông suối ở miền Trung thì nhỏ chứ không bự bà cố như ở miền Tây đâu .
Khi nước lũ chảy qua, nước thì chảy qua, còn cá, trăn, chình ..... thì ở lại trên bề mặt của sa (có cả cây mục và nhiều thứ khác nữa).
Sa cũng có 2 loại: có hay không có cái vợt (giống như cái giỏ - lâu quá em cũng quên tên nó rồi) ở phía sau cùng.

đúng hông bác ThichMAZ ?
<bài viết được chỉnh sửa bởi thanhnn vào lúc 08 12 2006 04:11:21>
Vì một thế giới ngày càng AN TOÀN hơn !
p510no8

  • Tổng số bài : 558
  • Điểm thưởng : 49
  • Tham gia từ: 12/24/2005
  • Đến từ: Vùng than
  • Trạng thái: offline
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 04:50:12 ( #69 )
Năm ngoái em đi thăm Nhà đày Buôn Ma Thuột, có chụp ảnh phòng biệt giam tù chính trị, mời các bác xem:

Người nghệ sỹ, lang thang hoài trên phố,
Vẫn thấy mình chẳng giống một con gì.
xdhungviet

  • Tổng số bài : 1073
  • Điểm thưởng : 204
  • Tham gia từ: 1/19/2007
  • Đến từ: ở TRẦN, ngủ ĐÌNH, xài tiền XU
  • Trạng thái: online
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức - 08 12 2006 04:58:15 ( #70 )
4 cái lỗ chắc là cùm hai tay và hai chân của tù binh đây, uốn dẻo kinh ghê.
Công ty TNHH Xây dựng Hùng Việt
Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Đang ở trang số 7 trên tổng số 36 trang, bài viết từ 61 đến 70 trên tổng số bài trong đề mục là 357

Chuyển nhanh đến:

Thành viên OS đang lái xe
Hiện đang có 0 thành viên và 1 khách.
Icon Legend and Permission
  • New Messages
  • No New Messages
  • Hot Topic w/ New Messages
  • Hot Topic w/o New Messages
  • Locked w/ New Messages
  • Locked w/o New Messages
  • Read Message
  • Đăng Bài Viết Mới
  • Trả lời bài viết này
  • Đăng bình chọn
  • Submit Vote
  • Post reward post
  • Delete my own posts
  • Delete my own threads
  • Đánh giá bài viết

© 2000-2009 ASPPlayground.NET Forum Version 3.6