Mặc dù thứ 2 là ngày đầu tuần, thư mời tiệc cũng khá trễ là 7 giờ tối, phận nhà nghèo .. cứ lo đến trễ sẽ bị phạt 1-2 xị nên 6 giờ chiều đành phải chia tay vợ con để đua lên cho kịp. Đi xe máy cũng bị kẹt thế là toàn phải đi đường hẻm cho kịp thời gian
. Không giống các bác toàn đi BIM, còn em đi trên chiến mã SYM Ferrari
Phòng setup y chang tiệc "thôi nôi" ..
Hơn 7 giờ mà vẫn lèo tèo.. chỉ có gia đình bác Dũng Dung đến sớm nhất thì phải..
Gần 8h thì mọi người mới đến đông đủ, bác HT đang phát biểu khai mạc mừng hội nhà bờm tròn 1 năm tuổi..
Bác Babydriver cùng bác Tieu Kiếm khui rượu chúc mừng..
Hội Trưởng thổi nến..mừng thôi nôi ..