Mình mới đi về hôm CN vừa rồi đây. đường đang mở rộng nên đường hẹp & xấu. Nói chung khó đi.
Từ SG - BL mình đi từ 10h-2h sáng thì ok, ko vấn đề gì vì lúc đó k có xe, cũng k xxx , cứ thê mà chạy .
Tuyến về mình đi từ 6h tối - 11h đêm thì oải quá, đường hẹp, xe đông, chật chội, đã vậy bảng hiệu ko có, KQ là dinh cái BB ngay Định Quán /.
Từ SG - BL mình đi từ 10h-2h sáng thì ok, ko vấn đề gì vì lúc đó k có xe, cũng k xxx , cứ thê mà chạy .
Tuyến về mình đi từ 6h tối - 11h đêm thì oải quá, đường hẹp, xe đông, chật chội, đã vậy bảng hiệu ko có, KQ là dinh cái BB ngay Định Quán /.
Thông tin nhiều lắm, nếu bác đi xe chân dài thì đi theo đường 766 - 717 đèo Tà Pứa - chân đèo Bảo Lộc, còn đi chân ngắn thì đi 766, 717 rồi đường né đèoTà Pứa như các bác trong thớt có nói. Hôm thứ 6 tuần rồi tôi xuất phát 6h sáng từ SG đến 11h00 thì đến Bảo Lộc, có ghé ăn sáng và nghỉ ngơi (2 lần).