Hạng D
26/1/10
1.250
5.836
113
cà phê nguyên hạt cũng thơm và mùi nhẹ nhàng lắm đó các bác.
 
Hạng C
11/12/04
548
19
18
Saigon
Trước kia em cũng thích mùi lá dứa, sau này mấy bác taxi dùng nhiều quá, đi xe nào cũng gặp nên giờ cứ lên xe có mùi lá dứa là em mắc ói (thậm chí say xe nếu ngồi lâu)
Mùi càphê có vẻ dễ chịu nhất cho cả mọi người
 
Hạng B2
14/5/09
167
63
28
Em thấy mùi cà phê nó cứ nồng nồng thế nào íh, nhất là mấy hôm trời nóng.
 
Hạng D
6/4/05
3.604
2.136
113
Mùi mít, mùi sầu riêng, mùi...mắm nữa, hichic, mấy cái mùi này mà dính vô khử đuối luôn các bác ơi, em bị rồi! Mùi dứa nhẹ nhàng, taxi sau này dùng nhiều nên em ko dùng nữa, chuyển qua xài lá thông mùi vani.
Cứ khoảng 1, 2 tuần em tổng vệ sinh nội thất, khử mùi xe bằng chai Sonax, đóng cửa xe qua đêm rồi bỏ vào 2 lá thông 1 trước 1 sau (ko mở ra hết, hé hé khỏi bọc nilon thôi), hương dịu nhẹ, chứ nếu bỏ ra khỏi bọc nilon là vô công ty cả người được ướp mùi vani luôn!
 
Hạng B1
8/4/10
62
0
6
xe em thì treo 1 bịch cafe nguyên hạt ở kính hậu... cafe bỏ vô 1 túi lưới nho nhỏ, rùi treo vào, khoảng 3-4 tuan thì thay... mùi dễ chịu mà khử được các mùi hôi khó chịu khác như mít, sầu riêng á
 
Hạng C
20/4/08
719
108
43
Xe em chơi lá dứa thôi, chịu khó tuần thay 1 lần. Còn lá thông vani thì mấy lần lỡ dại xé hết treo lên mỗi lần bước xuống xe là y như rằng chó sủa hết hơi mới thôi:D
 
Tập Lái
30/6/10
5
0
0
38
em bị viêm xoang, treo lá thông mùi vani chịu không nổi.em đã chuyển sang dùng lá dứa ok lắm các bác ạh