Hạng B2
22/12/10
167
20
18
Sài Gòn
Em có mẹo chia sẻ với mấy bác nghiện cafe.
Em ghé tiệm trà-cafe mua 100g cafe hạt, không xay, giá 10 ngàn. Về đang loay quay không biết bỏ cafe vô cái gì để bỏ vào vợ 2 để vừa bốc mùi dễ mà không rớt hạt ra thì vô tình thấy cái bịch lưới đựng tỏi của vợ 1. Trưng dụng luôn.
Vậy là xe em ngào ngạt mùi cafe. Khi hết mùi, chỉ việc lấy chảo ra rang lại xíu.
 
  • Like
Reactions: tdn1205
Hạng C
26/4/11
563
101
43
42
Biên Hòa
nguyenphuong nói:
Em có mẹo chia sẻ với mấy bác nghiện cafe.
Em ghé tiệm trà-cafe mua 100g cafe hạt, không xay, giá 10 ngàn. Về đang loay quay không biết bỏ cafe vô cái gì để bỏ vào vợ 2 để vừa bốc mùi dễ mà không rớt hạt ra thì vô tình thấy cái bịch lưới đựng tỏi của vợ 1. Trưng dụng luôn.
Vậy là xe em ngào ngạt mùi cafe. Khi hết mùi, chỉ việc lấy chảo ra rang lại xíu.
Ý kiến của bác rất hay, em cũng thích mùi cafe lắm, em sẽ làm theo cách của bác. Cám ơn bác nhiều
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
16/9/10
1.279
107
63
đèo Ngoạn Mục 0908640999
bác chỉ chiêu này hay quá- cafe là mùi dể chịu nhất, em cũng thử lá dứa rồi quê em 01 bó bắng 01 người ôm có 5 ngàn, em ngắt 1/5 bỏ dưới ghế tài - cả nhà leo lên xe thơm ngạt thở luôn.
chắc em phải thử mùi cafe quá ....
 
Hạng D
16/9/10
1.279
107
63
đèo Ngoạn Mục 0908640999
bác chỉ chiêu này hay quá- cafe là mùi dể chịu nhất, em cũng thử lá dứa rồi quê em 01 bó bằng 01 người ôm có 5 ngàn, em ngắt 1/5 bỏ dưới ghế tài - cả nhà leo lên xe thơm ngạt thở luôn.
chắc em phải thử mùi cafe quá ....
 
F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
371
83
HCMC
Tui thì lại mua 1 bịch băng phiến nhỏ, giá 5K. Đem về lấy tuộc-vít chọt 1, 2 lỗ rồi ém trong góc nào đó phiá sau xe. Cứ mỗi lần lên xe chỉ thấy thơm thoang thoảng thôi cũng dễ chịu. Đặc biệt mấy anh côn trùng như gián, kiến , muỗi ... (chắc cả chuột...) chả thấy em nào trong xe nữa.
Cách này xài cả năm mới phải thay, mọi người lên xe chưa thấy ai phàn nàn gì....
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/9/10
1.279
107
63
đèo Ngoạn Mục 0908640999
F1 nói:
Tui thì lại mua 1 bịch băng phiến nhỏ, giá 5K. Đem về lấy tuộc-vít chọt 1, 2 lỗ rồi ém trong góc nào đó phiá sau xe. Cứ mỗi lần lên xe chỉ thấy thơm thoang thoảng thôi cũng dễ chịu. Đặc biệt mấy anh côn trùng như gián, kiến , muỗi ... (chắc cả chuột...) chả thấy em nào trong xe nữa.
Cách này xài cả năm mới phải thay, mọi người lên xe chưa thấy ai phàn nàn gì....
cách này em chắc chỉ nên để trong cốp sau thôi - lỡ khó chịu sao bác ...
 
Hạng B2
30/8/08
262
218
43
Ông già vợ em "nại" chỉ cho 1 cách: "Mua 1 cục xà bông Coast về cắt nhỏ ra cho vào 1 cái ly, cho nước vào sền sệt rồi bỏ vào trong xe".
Em đã làm, và bảo đảm rất thơm.
 
Hạng B1
18/12/09
70
216
33
Mấy Bác cố gắng chở mấy em LL đi chơi liên tục, bảo đảm xe sẽ luôn có mùi thơm thật dễ chịu !!! em toàn làm cách này các Bác ạ !!!
 
Hạng C
6/12/09
556
1
0
Thành phố Hồ chí Minh
Chau Huy nói:
Mấy Bác cố gắng chở mấy em LL đi chơi liên tục, bảo đảm xe sẽ luôn có mùi thơm thật dễ chịu !!! em toàn làm cách này các Bác ạ !!!
Vụ này có lý à nghe, nhưng nhớ chọn mấy em khiêm tốn một tí chứ gặp phải em "hách từ trong nôi" thì thâu rầu !!!
 
Hạng D
5/9/09
2.219
464
83
Chau Huy nói:
Mấy Bác cố gắng chở mấy em LL đi chơi liên tục, bảo đảm xe sẽ luôn có mùi thơm thật dễ chịu !!! em toàn làm cách này các Bác ạ !!!
bác còn độc thân thì được chứ như em mà chở xong là phải mua cafe hoặc lá dứa ngay