Hạng C
15/3/12
529
8
18
<h1>Cận cảnh xế "Mẹc" của trùm phát xít Hitler</h1> Có thể trùm phát xít Hitler chưa bao giờ ngồi sau tay lái chiếc "Mẹc" cổ. Thay vào đó là một vị tướng cấp cao của đế chế Hitler.

Người có công phát hiện chiếc xế Mercedes-Benz cổ từng phục vụ đế chế phát xít Đức là ông Zenop Tuncer, chủ một đại lý xe tại New Jersey, Mỹ. Câu chuyện bắt đầu khi ông Tuncer gọi điện đến hãng Mercedes-Benz để đặt mua phụ tùng cho chiếc xế cổ cần được sửa chữa.

Sau đó, nhân viên hãng xe Đức đã hỏi ông Tuncer về số khung của chiếc xế cổ. Ông Tuncer đã thực sự choáng khi nghe nhân viên hãng Mercedes-Benz trả lời qua điện thoại: "Đây là chiếc xe của trùm phát xít Hitler".


20120712153614_1.jpg
Ông Tuncer bên chiếc "Mẹc" của Hitler.

Theo một số nguồn tin, chiếc Mercedes-Benz 320 Cabriolet D 1942 là một thành viên thuộc đoàn xe được chế tạo dành riêng cho các vị tướng cấp cao của Đế chế thứ III trong suốt Thế chiến lần thứ hai. Có thể trùm phát xít Hitler chưa bao giờ ngồi sau tay lái chiếc "Mẹc" cổ. Tuy nhiên, chắc chắn chiếc xe đã có cơ hội đồng hành cùng một trong những vị tướng của Hitler.

Được biết, ông Tuncer tìm thấy chiếc xế cổ khi đang lang thang trên trang mua bán trực tuyến eBay. Mục đích ban đầu của ông Tuncer là tìm kiếm một chiếc xe khác cho khách hàng có tên Fred Daibes, nhà buôn bất động sản tại New Jersey.

20120712153614_2.jpg
Khoang lái của chiếc xế cổ.

Ông Daibes đã đồng ý mua chiếc xe với giá 180.000 USD. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc xế mui trần 4 cửa khác thường, ông Daibes lại nghĩ đây là đồ giả.

Trong khi đó, chính hãng Mercedes-Benz đã xác nhận chiếc xe là "hàng thật". Thậm chí, chỉ có đúng 8 chiếc xe tương tự từng được sản xuất cho các vị tướng của Hitler. Một chuyên gia đến từ trụ sở chính của hãng Mercedes-Benz tại Đức cho biết, trùm phát xít Hitler có thể chưa từng sử dụng chiếc xe. Lúc sinh thời, "cỗ máy" yêu thích của Hitler là "hàng tuyển" Mercedes-Benz 770.

20120712153614_3.jpg
Hitler từng sử dụng một chiếc Mercedes-Benz 770 sang trọng hơn.

Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn phải thừa nhận đây là một chiếc xe từng gắn với quân đội Hitler. Trên cản va hiện vẫn còn vết tích của việc cố gắng gỡ bỏ cờ phát xít khỏi chiếc xe.

20120712153833_4.jpg
Chiếc xe hiện vẫn chạy tốt.

Chiếc xế cổ hiện vẫn có thể chạy bình thường với khối động cơ 80 mã lực và vận tốc tối đa không hơn 128 km/h. Ông Daibes, chủ nhân mới của chiếc xe đã từ chối bán với giá 1,5 triệu USD.

(Theo AutoPro)
 
Hạng B2
11/5/11
478
1
18
xe này ở việt nam 100.000$ khối người cười khẩy, hehe.
sắt vụn chắc hơn 20tr thía mà được những 2 tỉ cơ àh.

P.S: nhớ những chiếc xe đang lưu lạc. chủ nhân không quan tâm nguồn gốc.