Xóm e cũng làm cái này, nhóc nhà e mấy lần dấp té.Chào các bác,
Tuần rồi em có dịp đi Bến Lức - Long An và muốn share với các bác thông tin sau:
Em không biết tên đường là gì, chỉ biết là đi Quốc lộ 1 hướng Bình Chánh về Tân An khi các bác vừa qua cầu Bến Lức thì rẽ phải. Ở đây chính quyền địa phương làm nhiều cọc để cắm cờ vào các ngày lễ dọc theo lề đường. Các cọc này được đổ chân đế bằng xi măng rất chắc và phần ống sắt nhô lên khỏi mặt đường khoảng 4-5 phân, do đó các bác có tấp xe sát lề nhớ cẩn thận nhìn kỹ nhé!, nếu không có thể tiêu ngay cái bánh xe!!! các bác xem hình sẽ thấy rõ hơn.
View attachment 102226
Cảm ơn thông tin hữu ích của bác chủ. Chán cho kiểu làm việc không biết do tắc trách hay do đầu đất hay do cả hai. Giống như các cây sắt V để cố định các dải phân cách bê tông ở đầu các ngã tư đã làm không ít các xe phải thay vỏ mới.
Đúng rùi. Toàn chơi giữa nhà khôngVụ này ở miền Tây hình như nhà nào cũng bắt buộc làm cột cờ như vậy.