Hạng D
24/3/11
1.790
552
113
40
Xì Phố
Sáng nay đưa F1 em có câu chuyện hay hầu các bác
Tình hình là zầy đưa F1 đi học xong..Em lái xe zề trên đường Điện Biên Phủ ngay ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng lúc này đèn xanh còn khoảng 3s' gì đó...Em đạp phát qua luôn tuy vậy ngay giữa giao lộ hơi nhốn nháo kẹt tí..Nên vừa qua ngã tư có ngay bóng vàng thân êu bay ra chỉ em vào..Em thì ngay lúc đó cũng chưa định thần được mình vi phạm cái gì nhưng cũng signal vào cặp lề đàng hoàng...Mở ưu tiên luôn để đậu lại vì khúc này có biển cấm đậu..Vẫn tay không bước xuống trên tay cầm điện thoại ( cầm chơi thôi...chứ chưa bao giờ em record cái gì cả..vì chưa bao giờ căng đến mức phải record :D :D )
XXX : Anh cho xem giấy tờ
Em : Kiểm tra hành chính hay thế nào đây? Mới sáng sớm mà kiểm tra hành chính ah..
XXX : Anh vượt đèn đỏ...bla..bla..
Em : Nè...mình không vượt đèn đỏ nhen..Mình đã qua giao lộ lúc đèn xanh còn 2 hoặc 3s' nhen..
XXX : Anh sai vậy mà còn cố tình cãi hả...Tui thấy anh vượt đèn đỏ rõ ràng..Bên kia xe đã bắt đầu đi rồi xe anh qua đến đây..bla..bla...Anh đừng nói nhiều đưa giấy tờ đây tui lập biên bản..Lỗ này nặng lắm nha..Bla..bla..
Em : Tôi nhắc lại lần nữa tôi không vượt đèn đỏ..xe tôi đã qua vạch khi đó cho dù đèn có đỏ đi chăng nữa thì theo nguyên tắc xe đã qua vạch nghĩa là đã vào giao lộ..Mà vào giao lộ thì tôi được phép đi tiếp vì nếu dừng lại sẽ gây cản trở giao thông cho chiều bên kia..\
Lúc này mới hay nè các bác..Tự nhiên đâu ra có bạn xe ôm bay vào tào lao...Em xin phép được gọi là quần chúng ( QC) nhé... :D :D
QC : Tui thấy rõ ràng anh vượt đèn đỏ nè cãi gì cãi hông biết..Lập biên bản luôn đi anh cho chừa..
Em : ( Hơi bối rối vài giây vì tình huống bất ngờ chưa từng gặp ) Nè..Anh nãy giờ anh ở đâu mà xọt vô vậy..Anh có fai là nhân viên công lực được thực thi công việc?
QC : Tui nãy giờ đứng đây nè..Tui thấy rõ ràng anh vượt đèn đỏ..bla..bla.
Em : Anh đứng ở đâu?? Quan sát thế nào tôi không biết và cũng không quan tâm đến điều đó vấn đề là trong giao lộ đang khá nhiều xe a dựa vào đâu anh khẳng định tôi vượt đèn đỏ..Anh được phân công để giám sát giao thông khu vực này chăng...
Lúc này xxx rất đắc chí quất em tiếp luôn
XXX : Nè..đó...có người làm chứng luôn anh đưa giấy tờ đây tui lập biên bản..Lỗi này nặng lắm đó..bla..bla..
Lúc này em thấy hơi kẹt rồi nhưng cũng quyết luôn vì rõ ràng em không vượt đèn đỏ
Em : Ok..đợi tí...Tui lại xe lấy giấy tờ..Nhưng nè..Người làm chứng phải không...Ok thôi...Trong biên bản anh vui lòng cho xin cái số CMND và địa chỉ..Kèm theo cho tui chụp hình cái CMND của anh làm chứng lại..Tui sẽ có biên bản khiếu nại luôn trong hôm nay...
XXX : Người làm chứng không cần đưa những giấy tờ anh yêu cầu..bla..bla..Chỉ cần ký tên biên bản làm chứng..Bla..bla..
Em : Tui không biết là cần hay không nhưng vấn đề tôi khiếu nại và khiếu kiện..Tôi cần những thứ đó...Ok ? Đợi ti tui quay lại xe..
Lúc này em em đang dợm bước quay đi và không quên gửi lại ánh mắt thách thức....Vì em tin rằng mình không vượt đèn đỏ và kể cả gặp quần chúng bức xúc em cũng không ngán..Tay đôi kiểu nào cũng chơi.. nhưng lại bất ngờ tiếp tập 2 khi có 1 xxx khác xen vào gạt ra...
xxx 2 : Thôi được rồi anh đi đi...Lần sau ko được phép qua luôn ngã tư khi đèn còn ít thời gian..bla..bla..
Lần này thì em chưng hửng thật..Nhưng cũng vì trường hợp lần đầu tiên gặp trường họp vầy nên cũng chưa ứng phó kịp..Nên đã cho đi thì em quay lại xe rồi đi luôn...Tay qc thì cũng lỉnh đâu mất hay lúc đó em cũng kg chú ý... Lên xe đi em cũng lo đạp lẹ khỏi chỗ đó..Vì cũng ngại ăn gạch bất ngờ..Tất nhiên xuống quất nhau thì em kg ngán..Nhưng em bị cái xót cái xe ăn gạch... :D :D

Hầu các bác câu chuyện buổi sáng...Chả có ý gì hết cũng kg rõ bạn làm chứng có fai quần chúng bức xúc hay kg..Nói chung là được đi mà cũng chả tốn xèn..tốn sức bụp nhau cùng quần chúng..Xe cũng chả bị tương gạch.. :D :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
10/4/13
1.368
687
113
Chúc mừng bác thoát khỏi cái ổ diều hâu với bầy kền kền an toàn, e học hỏi để làn sau đối phó với bọn quần chúng bức xúc!
 
Hạng B2
4/4/14
181
134
43
TP HCM
Sáng nay đưa F1 em có câu chuyện hay hầu các bác
Tình hình là zầy đưa F1 đi học xong..Em lái xe zề trên đường Điện Biên Phủ ngay ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng lúc này đèn đỏ còn khoảng 3s' gì đó...Em đạp phát qua luôn tuy vậy ngay giữa giao lộ hơi nhốn nháo kẹt tí..Nên vừa qua ngã tư có ngay bóng vàng thân êu bay ra chỉ em vào..Em thì ngay lúc đó cũng chưa định thần được mình vi phạm cái gì nhưng cũng signal vào cặp lề đàng hoàng...Mở ưu tiên luôn để đậu lại vì khúc này có biển cấm đậu..Vẫn tay không bước xuống trên tay cầm điện thoại ( cầm chơi thôi...chứ chưa bao giờ em record cái gì cả..vì chưa bao giờ căng đến mức phải record :D :D )
XXX : Anh cho xem giấy tờ
Em : Kiểm tra hành chính hay thế nào đây? Mới sáng sớm mà kiểm tra hành chính ah..
XXX : Anh vượt đèn đỏ...bla..bla..
Em : Nè...mình không vượt đèn đỏ nhen..Mình đã qua giao lộ lúc đèn đỏ còn 2 hoặc 3s' nhen..
XXX : Anh sai vậy mà còn cố tình cãi hả...Tui thấy anh vượt đèn đỏ rõ ràng..Bên kia xe đã bắt đầu đi rồi xe anh qua đến đây..bla..bla...Anh đừng nói nhiều đưa giấy tờ đây tui lập biên bản..Lỗ này nặng lắm nha..Bla..bla..
Em : Tôi nhắc lại lần nữa tôi không vượt đèn đỏ..xe tôi đã qua vạch khi đó cho dù đèn có đỏ đi chăng nữa thì theo nguyên tắc xe đã qua vạch nghĩa là đã vào giao lộ..Mà vào giao lộ thì tôi được phép đi tiếp vì nếu dừng lại sẽ gây cản trở giao thông cho chiều bên kia..\
Lúc này mới hay nè các bác..Tự nhiên đâu ra có bạn xe ôm bay vào tào lao...Em xin phép được gọi là quần chúng ( QC) nhé... :D :D
QC : Tui thấy rõ ràng anh vượt đèn đỏ nè cãi gì cãi hông biết..Lập biên bản luôn đi anh cho chừa..
Em : ( Hơi bối rối vài giây vì tình huống bất ngờ chưa từng gặp ) Nè..Anh nãy giờ anh ở đâu mà xọt vô vậy..Anh có fai là nhân viên công lực được thực thi công việc?
QC : Tui nãy giờ đứng đây nè..Tui thấy rõ ràng anh vượt đèn đỏ..bla..bla.
Em : Anh đứng ở đâu?? Quan sát thế nào tôi không biết và cũng không quan tâm đến điều đó vấn đề là trong giao lộ đang khá nhiều xe a dựa vào đâu anh khẳng định tôi vượt đèn đỏ..Anh được phân công để giám sát giao thông khu vực này chăng...
Lúc này xxx rất đắc chí quất em tiếp luôn
XXX : Nè..đó...có người làm chứng luôn anh đưa giấy tờ đây tui lập biên bản..Lỗi này nặng lắm đó..bla..bla..
Lúc này em thấy hơi kẹt rồi nhưng cũng quyết luôn vì rõ ràng em không vượt đèn đỏ
Em : Ok..đợi tí...Tui lại xe lấy giấy tờ..Nhưng nè..Người làm chứng phải không...Ok thôi...Trong biên bản anh vui lòng cho xin cái số CMND và địa chỉ..Kèm theo cho tui chụp hình cái CMND của anh làm chứng lại..Tui sẽ có biên bản khiếu nại luôn trong hôm nay...
XXX : Người làm chứng không cần đưa những giấy tờ anh yêu cầu..bla..bla..Chỉ cần ký tên biên bản làm chứng..Bla..bla..
Em : Tui không biết là cần hay không nhưng vấn đề tôi khiếu nại và khiếu kiện..Tôi cần những thứ đó...Ok ? Đợi ti tui quay lại xe..
Lúc này em em đang dợm bước quay đi và không quên gửi lại ánh mắt thách thức....Vì em tin rằng mình không vượt đèn đỏ và kể cả gặp quần chúng bức xúc em cũng không ngán..Tay đôi kiểu nào cũng chơi.. nhưng lại bất ngờ tiếp tập 2 khi có 1 xxx khác xen vào gạt ra...
xxx 2 : Thôi được rồi anh đi đi...Lần sau ko được phép qua luôn ngã tư khi đèn còn ít thời gian..bla..bla..
Lần này thì em chưng hửng thật..Nhưng cũng vì trường hợp lần đầu tiên gặp trường họp vầy nên cũng chưa ứng phó kịp..Nên đã cho đi thì em quay lại xe rồi đi luôn...Tay qc thì cũng lỉnh đâu mất hay lúc đó em cũng kg chú ý... Lên xe đi em cũng lo đạp lẹ khỏi chỗ đó..Vì cũng ngại ăn gạch bất ngờ..Tất nhiên xuống quất nhau thì em kg ngán..Nhưng em bị cái xót cái xe ăn gạch... :D :D

Hầu các bác câu chuyện buổi sáng...Chả có ý gì hết cũng kg rõ bạn làm chứng có fai quần chúng bức xúc hay kg..Nói chung là được đi mà cũng chả tốn xèn..tốn sức bụp nhau cùng quần chúng..Xe cũng chả bị tương gạch.. :D :D
Oài , nếu đúng như bác chủ mô tả thì quả thật đây gọi là bài binh bố trận rùi còn gì , nhiều từ gọi lắm : Quần hùng xẻ nai , XHD , TPCTC , Pó tay với XXX thời nay !!!!
 
Hạng D
6/3/14
1.365
586
113
Chính sát đoạn này ngày nào tụi nó cũng dung
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
49
Sáng nay đưa F1 em có câu chuyện hay hầu các bác
Tình hình là zầy đưa F1 đi học xong..Em lái xe zề trên đường Điện Biên Phủ ngay ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng lúc này đèn đỏ còn khoảng 3s' gì đó...Em đạp phát qua luôn tuy vậy ngay giữa giao lộ hơi nhốn nháo kẹt tí..Nên vừa qua ngã tư có ngay bóng vàng thân êu bay ra chỉ em vào..Em thì ngay lúc đó cũng chưa định thần được mình vi phạm cái gì nhưng cũng signal vào cặp lề đàng hoàng...Mở ưu tiên luôn để đậu lại vì khúc này có biển cấm đậu..Vẫn tay không bước xuống trên tay cầm điện thoại ( cầm chơi thôi...chứ chưa bao giờ em record cái gì cả..vì chưa bao giờ căng đến mức phải record :D :D )
XXX : Anh cho xem giấy tờ
Em : Kiểm tra hành chính hay thế nào đây? Mới sáng sớm mà kiểm tra hành chính ah..
XXX : Anh vượt đèn đỏ...bla..bla..
Em : Nè...mình không vượt đèn đỏ nhen..Mình đã qua giao lộ lúc đèn đỏ còn 2 hoặc 3s' nhen..
XXX : Anh sai vậy mà còn cố tình cãi hả...Tui thấy anh vượt đèn đỏ rõ ràng..Bên kia xe đã bắt đầu đi rồi xe anh qua đến đây..bla..bla...Anh đừng nói nhiều đưa giấy tờ đây tui lập biên bản..Lỗ này nặng lắm nha..Bla..bla..
Em : Tôi nhắc lại lần nữa tôi không vượt đèn đỏ..xe tôi đã qua vạch khi đó cho dù đèn có đỏ đi chăng nữa thì theo nguyên tắc xe đã qua vạch nghĩa là đã vào giao lộ..Mà vào giao lộ thì tôi được phép đi tiếp vì nếu dừng lại sẽ gây cản trở giao thông cho chiều bên kia..\
Lúc này mới hay nè các bác..Tự nhiên đâu ra có bạn xe ôm bay vào tào lao...Em xin phép được gọi là quần chúng ( QC) nhé... :D :D
QC : Tui thấy rõ ràng anh vượt đèn đỏ nè cãi gì cãi hông biết..Lập biên bản luôn đi anh cho chừa..
Em : ( Hơi bối rối vài giây vì tình huống bất ngờ chưa từng gặp ) Nè..Anh nãy giờ anh ở đâu mà xọt vô vậy..Anh có fai là nhân viên công lực được thực thi công việc?
QC : Tui nãy giờ đứng đây nè..Tui thấy rõ ràng anh vượt đèn đỏ..bla..bla.
Em : Anh đứng ở đâu?? Quan sát thế nào tôi không biết và cũng không quan tâm đến điều đó vấn đề là trong giao lộ đang khá nhiều xe a dựa vào đâu anh khẳng định tôi vượt đèn đỏ..Anh được phân công để giám sát giao thông khu vực này chăng...
Lúc này xxx rất đắc chí quất em tiếp luôn
XXX : Nè..đó...có người làm chứng luôn anh đưa giấy tờ đây tui lập biên bản..Lỗi này nặng lắm đó..bla..bla..
Lúc này em thấy hơi kẹt rồi nhưng cũng quyết luôn vì rõ ràng em không vượt đèn đỏ
Em : Ok..đợi tí...Tui lại xe lấy giấy tờ..Nhưng nè..Người làm chứng phải không...Ok thôi...Trong biên bản anh vui lòng cho xin cái số CMND và địa chỉ..Kèm theo cho tui chụp hình cái CMND của anh làm chứng lại..Tui sẽ có biên bản khiếu nại luôn trong hôm nay...
XXX : Người làm chứng không cần đưa những giấy tờ anh yêu cầu..bla..bla..Chỉ cần ký tên biên bản làm chứng..Bla..bla..
Em : Tui không biết là cần hay không nhưng vấn đề tôi khiếu nại và khiếu kiện..Tôi cần những thứ đó...Ok ? Đợi ti tui quay lại xe..
Lúc này em em đang dợm bước quay đi và không quên gửi lại ánh mắt thách thức....Vì em tin rằng mình không vượt đèn đỏ và kể cả gặp quần chúng bức xúc em cũng không ngán..Tay đôi kiểu nào cũng chơi.. nhưng lại bất ngờ tiếp tập 2 khi có 1 xxx khác xen vào gạt ra...
xxx 2 : Thôi được rồi anh đi đi...Lần sau ko được phép qua luôn ngã tư khi đèn còn ít thời gian..bla..bla..
Lần này thì em chưng hửng thật..Nhưng cũng vì trường hợp lần đầu tiên gặp trường họp vầy nên cũng chưa ứng phó kịp..Nên đã cho đi thì em quay lại xe rồi đi luôn...Tay qc thì cũng lỉnh đâu mất hay lúc đó em cũng kg chú ý... Lên xe đi em cũng lo đạp lẹ khỏi chỗ đó..Vì cũng ngại ăn gạch bất ngờ..Tất nhiên xuống quất nhau thì em kg ngán..Nhưng em bị cái xót cái xe ăn gạch... :D :D

Hầu các bác câu chuyện buổi sáng...Chả có ý gì hết cũng kg rõ bạn làm chứng có fai quần chúng bức xúc hay kg..Nói chung là được đi mà cũng chả tốn xèn..tốn sức bụp nhau cùng quần chúng..Xe cũng chả bị tương gạch.. :D :D
Bị ngay trước cửa nhà luôn hả Gấu? Bộ ở xóm không ai bik hay sao mà tự chiến chi cho mệt zạ. Khu này địa bàn của mình, QC mà tào lao là quất luôn.
 
Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Hay quá, từ hồi nào giờ có mấy người dám cãi và thắng xxx đâu, chúng ta nên phát huy, bời mọi người thường ngại đôi co ...
 
Hạng D
24/3/11
1.790
552
113
40
Xì Phố
Bị ngay trước cửa nhà luôn hả Gấu? Bộ ở xóm không ai bik hay sao mà tự chiến chi cho mệt zạ. Khu này địa bàn của mình, QC mà tào lao là quất luôn.
Căn đó em cho thuê lại rồi a..Giờ em ở bên Canta a iu... :D :D