Hạng C
20/9/08
521
21
18
50
Có một lần em vô tình ăn gà KFC trước khi nhậu, kết quả là uống nhiều và lâu say sau này lâu lâu thử lại cũng hiệu nghiệm, có thể do bao tử được tráng 1 lớp dầu nên men ko ngấm.
 
Tập Lái
9/8/10
33
0
0
goleo nói:
Gần cuối năm, công ty ký khá nhiều dự án mới nên em cứ phải đi tiếp khách suốt. Tiếp khách là phải bia bọt, nhậu nhẹt mới được việc nhưng tửu lượng của em không cao lắm
17.gif
17.gif
17.gif
. Người ta uống bia thì mình cũng phải uống bia chứ không thể uống trà đá hay nước ngọt được rồi ... Cứ cái đà “tới luôn bác tài ... còn chơi hết thôi” này riết chắc em chịu không thấu
18.gif
17.gif
17.gif
. Bác nào có “tuyệt chiêu gia truyền” hay “kinh nghiệm xương máu” uống bia không xỉn và an toàn chỉ cho em với. Em cám ơn các bác trước nhiều nha!!! :):):)

Cuối tuần, em hay cùng bạn bè ra quán làm 1 - 2 chai bia giải khát cho mát người, uống xong thấy sảng khoái nên đi xe về nhà cũng an toàn ;););). Nếu chầu nào hoành tráng thì trước khi “xung trận” em hay ăn 1 ổ bánh mì phô mai và uống kèm 1 ly sữa tươi. Chiêu này hiệu nghiệm lắm
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Bác làm thử xem “hợp gu” không nhé!!!
 
Hạng B1
25/5/10
93
1
6
goleo nói:
Gần cuối năm, công ty ký khá nhiều dự án mới nên em cứ phải đi tiếp khách suốt. Tiếp khách là phải bia bọt, nhậu nhẹt mới được việc nhưng tửu lượng của em không cao lắm
17.gif
17.gif
17.gif
. Người ta uống bia thì mình cũng phải uống bia chứ không thể uống trà đá hay nước ngọt được rồi ... Cứ cái đà “tới luôn bác tài ... còn chơi hết thôi” này riết chắc em chịu không thấu
18.gif
17.gif
17.gif
. Bác nào có “tuyệt chiêu gia truyền” hay “kinh nghiệm xương máu” uống bia không xỉn và an toàn chỉ cho em với. Em cám ơn các bác trước nhiều nha!!! :):):)

Luật giao thông mới phạt nặng lỗi điều khiển xe khi máu có nồng độ cồn cao hơn mức bình thường đó bác :confused::confused::confused:. Em nghĩ tốt nhất là bác đi taxi khi đi nhậu cho nó lành
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Bảo đảm đi đến nơi về đến chốn luôn mà lại còn vui vẻ cả nhà nữa!!!
 
Tập Lái
13/8/10
13
0
0
cheesy nói:
goleo nói:
Gần cuối năm, công ty ký khá nhiều dự án mới nên em cứ phải đi tiếp khách suốt. Tiếp khách là phải bia bọt, nhậu nhẹt mới được việc nhưng tửu lượng của em không cao lắm
17.gif
17.gif
17.gif
. Người ta uống bia thì mình cũng phải uống bia chứ không thể uống trà đá hay nước ngọt được rồi ... Cứ cái đà “tới luôn bác tài ... còn chơi hết thôi” này riết chắc em chịu không thấu
18.gif
17.gif
17.gif
. Bác nào có “tuyệt chiêu gia truyền” hay “kinh nghiệm xương máu” uống bia không xỉn và an toàn chỉ cho em với. Em cám ơn các bác trước nhiều nha!!! :):):)

Thứ bảy tuần trước, em coi chương trình “Hãy biết khi nào” trên VTV3 cũng có chỉ nhiều “chiêu thức” để uống bia không xỉn và an toàn lắm!!! Ví dụ như là trước khi đi nhậu nên ăn nhẹ một ít, đặc biệt trong thức ăn phải có một chút chất béo hoặc đồ chua. Không được để bụng đói, phải ráng vừa uống vừa nói thật nhiều để tỉnh táo ... Bác thử vài chiêu trước đi :):):). Biết đâu công lực của bác sẽ thâm hậu rồi lên chức “chủ xị” luôn đó
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
.

Chương trình “Hãy biết khi nào” phát trên VTV3 vào thứ bảy lúc mấy giờ vậy bác? :cool::cool::cool: Có phát lại vào ngày nào khác nữa không bác? Nghe bác giới thiệu thì chương trình cũng cung cấp khá nhiều thông tin hữu ích đó. Để em sắp xếp thời gian xem thử coi sao?
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Tập Lái
11/8/10
30
0
0
hickory nói:
goleo nói:
Gần cuối năm, công ty ký khá nhiều dự án mới nên em cứ phải đi tiếp khách suốt. Tiếp khách là phải bia bọt, nhậu nhẹt mới được việc nhưng tửu lượng của em không cao lắm
17.gif
17.gif
17.gif
. Người ta uống bia thì mình cũng phải uống bia chứ không thể uống trà đá hay nước ngọt được rồi ... Cứ cái đà “tới luôn bác tài ... còn chơi hết thôi” này riết chắc em chịu không thấu
18.gif
17.gif
17.gif
. Bác nào có “tuyệt chiêu gia truyền” hay “kinh nghiệm xương máu” uống bia không xỉn và an toàn chỉ cho em với. Em cám ơn các bác trước nhiều nha!!! :):):)

Luật giao thông mới phạt nặng lỗi điều khiển xe khi máu có nồng độ cồn cao hơn mức bình thường đó bác :confused::confused::confused:. Em nghĩ tốt nhất là bác đi taxi khi đi nhậu cho nó lành
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Bảo đảm đi đến nơi về đến chốn luôn mà lại còn vui vẻ cả nhà nữa!!!

Bác hickory nói đúng đấy. Kể từ ngày 20/05/2010, Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thay thế Nghị định số 146/2007/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, ở đô thị đặc biệt như TP.HCM và Hà Nội thì mức phạt vi phạm giao thông sẽ tăng cao hơn các địa phương khác từ 20 - 400% :confused::confused::confused:. Các bác có thể tham khảo quy định cụ thể về các mức tiền phạt mới tại website: www.uongcotrachnhiem.com.vn . Trên trang này, thông tin chi tiết và đầy đủ lắm!!!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng B1
16/3/10
55
2
0
hickory nói:
goleo nói:
Gần cuối năm, công ty ký khá nhiều dự án mới nên em cứ phải đi tiếp khách suốt. Tiếp khách là phải bia bọt, nhậu nhẹt mới được việc nhưng tửu lượng của em không cao lắm
17.gif
17.gif
17.gif
. Người ta uống bia thì mình cũng phải uống bia chứ không thể uống trà đá hay nước ngọt được rồi ... Cứ cái đà “tới luôn bác tài ... còn chơi hết thôi” này riết chắc em chịu không thấu
18.gif
17.gif
17.gif
. Bác nào có “tuyệt chiêu gia truyền” hay “kinh nghiệm xương máu” uống bia không xỉn và an toàn chỉ cho em với. Em cám ơn các bác trước nhiều nha!!! :):):)

Luật giao thông mới phạt nặng lỗi điều khiển xe khi máu có nồng độ cồn cao hơn mức bình thường đó bác :confused::confused::confused:. Em nghĩ tốt nhất là bác đi taxi khi đi nhậu cho nó lành
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Bảo đảm đi đến nơi về đến chốn luôn mà lại còn vui vẻ cả nhà nữa!!!

Em nghĩ uống bia xỉn hay không là do nội công của từng người thôi ah. Còn vấn đề đảm bảo an toàn thì đi taxi là “bao” an toàn luôn. Đi taxi tốn tiền chút mà vợ con an tâm, khỏi lo lắng này nọ. Quá ổn luôn :):):). Tóm lại là bác biết uống bia có trách nhiệm và biết lựa chọn phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn cho mình và mọi người để đi về nhà sau khi đã uống rượu say là tốt nhất
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Đi taxi đi nhậu muôn năm!!!
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
12/6/09
1.714
5
38
trungnghia nói:
Mua cái khăn rằng quấn cổ, uống 1 hớp phun vào đó nửa hớp, lâu lâu vô toilet tè rồi vắt cái khăn luôn.....

Chiêu này có đi về quê mới chơi dc ! Ở SG uốg bia chắc bác phải đem theo cái mềm ! he he
24.gif
 
Hạng B2
20/1/10
126
0
0
42
Em search trên mạng được vài bí kíp nhậu không xỉn dành cho dân nhậu “nghiệp dư” share cho các bác nè:
1. Dùng kèm thức ăn trong khi uống và cân bằng cơ thể với các thức uống không có cồn khác
2. Không nên chỉ ngồi yên và uống. Nên tham gia vào các trò giải trí khác để cân bằng trạng thái cơ thể
3. Nói không với việc uống sát phạt
4. Vạch kế hoạch cho việc về nhà sau khi uống - chỉ cho phép người không uống bia chở về nhà.

(Nguồn: www.uongcotrachnhiem.com.vn )