Hạng D
2/8/14
3.205
6.736
113
Phước Kiển, Nhà Bè
Thấy hối hận sau một tuần mua xe hơi
Sau một tuần mua xe, cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn, thời gian như bị ai lấy cắp, đặc biệt là không còn nhiều thời gian cho con cái.
Tôi không đề cập đến những người giàu và siêu giàu hoặc có tài xế đưa đón hay ông chủ bà chủ mà chỉ nói đến thành phần đi làm công, chờ đến tháng lãnh lương và phải đi làm đúng giờ giấc như vợ chồng tôi. Đối với những thành phần này họ cũng rất khát khao để sở hữu một ôtô riêng để tự lái đi làm và đưa đón vợ con, tôi cho rằng, đó là một việc rất vất vả.
Gia đình tôi có 2 cháu, cũng có nhà và có chỗ để xe, 2 vợ chồng đều làm ở trung tâm hành chính Quận 1, nhà ở Quận 8, sở hữu một sổ tiết kiệm khá tốt và chúng tôi quyết định mua xe để đi làm.
Sau tuần đầu tiên tự lái xe đưa vợ con đi học và đi làm, tôi mới té ra nó rất là xa xỉ và khổ cực vô cùng. Từ việc di chuyển kẹt xe đến nơi tìm chỗ đậu xe và chi phí gửi xe. Này nhé, phải khởi hành sớm hơn 45 phút để tránh kẹt xe và phải đến sớm chỗ làm để “dành” chỗ và cuốc bộ tầm 15 phút đến văn phòng, mồ hôi nhễ nhại.
Tan giờ phải chờ khoảng 30 phút để giảm bớt kẹt xe và lại tiếp tục quãng đường đi bộ gần một km để lấy xe. Và về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối thay vì 5 giờ 45 phút như khi còn đi xe máy. Do đó, bố mẹ hầu như không còn thời gian để chơi với con cái (con tôi có ông bà đưa rước bằng xe máy vì tôi không thể đón cháu trong giờ hành chính).
Về đến nhà là vợ tôi phải lao vào bếp ngay, cả nhà ăn cơm tối lúc gần 8 giờ thay vì 6 giờ 30 phút. Thế là sau tuần đầu tiên quả là cực hình, vợ chồng tôi lại quyết định trở về xe 2 bánh, lúc này tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Xe 4 chỗ chỉ còn sử dụng vào dịp tối hay cuối tuần mà thôi. Chúng tôi không còn can đảm vác nó đi làm nữa. Tôi viết bài này vì thấy rất nhiều người mong muốn sở hữu ôtô để tự lái đi làm rồi đưa rước vợ con che mưa che nắng.
Đó là nhu cầu hết sức thiết thực, nhưng ở một thành phố có tốc độ tăng lưu lượng xe không đồng bộ với hạ tầng giao thông như TP HCM thì tôi nghĩ nhu cầu này không thực tế lắm.
Các bạn nghĩ sao?
Hoàng Nam
 
Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
Xe hơi có cái hay của xe hơi, nhưng sống ở Sài Gòn mà cứ bước ra đường là lên xe hơi (tự lái) coi bộ cũng hơi cực.
 
Hạng B2
8/8/14
229
157
43
em chỉ thấy hối hận là mua hơi trễ, để phục vụ gia đình được tốt hơn
//mới dùng có 1 tuần, chưa quen với sự thay đổi mà bài viết đã ca cẩm rồi
 
  • Like
Reactions: porche911gt3
Hạng F
20/9/14
6.377
13.956
113
TP HCM
Đúng là có nhiều cái cực hơn là đi 2b...
Chung qui là tại các đày tớ quản lý, điều hành ở cái TP này làm ăn dở ẹc!...
Lẽ ra đày tớ làm dở thì ông chủ cho thôi việc ngay, vậy mà không được, thía mới cay!!!...:mad:
 
  • Like
Reactions: hlam2006
Hạng D
2/8/14
3.205
6.736
113
Phước Kiển, Nhà Bè
Đúng là có nhiều cái cực hơn là đi 2b...
Chung qui là tại các đày tớ quản lý, điều hành ở cái TP này làm ăn dở ẹc!...
Lẽ ra đày tớ làm dở thì ông chủ cho thôi việc ngay, vậy mà không được, thía mới cay!!!...:mad:
nhưng Bác mà cho mấy ổng thôi việc thì kg chừng cái TP này nó còn hơn cái chợ chồm hổm ấy chứ. Chung quy lại là mọi người chúng ta đều chưa hoàn thiện và chưa thực sự có ý thức khi tham gia giao thông.
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
em nói thật, khi đã thích rồi thì cái gì cũng tốt đẹp, tác giả có lẽ quá dễ dàng có xe nên mau chán, hoặc là người nhát gan, hoặc tiếc tiền, hoặc cả 3 cái trên, bản thân em khó khăn lắm mới cầm đc cái xe đừng tên mình, ko bao giờ hối tiếc
 
Hạng D
18/8/14
1.116
425
83
44
bác này nói đúng, tớ đi xe 4B cũng phải gửi xe ở 1 KS xa khoảng 1-2km, mỗi lượt gửi 40K vào cty có lúc cần đi ra quay lại là thêm 40K khác, gửi xa đi bộ trời nắng còn được tuy đổ mồ hôi, trời mưa phải tốn thêm tiền xe ôm nữa.
Mỗi khi hết giờ làm việc, có ngày tổ chức đi ăn uống, lái xe hơi thường đến chậm nhất, khó kiếm chỗ đậu xe ở các quán xá, đến nơi họ ăn vài món rồi, bia thì cũng không dám uống nhiều. Tăng 2 karaok thì cũng vậy kiếm cái chỗ đậu xe 4B khó, mà chi cả 5-60K cho 1 lần đậu vãng lai như vậy. Còn bác nào nhảy dù one, 2 h thì càng khó nữa với chiếc xe 4B chình ình không ai giữ , trong khi 2B phóng vào để đó. Nói chung 4B ở SG hoàn toàn bất tiện cho cuộc sống bình thường, 2B thì lại vô tư.
 
Hạng D
30/3/05
2.353
15.243
113
Bài báo nói xạo, tôi nghĩ phải trên 80% các bác mua xe sử dụng (tự lái) trên đây đều cũng phải tính toán nhiều vấn đề trước khi mua (trừ vấn đề tiền bạc nha):
- Sử dụng như thế nào cho phù hợp (đi làm, đưa đón con đi học,đi chơi...)
- Xe sẽ để ở đâu, gửi ở đâu (phải liên hệ trước chổ gửi)
- Đi đường nào, đưa đón ai trước, ai sau...
Cho nên khi bắt đầu sử dụng thì không quá sốc với các tính toán trên!!!
 
  • Like
Reactions: moprit