Mình mới đi SG-NT-ĐL-SG về, còn nóng hổi, xin mạn phép update tình hình cho các bác một tí:
1. SG-NT: đường cực tốt, khá nhiều chốt chặn của CSGT, tuy nhỉên nếu các bác chạy đúng biển thì chẳng sao.
Mình bị lỡ đường quẹo ở Cam Ranh, nên /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> quẹo ở chỗ Cam Hải Tây: qua khỏi thị trấn Cam Đức khoảng 1,5 km, bên tay phải, có tấm bảng chỉ dẫn đường vào sân bay Cam Ranh, đối diện 1 cây xăng Petrolimex, lưu ý các bác là qua bảng phải quẹo ngay vào đường bên phải mặc dù nhìn đường rất nhỏ trong như con hẻm, sau đó cứ thẳng tiến đến.
2. Nha Trang - Đà Lạt: mình quyết định đi đường mới mở, đường đi: cứ thẳng đường Le6 Thánh Tôn rồi mà đi. Đường đèo Khánh Vĩnh khoảng 30km rất xấu, toàn đất đỏ bụi mù mịt, hai xe qua nhau là mình phải dừng lại chờ hết bụi mới đi được. Nếu bác nào đi 7 chỗ và chất hành lý trên mui xe thì thật tình mình khuyên không nên đi đường này vì xe dơ đến mức độ không tuởng tượng được.
Nhưng sau cung đường đau khổ đó thì đường cực đẹp và toàn là lên dốc, lưu ý trên đỉnh đèo (khúc độ cao 1500m) sương mù rất nhiều, mình đi ngang lúc 3h mà suơng mịt mờ.
3. Đà Lạt - Sài Gòn: đèo Bảo Lộc xuống cấp quá, đi rất chậm, mình đi giai đoạn vắng xe không sao, nhưng nếu lúc mọi người đổ lên ĐL thì khả năng kẹt đèo rất cao vì có mấy khúc ổ voi chỉ một xe qua được.
Tương tự, CSGT rất nhiều, nhưng mình thấy toàn bắt xe 2 bánh và xe tải.
Chúc các bác đi chơi vui vẻ