Chủ đề tương tự
Không chỉ có thế, nó còn vi phạm luật bảo vệ môi trường. Lượng khí thải luôn tỷ lệ nghịch với tốc độ trong khoảng 30 - 80kmh.
Ngoài ra, những biển 30 - 40 này tạo một cái thói xấu cho nhân dân: băng qua đường bừa bãi, tùy tiện, vì ỉ i 4b thắng kịp.
Ngoài ra, những biển 30 - 40 này tạo một cái thói xấu cho nhân dân: băng qua đường bừa bãi, tùy tiện, vì ỉ i 4b thắng kịp.
Chỉnh sửa cuối:
Đg dẫn cao tốc vắng vẽ 40/km các bác tài bị bắn hạ! Nghĩ sao bốn bánh phân khói lớn chạy 40/km ! Hư xe ! Xuông máy! Hao giờ!hao xăng ! Lại bị tốn tiền phạt & bánh mì quá tốc độ! ????
Hệ thống bảng báo rối rắm, đánh đố người dân, thường xuyên lập ra các bẫy...để "xin" tiền của dân mới chính là nguyên nhân gây ra tai nạn. Đơn cử: Ra đường không lo dòm đường mà...lo dáo dác tìm xem bảng báo này nói gì --> tai nạn. Các anh xxx hay núp trong lùm bất thình lình lao ra chặn bắt, làm dân hoảng hồn --> tai nạn. Đang bon bon 80kmh theo quy định, đùng 1 cái bảng giới hạn 40kmh (bị khuất đâu đó) thắng dúi dụi --> xe sau thằng không kịp --> tai nạn. ...còn hàng tỷ nguyên nhân mà hầu hết do đầu óc của người làm luật thiên tài tại cái xứ thiên đường này tạo ra.
Biển hạn chế 40km/h trên đường dẫn cầu Cần Thơ, từ nút giao Cái Răng lên, lại được đặt dưới dốc cầu mới ác, giống như để thử phanh các xe vậy!
Rất phấn khởi khi Thứ trưởng Bộ GTVT đã thấy vấn đề. Chỉ mong việc chỉ đạo thực hiện dẹp bỏ những biển hạn chế 40kmh này được triển khai sớm.
..."Thứ trưởng chỉ đạo không cắm biển tốc độ 40km trên quốc lộ và các Chi cục phải rà soát lại các nơi đang cắm biển hạn chế 40km báo cáo về Bộ."
..."Thứ trưởng chỉ đạo không cắm biển tốc độ 40km trên quốc lộ và các Chi cục phải rà soát lại các nơi đang cắm biển hạn chế 40km báo cáo về Bộ."
Rất phấn khởi khi Thứ trưởng Bộ GTVT đã thấy vấn đề. Chỉ mong việc chỉ đạo thực hiện dẹp bỏ những biển hạn chế 40kmh này được triển khai sớm.
..."Thứ trưởng chỉ đạo không cắm biển tốc độ 40km trên quốc lộ và các Chi cục phải rà soát lại các nơi đang cắm biển hạn chế 40km báo cáo về Bộ."
Nói và làm cần có lộ trình anh ơi.