@danangtoiyeu: em chân cẳng đen thui, sang bên Thái nhìn lady boy còn thòm thèm thì ai thèm bắt cóc em hả bác. Tại em mới đi Đà Lạt về nên chưa post hình tiếp được, ngày mai em sẽ post tiếp ạ .
@Dao gúc man: cảm ơn anh
, vì bài viết của anh hay nên em mới đi đấy ạ
@Dao gúc man: cảm ơn anh
em thấy chị Nhóc đi cái gì cũng tour cũng khách sạn cũng hướng dẫn viên quần là áo lượt đủ cả (bởi vậy nên mém bị đưa vào mấy chỗ bán souvernirs giết thời gian) cái này bụi dạng flashbackers hơn là backpackers thực thụ .
bus từ SGN đến PNH đến Siem Rieap: 20$
bus từ SR - BKK - 9-10$
hotel - 3-10$
khu chợ đêm có vẻ chán xô bồ quá chắc khi em có dịp đi Cam sẽ bỏ qua chỗ này, thay vào đó ghé thăm Heart of Darkness thử xem nó ra lèm sao
bus từ SGN đến PNH đến Siem Rieap: 20$
bus từ SR - BKK - 9-10$
hotel - 3-10$
khu chợ đêm có vẻ chán xô bồ quá chắc khi em có dịp đi Cam sẽ bỏ qua chỗ này, thay vào đó ghé thăm Heart of Darkness thử xem nó ra lèm sao
Ảnh bác khá đẹp , Em đi Angkor đúng là chụp mỏi tay , đi mỏi chân nhưng không biết mệt vì cảnh sắc quá tuyệt vời tại 1 quốc gia nhỏ bé và khó nghèo bên cạnh VN mìinh....
Xin gửi ké vô topic của bác 1 tấm em chụp Angkor Wat buổi chiếu nhìn rất đẹp . Hôm nào rảnh rang làm topic riêng vậy . TFS !
Xin gửi ké vô topic của bác 1 tấm em chụp Angkor Wat buổi chiếu nhìn rất đẹp . Hôm nào rảnh rang làm topic riêng vậy . TFS !