Nhà em có chiếc xe đời 2004, mua lại của ông anh, ông anh lại mua của ông chú ... nói chung là thuộc diện 'Nhiều đời chủ'. Nghe nói CT12 cho sang tên sắp hết hạn 31/12/2014, nên em cũng lo nên lọ mọ lên mạng tra cứu, rồi hỏi mấy bác divu ... cuối cùng divu cho cái giá 20 chai bao hết, có chỗ còn hét 50 chai??? Xanh cả mặt! em cũng thấy có mấy bác trên diễn đàn báo giá 3 chai, đt thì nghe báo chỉ bao đến phần nộp giấy tờ ở 282 là xong. Chán, mà cũng hơi rảnh thôi em tự đi cho biết, có gì tự làm tự chịu coi như trả học phí vậy. Thế là chọn ngày lành tháng tốt, em lên 282, ngay cổng thấy cò lái chào mời em giả điếc hết, vào phòng kiếm góc nhà ngồi nghe ngóng ... cuối cùng, xin được 3 tờ mẫu "Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe", về nhà cà số, điền vào rồi tìm anh CAKV nhờ xác nhận. Tốn mấy xị cafe thế là có được 2 tờ có mộc đỏ, em chả biết cần mấy tờ, nên làm luôn 3 tờ, CAKV giữ lại một tờ. Sau đó em qua phòng thuế quận, lại xin mẫu đơn điền vào, rồi đóng tiền. Xe 2004 là 10 năm, xe mới trên 800 chai, xe em còn 20%, thuế 2%, thế là 3chai3 xị. Xong hết em lại lên 282, ngồi nghe ngóng, hồi lâu mới nộp cho đúng cửa! Hehe anh T. nhìn giấy, phán 1 câu giờ này mà còn làm CT 15!!! .... lo lắng quá chẳng biết sao, đành ngồi im bình tĩnh mà run! Biết thân phận mình xe cũ, các anh phải ưu tiên các mối xe mới, thề là chờ hết nửa ngày, cuối cùng anh ấy cũng nhận giấy tờ, thu cà vẹt, cấp cho cái giấy hẹn đúng 1 tháng. Nhưng dặn là 2 tháng lên cho chắc nhé!!!! Nếu có đi thì đi trong TP thôi, đi xa qua tỉnh khác ... ráng chịu!