Đúng đó bác, em mua 2 con về trùm mền suốt .
mình nghe dân thiên hạ đồn đại là xe pkl phần lớn không thích hợp để chạy ở việt nam, có thật không vậy mọi người?
cũng không hẳn là vậy, do thời tiết là chủ yếu thôi, ở anh nó lạnh quanh năm nên cứ ngồi lên xe là teo cả .. ấy chứ, cong ở việt nam nóng nực thì lắp thêm bộ tản nhiệt vào là ổn, thích nghi 1 tí là ok thôi màĐúng đó bác, em mua 2 con về trùm mền suốt .
em cũng chẳng định lên j nhiều, định up lên 300cc thôi cho nó máu lửa tí, khỏi bị để ý nữa, con xe em về cơ bản vẫn khá ổn mọi ng ạ, máy móc vẫn mạnh như trâu nc ý, chắc nên xem lại :3
nghe bác nói hết muốn lên cc )) để vậy thôi chứ 250 cũng chưa hề 1 lần dám kéo hết ga, em nó nhẹ quá, h lên thêm cũng chẳng dám chạy, nghỉ phẻ không lên nữa :vĐúng đó bác, em mua 2 con về trùm mền suốt .
Đã đam mê thì không có gì không làm được. Có xe thì mình cứ chạy cho quen cảm giác chứ đừng đấp chiếu tội em nó lắm.