Chào các bác.
Trước hết cho em gửi lời xin lỗi tới bác nào lái chiếc xe tải nhỏ qua cầu Rạch Đĩa lúc 10 giờ sáng thứ Bảy vừa rồi hướng từ Lotte mart về Nhà Bè bị xe Fiat Albea em làm kẹt. Em cũng gửi lời xin lỗi tới mấy bác xe máy và 2-3 chiếc 4B phía sau xe em hướng từ Nhà Bè lên cũng bị kẹt vài phút.
Em xin mô tả lại trường hợp này để có bác nào hôm đó bị kẹt (tuy chỉ vài phút) hiểu và thông cảm cho em, và để tất cả cùng rút kinh nghiệm à.
Em đang đi từ Nhà Bè lên, tới cầu em chờ đèn đỏ (do cầu hẹp nên tín hiệu đèn chỉ cho xe 4B mỗi thời điểm được 1 chiều qua thôi). Đèn xanh nên em tiến lên dốc cầu thì thấy 1 chiếc hình như là innova ( em ko nhớ rõ) đang trên giữa cầu chạy ngược lại. Em biết là bác này chạy đèn đỏ, nhưng em ko thể cho xe lên cầu luôn được vì như vậy chắc chắn sẽ kẹt cầu. Em buộc phải dừng chờ cho bác innova ra cầu (bác qua mà ko 1 động tác xin lỗi em). Lúc đó em rơi vào thế kẹt vì em biết thời gian đèn xanh của em gần hết và qua cầu chậm có khả năng vướng xe ngược chiều. Em định lùi xe lại trước đèn đỏ nhưng nhìn kính hậu thì thấy xe máy chạy lên rất nhiều, vả lại em cũng đang trên dốc cách đèn đỏ khá xa lùi xe sẽ nguy hiểm. Trong tích tắc em quyết định cho xe lên và nhanh qua cầu. Khi qua được giữa cầu 1 đoạn thì em phát hiện phía dưới chân cầu có 1 chiếc xe tải nhỏ đang tiến lên. Em đã cố gắng đá đè và dùng còi nhưng em cảm giác bác đang tức em đi đèn đỏ nên bác cứ cho xe tăng tốc lên cầu. Vừa đối đầu xe em thì bác quơ tay ra giấu là bác chạy đèn xanh và la lớn cái gì đó. Em thấy vẻ mặc bác căng thẳng lắm, và em biết mình sai nên đưa tay xin lỗi bác và hạ kính giải thích rồi năn nỉ bác chịu khó lùi xe xuống cầu vì bác mới lên có 1 đoạn còn xe em qua giữa cầu rồi. Bác nhất quyết ko chịu và nói là bác đi đèn xanh. Trong tình thế đó em quyết định lùi xe vì sợ chậm trễ sẽ kẹt cứng trên cầu. Trên xe em có F1 12 tháng tuổi đang nằm ngủ, em phải bảo bà cả ẵm F1 lên và xuống xe để hướng dẫn xe 2b phía sau cho em lùi. Trời thì nắng gắt, F1 đang ngủ phải đánh thức dậy đội nắng đứng trên cầu em xót lắm nhưng ko còn cách khác. Nhiều người đi đường thấy vậy nói với em là xe kia ko lùi thì thôi chứ mắc gì mình phải lùi, xe mình gần xuống dốc cầu rồi. Em cũng biết vậy nhưng nếu ko nhường nhau thì ko được, em sợ chậm trễ 1 chút kẹt rồi sập cầu thì em hối hận cả đời. Bà cả hướng dẫn em lùi được 1 đoạn thì nhìn kính hậu em thấy 2-3 chiếc 4b nữa leo lên cầu.Bó tay rồi, ko thể yêu cầu một loạt 4b lùi xuống. Em xuống xe lại năn nỉ bác xe tải lùi vì chỉ có mình bác với đoạn đường ngắn hơn, nhiều người đi đường cũng yêu cầu bác lùi. Lúc này bác mới chịu cho xe xuống cầu. Cũng may ko có xe 4b nào nữa bên phía bác, nếu ko chắc còn rắc rối hơn. Dù sao cũng cảm ơn bác đã lùi xe, và xin lỗi bác vì em mà làm khó bác. Nhưng cũng mong bác qua lần này bác rút kinh nghiệm nên nhường nhịn nhau trên đường thiên lý bác nhé.
Nhân tiện nhắc nhở luôn mấy bác 4b cùng chiều với em, các bác đã ko tuân thủ quy định giữ khoảng cách giữa 2 xe hình như là 30m( có biển báo trước cầu).
Còn em thì em xin chừa cái cầu này, em sẽ đi vòng đường khác. Còn nếu lỡ gặp 1 cầu khác như vậy thì em sẽ cố gắng lùi xe về trước đèn đỏ để xuất phát lại từ đầu.
Các bác có cách nào khác xử lý trường hợp này thì chia sẻ thêm à. Cảm ơn các bác.