Hạng F
7/4/09
12.428
6.647
113
HCMC
www.flickr.com
Xin chào các thành viên FFC

Được sự hưởng ứng của các thành viên, em lập thớt này mở màn cho các chuyến du lịch offline của FFC trong năm 2014. Chuyến đầu tiên sẽ đến tham quan và vui chơi tại Ma Rừng Lữ Quán (Đà Lạt).

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm - Thứ 7 và CN ( 29 và 30 tháng 03 năm 2014)
Điểm đến: Ma Rừng Lữ Quán
Thành phần: Toàn thể thành viên của chi hội FFC

Tập trung tại Metro Quận 2 và sẽ xuất phát lúc 5 giờ sáng thứ 7 (29/03/2014). Tối thứ 7 sẽ tổ chức 1 Gala Dinner tại Ma Rừng Lữ Quán với các món thịt nướng, rượu cần, đốt lửa trại, ngắm trăng qua, đàn ca tài tử ....

Các bác sắp xếp đăng ký sớm để em đặt chỗ nhé! Hạn chót chốt danh sách là cuối ngày 10 tháng 03 năm 2014. Cảm ơn các bác!

  1. Rồng Lửa: 4L
  2. Joseph Nguyen 2L
  3. Cuong Duong 2L
  4. Kien.clima 1L
  5. Steven.nguyen 3L + 2N
  6. Xe_Online 4L
  7. Goffee 1L
  8. NắngSG 1L
  9. Nhím còi 1L
  10. Dhnghi 1L
  11. Minhtan 1L
  12. v9232 2L
Tổng cộng 23 L + 2N

Em tạm sắp xếp xe như sau: 4 Escapes, 1 Tucson, 1 Mondeo, 1 Fiesta.

1. Ronglua + Mợ Rồng + 2 hoa hậu (Escape)
2. Joseph + Joseph2 + Tân (Escape)
3. Kien.clima + nắngSG + Nhím Còi + Goffee (Escape)
4. CuongDuong + CuongDuong2 + DhNghi (Tucson)
5. Bác Sơn V9232 + Bà Cả (Mondeo)
6. Steven Nguyen + 2L + 2N (Fiesta)


7. Bác Xe-Online có việc đi trước và sẽ ghé Ma Rừng vào tối thứ 7 (29/03) cùng 3 đồng bọn (Escape).

Vài hình ảnh:
{CARAVAN}: Khởi động off đầu năm của FFC - Ma Rừng Lữ Quán (Đà Lạt)


1238747_228562443974159_1196933616_n.jpg


{CARAVAN}: Khởi động off đầu năm của FFC - Ma Rừng Lữ Quán (Đà Lạt)


{CARAVAN}: Khởi động off đầu năm của FFC - Ma Rừng Lữ Quán (Đà Lạt)


{CARAVAN}: Khởi động off đầu năm của FFC - Ma Rừng Lữ Quán (Đà Lạt)


{CARAVAN}: Khởi động off đầu năm của FFC - Ma Rừng Lữ Quán (Đà Lạt)




Đường vào Ma Rừng Lữ Quán:
{CARAVAN}: Khởi động off đầu năm của FFC - Ma Rừng Lữ Quán (Đà Lạt)
 
  • Like
Reactions: WC2014 and OMSOM
Hạng D
27/9/09
4.017
87
63
trăm điều vui
Em có đám cưới chiến hữu 2 ngày 28,29/3 nên sẽ tham gia... về đêm-
Đêm, tiếng ghita bập bùng bên ánh lửa, xa xa lữ quán chìm trong sương mờ, chút ánh sáng hắt ra từ đốm lửa nghìn trùng như lập lòe đâu đó mái tóc dài phơ phất, gắn trên khuôn mặt chỉ có khung mập mờ. Ánh mắt, riêng ánh mắt màu xanh như ngây dại nhìn về phương nao. Tôi bấm gan lại gần, quơ nhẹ cây sào dài gần sát đất thì nó trôi tuồn tuột chả chạm vào vật gì cản lại mà lẽ ra là chỗ của đôi chân của bóng hình kia. Ôi mẹ ơi, quăng cả cây sào và cái thùng nước cùng cái giỏ xách trên vai, tui quay ngoắt chạy thục mạng, bước chạy của 1 vận động viên vô địch nước rút.
.....
kheckheckhec.
đi đi, Ma rừng ừng ừng ;))
 
Hạng D
19/9/08
1.707
188
63
Nướng thịt, uống rượu, đốt lửa trại, ngắm trăng qua.....ipad. Còn gì thú vị bằng :)
 
Hạng B2
13/4/12
182
25
18
Nếu bác lên lịch sinh hoạt của 3 ngày luôn thì ok quá! Để biết chính xác cái thu hút của Ma rừng lữ quán!