Tập Lái
2/12/13
14
0
1
Re: RE: Kia CD5 & Kia pride B

Alo, nhà mình vắng vậy các bác, hay các bác mãi mê ngắm chân dài rồi,hiii. Giúp em với???
 
Hạng B2
25/7/11
138
7
18
Re: RE: Kia CD5 & Kia pride B

em chia tay với vợ 2 rồi buồn quá,lấy vợ khác cũng dòng họ kia luôn picanto,chúc mấy bác ở lại vui
 
Tập Lái
8/4/08
31
14
8
47
RE: Kia CD5 & Kia pride B



Hay trèo Đà Lạt thì bỏ dùm em CD5 ra ngoài nhé (lại còn cỡ 2002 thì thua là cái chắc).
Pride B thì máy 1.3, nhưng options kg có giề. Tốt nhất kiếm em Mazda 323 đời 95 - 96 máy 1,5 thương hiệu Nhật bổn, ngon hơn 2 chú KIA trên.

Hết.
Xe em kia 2002 đi một lèo TP.HCM - Nha Trang - Đà Lạt có bị gì đâu. Em thấy V2 này cũng lành, đổ xăng đổ nhốt là chạy, sửa vặt như xe hon da thui. Bác nào mới lái nên mua em này ổn nhất. Em xài V2 từ 2007 tới giờ có gì đâu.
 
Tập Lái
8/4/08
31
14
8
47
RE: Kia CD5 & Kia pride B


Bác cho em hỏi 1 chút là đồ đạc của xe kia pride B có dễ kiếm và rẻ không? Sang tuần em định kiếm một chú Kia pride B đời 1996.[/QUO

Bác có thể liên hệ mình
 
Hạng B2
19/5/14
348
280
63
Bình Thanh
Chả là em có thằng em đang muốn mua con Kia CD5 cũ, nhưng nó lại không rành về máy móc nên em lên đây nhờ bác nào rành về máy móc hay có bạn bè gì thì tư vấn giúp em cần phải coi máy móc như thế nào hay nếu được thì giúp em xuống coi xe luôn thì quá tốt, xe cần coi ở khu vực cá sấu hoa cà, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức các bác ạ. Em cảm ơn các bác trước nhé.
 
  • Like
Reactions: kiaduoicut123
Hạng B2
13/10/14
399
239
43
35
tình hình là em mới lấy một chiếc cd5 2k3 của một bác bên hội accor (ko biết choi accor mà bán kia là sao nữa???) nhưng em kính thưa với bác là bác hãy nhờ mấy anh thợ làm đồng đi coi nhé vì xe cd5 có mới cũng hơn 10 năm rồi, nhiều xe bùa chú lấy keo vá bên trong rồi sơn phết lên bên ngoài nhìn như mới nhưng lại mục nát hết bên trong rồi. bác ko thể nào biết được đâu ạ. một thợ máy và một thợ làm đồng theo nhé!
 
  • Like
Reactions: kiaduoicut123
Hạng B2
13/10/14
399
239
43
35
bác ở đâu? Bình Dương thì Đồ bãi xe kia pride đầy bác ạ.chỉ sợ thiếu tiền ko sợ thiếu đồ