Hạng B2
11/12/13
425
293
63
HOCHIMINH
Sáng nay e đi đà lạt có đi từ đường đồng văn cống rồi rẽ ra đường vành đai trong.e lên diễn đàn đã lâu và tham khảo các bác đã chiến với xxx trên cung đường này và cũng với lí do rất đơn giản là đi sai làn đường vì đường này chưa có biển 412 .e cố tình đi sang làn bên phải vì làn trong có rất nhiều xe đang nối đuôi nhau,và cũng rất tự tin vì các bác đã chiến nhiều đoạn này.e xin tường thuật lại đoạn hội thoại với xxx ah.
Xxx:chào a cho tôi kiểm tra giấy tờ
. E:a cho tôi biết tôi bị lỗi gì.
Xxx:a biết còn hỏi.
E:tôi không biết mới hỏi.
Xxx:a bị lỗi sai làn đường.
E:tôi không đi sai làn đường vì ở đây ko có biển 412 mà đường không phải vạch liền mà là vạch đứt( e đề phòng xxx sẽ nói e theo nghị định 171 điều 13)
Xxx:đứng suy nghĩ một lát rồi nói tôi ko bắt phạt a mà chỉ là nhắc nhở a thôi.nhưng a cho tôi kiểm tra giấy tờ rồi a đi.
E:tôi đầy đủ giấy tờ.tôi không cho a kiểm tra thì a cũng không có quyền kiểm tra giấy tờ tôi,nhưng tôi sẽ cho a kiểm tra.!(e cầm giấy tờ cho xxx xem).
Xxx:a đi đi nhưng tôi nhắc nhở a lần sau a không nên đi sang đường bên này vì còn để đường cho xe máy đi nữa( mặt lúc đó không còn căng thẳng mà thấy dễ chịu hơn). Và có hỏi thêm a đang công tác ở đâu?
E:a hỏi làm gì tôi không công tác ở đâu cả chỉ làm tự do thôi.
Xxx:tôi chỉ hỏi để biết thôi chứ không có gì thôi a đi đi.
E:thôi tôi đi đây và xxx quay sang bắt tay e(trong lúc đó mấy xxx đang vẫy một camry )
E thấy xxx này còn trẻ nhưng được cái là không tỏ thái độ khó chịu hay xúc phạm nên e cũng nói chuyện nhẹ nhàng và cho xem giấy tờ luôn.trong lúc kiểm tra xe e thì có rất nhiều xe vẫn xếp hàng đi theo hàng 1 và quay sang nhìn e.lúc sau e lên xe và lại tiếp tục đi đường bên phải mà các xe bên cạnh quay sang nhìn không biết lúc đó mọi người đang nghĩ gì.e cũng học tập các bác trên này chiến nhiệt tình luôn và quyết định nếu có lỗi thật thì sẽ nhận biên bản và nộp phạt chứ không cho ăn bánh mì.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
31/8/10
843
291
63
Đọc bài bác xong hoa hết cả mắt mũi. Bác chịu khó xuống dòng chút.
 
Hạng D
25/2/11
1.765
1.424
113
47
Tránh gây căng thẳng, xung đột là cách giải quyết tối ưu nhất.
Đừng tỏ vẻ nguy hiểm bằng cách xuống là lên giọng: "Tôi vi phạm lỗi gì?" bla bla bla.....

Cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. : "Chào anh, anh cho tôi biết tôi vi phạm lỗi gì?". Vậy thôi.
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
những lần em gặp xxx cũng nhẹ nhàng rồi cũng đi thôi, em rút đc kinh nghiệm:
- luôn nhẹ nhàng lúc đầu, sau đó ko cần làm căng trừ khi xxx quá bậy
- giấy tờ đầy đủ nên xxx đòi coi em cũng cho, thường coi xong cũng cho đi chứ ko nói gì nữa
- luôn bật sẵn thu âm trừ trường hợp coi giấy tờ xong ôm luôn
 
Hạng B2
11/12/13
425
293
63
HOCHIMINH
Dạ e có xuống dòng rồi nhưng viết trên điện thoại nó bị vậy.e cũng rất nhẹ nhàng không hề quát hay tỏ thái độ bực bội mà nói chuyện rất vui vẻ.!
 
Hạng C
10/6/14
917
713
93
38
e bị ngoắt vào là mặt ngu ra.
nhưng xxx hỏi thì e trả lời nhẹ nhàng. rõ ràng.
 
Hạng D
9/5/10
1.821
3.825
113
Tại sao con đường này làm 2 lane mà xxx cứ cho xếp hàng cả km chạy 1 lane, làm cho tốn tiền thuế của dân, mà còn bị xxx bắt láo nửa vậy các bác, thiệt hại về kinh tế : kẹt xe, tốn thời gian, stress do canh xxx .......hàng năm chắc lớn kinh khủng lắm, ai cũng biết mà mấy anh xếp của xxx chẳng lẻ kg biết, hàng tuần mấy anh xếp xxx kg đi dú hý với rau ở vũng tàu sao ? Sắp tới tôi cũng chạy thử lane phải coi ra sao, ức chế quá đi.....