Hành trình "Hướng về miền Trung - Hà Nội ơi!"
Ngày thứ nhất 07/03/14: hành trang sẵn sàng, 7h45 mình phê pháo với Phong, Hậu, Lễ, Nhàn , cậu em rồi lên đường.
Dự định: Phan Thiết, Phan Rang, Cam Ranh ... rồi từ từ tính tiếp.
Xuyên Việt độc hành 6.200km bằng KTM Duker200 từ Mũi Cà Mau <=> Trà Cổ Móng Cái
[blockquote]
[/blockquote]
Rồi, chào nhé SG
Vừa tới ngã ba Cẩm Mỹ. Đường đẹp, xe chạy đường dằn tốt đằm , bám. Tốc độ ổn định khi qua ổ gà đá dăm, mí đường răng cưa...
Làm chai suối cho mát dạ đã, từ từ cũng tới mà!