Hạng D
1/11/09
3.153
2.182
113
37
Bình Dương
Tình hình là hôm nay buồn buồn xách xe chạy xuống trung tâm TP Thủ Dầu Một dạo phố phường ngày Tết cho có không khí Tết chút xíu. Vừa qua ngã 3 Suối Giữa thì bắt gặp 1 đoàn khoảng 7 xe moto PKL chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên làn xe oto và xe tải, nẹt pô inh ỏi. Thời điểm này có rất nhiều phương tiện đang tham gia giao thông trên đường. Truy đuổi đoàn xe PKL này là 4 CSGT+CSTT trên 2 moto đặc chủng có sử dụng đèn ưu tiên, Không sử dụng còi ưu tiên để trách gây giật mình cho người tham gia giao thông.
Truy đuổi 1 đoạn khoảng 1 KM đến gần Mũi Tàu thì xe em cũng vừa tới thì thấy 1 moto cảnh sát chắn ngang đường nhưng hình như đoàn moto PKL kia vẫn lạng lách để chạy thoát.
CSGT vẫn tiếp tục truy đuổi.
Khoảng 3 phút sau em đến vừa qua giao lộ trước Công viên VH Thanh Lễ thì phát hiện 1 moto PKL ngã dưới đường sát con lươn và 1 quái xế nằm bất động, CSGT cũng có mặt tại hiện trường. Ngoài ra, cũng có 1 xe Captiva đang bật đèn cảnh báo nguy hiểm dừng phía sau moto PKL (đang bị ngã) khoảng 3m.
Khoảng môt ít phút sau thì quái xế cũng tỉnh dậy và rất tỉnh táo. CSGT tiến hành đưa xe moto PKL về đồn để xử lý. Còn Captiva tiếp tục hành trình. Em dự đoán là xe moto PKL lạng lách đánh võng, vượt qua Captiva khi qua giao lộ nhưng gặp con lươn phải thắng gấp nên té xe. Rất may Captiva thắng kịp nên không dẫn đến tai nạn. Vừa lúc đó CSGT cũng truy đuổi tới hiện trường.
Chuyện chưa dừng ở đó khi có 1 "đồng đội" của quái xế quay lại hiện trường để xem tình hình đồng đội. Sau khi thấy bạn nằm bất tỉnh thì quái xế 2 này rẽ vào cổng Công viên nước Thanh Lễ nhằm tránh sự phát hiện của CSGT và thông báo cho các đồng đội khác tình hình qua điện thoại ( Khúc này em chạy theo nắm rõ tình hình mới quay lại hiện trường).
Sau khi CSGT xử lý xong quái xế bị ngã xe và đưa lên xe đặc chủng về đồn thì khi chạy ngang qua Công viên nước Thanh Lễ thì quái xế 2 cũng vừa phóng xe ra. Thế là bị tóm luôn về đồn.

Tết nhất đến nơi mà các anh bạn đam mê PKL vẫn cố gắng thỏa mãn cái sự sung sướng của mình mà bất chấp sự nguy hiểm của người khác.

Em có chụp ảnh nhưng mà do máy cùi bắp + xe đông quá nên chẳng thấy rõ hiện trường
tg7i.jpg

nsi4.jpg

0su6.jpg

 
Hạng D
25/8/08
1.104
1.019
113
Đáng. Chết đứa nào đỡ đứa đó bất kể là chip hôi hay PKL
 
Hạng D
11/7/11
1.352
478
83
44
Post trong CNL lại nghe chửi "bọn đầu tôm" này nọ nữa cho coi. :D