Re:Nepal -Kathmandu Thánh địa bị bỏ quên
Thật tệ , chị bị choáng ngợp bởi các loại mùi ở nepal , thật bất lịch sự nhưng không thể chịu nổi đành chảnh choẹ thế này
Thấy bạn Cỏ thơm hai tay hai va li , thất thểu bước thấp bước cao thương ghê , chẳng ai có thể giúp ai được lúc này vì mình cũng phải cặm cụi kéo đi một đoạn khá dài, Ôi nepal ôi thất vọng quá
Nhìn thấy một người phụ nữ vừa gánh 3 cái bình gas to dùng xong đang đứng nhìn bạn Jen dụ trẻ em
Rồi cũng lên được xe , một chiếc xe trắng bóng bảy nhưng đã cũ hiệu tara
Chụp qua cabil xe thấy đường thì hẹp và xe dựng hai hàng
Giao thông tay lái nghịch , đường hẹp , dốc , sạt lở không ta luy thanh chắn , ngồi ở vị trí dễ quan sát nhất và thế nên sợ nhất khi xe đi qua những vực sâu mà mình đi phía bên ngoài
Đường đèo xuống cấp lắm rồi, và ở đây bắt đầu thấy rất nhiều người ngồi trên mui xe
Thấy như các xe muốn lao thẳng vào mình vậy , tất cả các lái xe ở nepal là những hero ,vì họ căn chỉnh từng cm .Bình thản tránh nhau , nhẹ nhàng đi qua ổ gà , trong xe có chiếc quạt con cóc vù vù quay . máy lạnh chỉ đành cho khách . Tài và phụ xế ngồi một khoang riêng đóng kính có cửa sổ trời .
Trong xe , trên nóc xe người ngồi thản nhiên
Giá vé ngồi trên nóc hay ngồi trong xe bằng nhau , ngồi trên cho thoáng , nói vớu nhau công ty bảo hiểm ở đây chắc chưa mở , chứ không bảo hiểm thế nào với kiểu ngồi trên nóc xe phơi phới chạy trên đường thế này .