Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
bệnh viện mắt Xanh Pôn mà bác còn chê thì biết nơi nào tốt hơn ở SG nàytiepthipro nói:Thằng con em đi chỉnh lé cũng ở bệnh viện đó. Mịa, gây mê xong chỉnh sao lố luôn rồi lại gây mê chỉnh lại , cuối cùng giờ vẫn lé chứ có hết đâu. Em cũng sợ bệnh viện mắt đó lắm rồi
Bác qua đây thử xem http://www.matsaigon.com/
Chổ này là bệnh viện mắt thành phố nhé. Chính bản thân con nhà em nằm trong trường hợp này thì chẳng lẽ cũng phải khen hả bác ?iphone2010 nói:bệnh viện mắt Xanh Pôn mà bác còn chê thì biết nơi nào tốt hơn ở SG nàytiepthipro nói:Thằng con em đi chỉnh lé cũng ở bệnh viện đó. Mịa, gây mê xong chỉnh sao lố luôn rồi lại gây mê chỉnh lại , cuối cùng giờ vẫn lé chứ có hết đâu. Em cũng sợ bệnh viện mắt đó lắm rồi
Bác qua đây thử xem http://www.matsaigon.com/
cùng cảnh ngộ luônphucminh nói:Con em theo dõi mắt ở BV ĐBPhủ từ lúc hơn 1 tuổi vì bị cho là lé trong. Kiểm tra rồi cho thuốc nhỏ làm giãn đồng tử để con ngươi quay về vị trí trung tâm nhưng con em nhỏ quá, chưa thể tập nhìn hoặc liếc qua liếc lại.
Cuối cùng phải mổ, mổ bằng cách bắn laser vào dây thần kinh ở hốc mắt để chỉnh con ngươi, bs hôm đó làm sao mà bắn mạnh tay quá, từ lé trong thành lé ngoài.
Hai ngày sau, quay lại bắn tiếp.
iphone2010 nói:bệnh viện mắt Xanh Pôn mà bác còn chê thì biết nơi nào tốt hơn ở SG nàytiepthipro nói:Thằng con em đi chỉnh lé cũng ở bệnh viện đó. Mịa, gây mê xong chỉnh sao lố luôn rồi lại gây mê chỉnh lại , cuối cùng giờ vẫn lé chứ có hết đâu. Em cũng sợ bệnh viện mắt đó lắm rồi
Bác qua đây thử xem http://www.matsaigon.com/