Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Nghe tới nhà sách là em lại nổi máu lên (em có vài năm làm tại PNC và Vinabook), thật ra bây giờ mua sách online rất tiện lợi và rẻ hơn nhưng cũng có rất nhiều người thích đi dạo nhà sách, thích cảm nhận cuốn sách trên tay, đọc vài trang rồi mới quyết định mua.
Tuy nhiên giờ nhà sách khá nhiều, nếu bác mở dạng nhà sách truyền thống thì khó lòng cạnh tranh với hệ thống chuổi của Fahasa, PNC, Tân Bình ... được. Em nghĩ bác nên đi vào niche hơn 1 chút hoặc tạo ra sự khác biệt (kiểu như cafe sách, Cá Chép, hoặc chỉ chuyên về 1 loại sách kinh tế...)
Hồi xưa e rất thích ngồi bookcafe của PNC ngay góc Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng. Ngồi đọc sách, nhâm nhi ly cafe và ngắm đường phố qua lại thấy rất thư giãn và thú vị (mà không cần phải ngồi với e nào hết hehe). Nếu bác có mặt bằng thì làm dạng này cũng dc, vừa cafe vừa đọc sách (bán cafe là chủ yếu, có bán sách kết hộp cho thuê sách). Bác có thể ghé Nhã Nam thư quán tham khảo cũng được.
Ngoài ra có thể làm dạng Book cafe for kid, có 1 khu đọc sách kết hợp vui chơi nhẹ cho con nít + 1 khu cafe cho ba mẹ. Coi như ba mẹ vừa cafe dc mà con cũng vừa có cái để chơi (có bán kèm sách cho trẻ em, sách nuôi dạy con etc...)
Bác có thể dạo 1 vòng hub book cafe, PNC bookcafe, Nhã Nam thư quán, Cá Chép... để vừa học cách làm vừa có thêm ý tưởng nhé.
Về việc mua sách thì ban đầu bác cứ chấp nhận chiết khấu thấp (vì bác còn kiếm tiền từ cafe nữa). Mà thật ra sau này tiền kiếm tự cafe sẽ nhiều hơn từ sách nên miễn sao sách đừng lỗ là dc rồi
cám ơn bác. em cũng hăng máu nhưng cũng sợ ...chảy máu
em xác định cái này đa phần vì sở thích, chủ yếu lời để duy trì.. vì em thấy văn hoá sách của SG hay VN mình ngày càng mai một. mỗi năm có cái hội chợ sách mà như bán quần áo lạc xoong.
theo em sách là tri thức, mà tri thức ko thể tìm ở những nơi xô bồ như vậy
em sẽ tham khảo thêm mấy chỗ bác nói, thanks bác lần nữa
Cập nhật thông tin các đầu sách mới là đc rồi, bác hợp tác trưng bày hình thức cho thuê or bác mượn/ trả cho phát hành là đc.cám ơn bác,
em đồng ý với bác là cái chỗ ngồi.. bản thân việc mua sách bây giờ dễ dàng hơn, có tiki, vinabook, amazon, nhưng cái thú "đi nhà sách" vẫn có cái đặc trưng riêng. thực tế thì hiện nay nhà sách ở vn rất khan hiếm và thiếu đa dạng. nên em mới thích cái mô hình boutique bookstore. kiểu này ở nước ngoài rất nhiều.
dạo một vòng nhà sách thì em chỉ thấy có
- nhà sách lớn (fahasa, v.v..): trong này bán từ A-Z, từ hàng lưu niệm đến đồ điện tử. cách bố trí sắp xếp cũng thiếu khoa học, nhiều lúc vào ko biết tìm sách ở đâu.
- nhà sách nhỏ (Hà Nội,...): kiểu này thì gọn gàng hơn, nhưng bị thiếu cái phần "nhìn". đa số là cũ kĩ. nhiều chỗ bán lịch là chính :|
- nhà sách cũ: đây là mô hình boutique bookstore cổ điển nhất, nhưng lại thiếu sách mới. giá cả thì nhìn mặt đặt tên
ngoài ra gần đây có 2 nhà sách mới nổi là ArtBook (chuyên bán sách tham khảm nước ngoài như bác đưa ví dụ), và Cá Chép (kiểu rộng đẹp, hiện đại, sạch sẽ).
làm sách tham khảo kiểu trên thì thực sự em hông đủ lúa. mỗi cuốn sách art/design bèo bọt cũng toàn 30-50$ trở lên. chất đủ 1 kệ chắc phá sản quá.
mà hình như mấy bác OS hông thích chủ đề này lắm thì phải