Chào các bác!

Em chơi Minsk - Cào cào cũng Dăm năm,với Nick name KOGIAN_KOGIAU loáng thoáng trên các diễn đàn ,mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng đã tiếp xúc với Minsk khi bé,khi mà dân tây nguyên mua minsk để đi làm bãi đá-vàng,cửu vạn gỗ,chở cà phê phân bón,xe ôm... Thời xưa thôi,Nay lên tây nguyên kiếm Minsk vàng mắt không ra,em đã bôn ba suốt gần 2 tháng ròng rã khắp vùng sâu xa Tỉnh Đak nông - đak lak - lâm đồng kiếm nhưng hầu hết đã ra ve chai 3-5 năm trước cuối cùng vẫn tìm ra Minsk nhưng giá quá chát cho một chiếc xe nát vì trên ấy nay cũng chơi Minsk... Đành lặn lội vượt hơn 1000km ra tận Mường Khương - Lào cai vô Bản làng tìm và Rước được em Minsk zin như cục pin từ 1 ông anh cũng khá thân thiện vui vẻ nhưng xe theo năm tháng đã tàn phan nhan sắc,hành trình thuê xe chở Bắc - Nam gian khổ vì nó cồng kềng quá, cuối cùng vào một buổi sáng đẹp trời em nó đã cập bến xe miền đông... Về đến nhà mừng hết lớn - giá mua không cao nhưng chi phí và mồ hôi
zing%20%285%29.gif
đã thấm cả vô ý chí nên quyết định mổ xe nó ngay khi đặt chân về sài gòn ,mặc dù chưa trực tiếp va chạm nó như thế này,cố lục lại kí ức năm lớp 3 từng thấy papa sửa Minsk, call về nhà nhờ tư vấn và lên bác Google nhưng cũng chưa đủ đành làm liều vậy, đầu tiên mổ máy ra vệ sính canh chỉnh và kiểm tra kĩ lưỡng thay roan ráp vô lại,làm hệ thống điện đèn còi và cuối cùng là thẩm mỹ dung nhan em nó, dọn mất ngót 17 ngày và sau nhiều công đoạn lặt vặt đã xong, qua hơn 4 năm đến hôm nay sau nhiều lần thay đổi nhưng vẫn muốn có chút nguyên bản.


TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KĨ THUẬT CÁC VẤN ĐỀ VỀ DÒNG XHCN MIỄN PHÍ!
zing%20%2858%29.gif
zing%20%2848%29.gif
XHCN


Anh bóp côn nhấp ga xe lăn bánh
Em vẫy tay dụi mắt nước rưng rưng
Xe chậm rãi bương ách núi đồi cao
Pô tằng tằng thân hình anh uống éo
Cuộn khói trắng hơi tựa làn mây bay
Vượt núi qua đèo anh về miền xuôi
Minsk đưa anh trên khắp nẻo đường
Tay lái nhuyễn vượt bùn lách hố
Bụi mịt mù nguyện khói đến đê mê
Trời không mưa , ừ thì nó rất bụi
Chưa kịp rửa,mặt mày thật lấm lét
Vội nhìn nhau nháy mắt cười ha ha...


Sài Gòn 2-9 -2012

kogian_kogiau
Tặng em gái tây nguyên


VỢ YÊU : cos 0 - thả dép cái nổ ,minsk đăng kí năm 2002 - 24k4 - xxxx (lúc này chưa vô full đồ zin)

Và Em đây ( áo xanh )


Dàn xe đi phượt của mình ,chỉ 1 phần nhỏ!

---------- Post added at 02:38 PM ---------- Previous post was at 02:35 PM ----------
Và đây tiếp theo bầy trên là 1/4 con trong kho...

Con Minsk cao này kỉ niệm cùng thằng bạn thân chơi minsk:


Pô cò nhá:



Show cào Cào lên từ GL 100 mất 26 ngày ròng rã:

Và tiếp theo....

XIN ÚP ẢNH CHI TIẾT VÀO NGÀY MAI Ạ, NAY MẠNG NHÀ EM NHƯ RÙA ẤY!
 
Last edited by a moderator: