Hôm trướ e qua hầm gặp hai chú bb biển tỉnh chạy 40 tà tà xem hầm, ngắm nghía các cái mới bực chứ.
K tài xế nào nhận mình chạy nhanh bác ạ, nếu em là tài xế em cũng nói làm gì chạy dữ vậy, chắc máy đó hư, tui chạy có 60km/h thôi.
Các bác nghĩ xem xxx có rãnh ngồi photoshop kô, lợi ích gì, lợi ích cho xxx còn rãnh làm, còn lợi cho NN thì quên đi nhé, k có rãnh. Em dám khẳng định luôn.
Các bác nghĩ xem xxx có rãnh ngồi photoshop kô, lợi ích gì, lợi ích cho xxx còn rãnh làm, còn lợi cho NN thì quên đi nhé, k có rãnh. Em dám khẳng định luôn.
Thưòng là có video, bác xin trích lục video lại để khỏi "cắn rứt" về sau.
Nói thêm là điểm gắn máy bắn ngay cuối dốc nên vô tình bị tăng tốc là dính đòn, ngòai ra bắn đầu đít có đủ nên qua hầm em ráng gò 55++ cho hết hầm, xin lỗi ai chửi thì chịu chứ đạp cho suớng có 2-3p mà mất của con cả thùng sữa
Nói thêm là điểm gắn máy bắn ngay cuối dốc nên vô tình bị tăng tốc là dính đòn, ngòai ra bắn đầu đít có đủ nên qua hầm em ráng gò 55++ cho hết hầm, xin lỗi ai chửi thì chịu chứ đạp cho suớng có 2-3p mà mất của con cả thùng sữa