Hạng B2
5/10/10
188
25
28
Đúng rồi bác à,so tốc độ sao được khi một thèng 1.8 thèng kia 2.3 cơ chứ.M6 đi bác chủ ơi
41.gif
 
Tập Lái
16/6/09
34
12
8
theo em chọn M6 bác ạ đi rồi mới thấy thích M6 chỉ mỗi tội ồn chống ồn thì ok ngay. côn nặng, cao tốc Trung Lương e đập 140km dần lên 150km/h ko dám tiếp hehe.. vẫn đầm. giá cả chấp nhận đc. 2.0 mà lên bóc hơn e camry của bạn e, bạn e chạy thử xe e hôm đi Châu Đốc nó nói thế. Tội nữa date thấp mà e đi vẫn thấy thích em nó.
 
Hạng B2
31/5/10
205
1
16
Hi hi; hỏi câu này ở fan Madza thì chắc chắn sẽ tư vấn M6 rùi chủ thớt ui 
39.gif
 
PM6 confirmed
Hạng D
9/10/07
1.016
18
38
Ho Chi Minh
 
nisibili nói:
bangvsg nói:
Hi hi; hỏi câu này ở fan Madza thì chắc chắn sẽ tư vấn M6 rùi chủ thớt ui 
39.gif
Bác này chỉ được cái ... nói đúng nè
080402cool_prv.gif
Chạm ngay đúng ổ , chỉ biết tư vấn Mazda thôi chứ sao giờ bác haha
033102bebe_1_prv.gif
bash.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
17/9/10
2.496
205
63
Tân Phú - HCMC
nisibili nói:
bangvsg nói:
Hi hi; hỏi câu này ở fan Madza thì chắc chắn sẽ tư vấn M6 rùi chủ thớt ui 
39.gif
Bác này chỉ được cái ... nói đúng nè
080402cool_prv.gif

Nếu sai em chít lìn.
herherher.... Nhưng dù sao nhìn ngoại thất thì M6 ăn đứt đuôi con nòng nọc.
 
 
Hạng B2
21/7/10
328
13
18
Tp.HCM
    Em mê con mazda6 từ những năm nó mới ra 2003- 2004 , tuy nhiên lúc đó nghèo rớt mồng tơi, ra đường gặp em nó chỉ biết ngoái cổ nhìn theo cho đến khi mất hút, hix hix. Sau bao năm cuốc bẩm cày sâu, cuối cùng em cũng để dành đủ tiền  mua ô tô, đó là thời điểm cách nay khỏang 6 tháng.
   Bạn bè, đồng nghiệp đều khuyên mua xe mới và gợi ý con focus 2009, 4 hoặc 5 cửa, sau gần 1 tháng lang thang trên OS để xem các đánh giá về em nó, cùng với việc chạy thử tại các DL Ford, cuối cùng em quyết định cuới vợ 2 là mazda6 2003.
  Em thật sự hài lòng với lựa chọn và quyết định của mình, MAzda6 đi rất đầm, bốc, máy cực êm,  nổ cầm chừng coi như chết rồi, lúc mới lấy xe về cứ đèn đỏ là em chực đề máy vì ngỡ tắt máy, ít hao xăng, không hư vặt, từ lúc mua em nó(lúc đó là 110,000km) đến giờ trong vòng 4 tháng em đi thêm gần 10,000km nữa, việc em phải làm là thay nhớt máy, đổ xăng, cân chỉnh thứơc lái, ngoài ra không cần làm gì khác nữa.
  Mazda6 có 2 nhược điểm mà em thấy sau 4 tháng cầm lái là côn nặng (cái này giờ em quen chân rồi, thấy bình thường) và ồn (em dự kiến thay 4 cái Mit vào nữa là giãm tương đối).
 Về độ bốc của xe thì khỏi chê, ra cao tốc vuốt về số 3 mà thốc ga để vuợt thì phê phải biết, cao tốc thì lúc ít xe em quất 150-160km/h là chuyện thường.
Tóm lại là tùy bác chủ thớt kết và cưới em nào thui.
Chúc bác mau có xe để nhập hội cùng anh em!