E chỉ xin góp vài lời giản dị, chứ ko uyên thâm như các bác được.
Từ cây lao nhọn đầu phóng bằng tay, tới cung tên và cuối cùng là cây súng, nhân loại đã từng bước vững chắc thoát hẳn tổ tiên mình là loài thú (vượn người).
Do vậy, cây súng mang trong mình rất nhiều ý nghĩa to lớn, chứ không chỉ là chức năng giết chóc... Qua nó, từ nhiều góc nhìn khác nhau, ta có thể thấy sự tiến bộ vượt bậc của con người ở nhiều lĩnh vực: hình dáng hình học, nguyên lý hoạt động, vật liệu, kỹ thuật chế tạo v.v... Và với những người có sở thích yêu cây súng, mỗi người cũng yêu nó từ những góc độ khác nhau, người thì sưu tầm, người thì phong thủy, người thì ngắm nghía...chứ ko phải ai đến với súng cũng là để bắn giết.
Còn nói về sở thích thì mỗi người mỗi khác, người thích xe, người thích chó, người thích đồ điện tử, người mê câu cá, kẻ thích làm thơ...hàng ngàn cái thích khác nhau.
Do vậy, thiển ý của e là ko nên chê bai ý thích của người khác, mình thích cái khác chứ ko thích cái này thì thôi, đơn giảnn mà.
Thân ái!
Từ cây lao nhọn đầu phóng bằng tay, tới cung tên và cuối cùng là cây súng, nhân loại đã từng bước vững chắc thoát hẳn tổ tiên mình là loài thú (vượn người).
Do vậy, cây súng mang trong mình rất nhiều ý nghĩa to lớn, chứ không chỉ là chức năng giết chóc... Qua nó, từ nhiều góc nhìn khác nhau, ta có thể thấy sự tiến bộ vượt bậc của con người ở nhiều lĩnh vực: hình dáng hình học, nguyên lý hoạt động, vật liệu, kỹ thuật chế tạo v.v... Và với những người có sở thích yêu cây súng, mỗi người cũng yêu nó từ những góc độ khác nhau, người thì sưu tầm, người thì phong thủy, người thì ngắm nghía...chứ ko phải ai đến với súng cũng là để bắn giết.
Còn nói về sở thích thì mỗi người mỗi khác, người thích xe, người thích chó, người thích đồ điện tử, người mê câu cá, kẻ thích làm thơ...hàng ngàn cái thích khác nhau.
Do vậy, thiển ý của e là ko nên chê bai ý thích của người khác, mình thích cái khác chứ ko thích cái này thì thôi, đơn giảnn mà.
Thân ái!