Mình có ghé qua 1 lần. Đi hôm đầu tháng 9, nên gặp mưa to. Không ở lại lâu được. Từ ql55 vào đến đến đây khoảng 8km, đường hơi hẹp và vắng. Có lẽ do ít người biết. Thác khá đẹp và hùng vĩ. Tuy nhiên các dịch vụ khá nghèo nàn. Chỉ có 1 nhà hàng, và thức ăn khá đắt. Tiền vé vào đây là 40k/vé.
Mình khuyên Anh nên chuẩn bị thức ăn theo, kèm cái túi lưới. Nếu bia cho vào túi, thả dưới chổ nước chảy, sẽ đủ lạnh sau 15p. Tốt nhất là chuẩn bị các món nướng. sẽ thích hợp kiểu dã ngoại.