Hạng B2
20/2/12
103
91
18
Sáng nay đi Lý Thường Kiệt thấy cảnh chiếc xe 3 bánh Tàu chở kính bị đứt dây , nguyên khối kính đổ xuống bể nguyên xấp, thấy máu văng tùm lum . Dừng xe hỏi thăm người đi đường cho biết văng vào bà mẹ chở hai cháu nhỏ! Kinh khủng quá!
Không thấy bà mẹ và mấy đứa trẻ đâu (chắc đi cấp cứu)

Mấy thằng chở vật liệu xây dựng là chúa ẩu, ràng buộc cẩu thả....nói chung đi đường tránh xa thể loại này.
Nhiều khi CS nhìn thấy mà làm lơ không phạt.
 
Hạng D
17/4/06
2.748
786
113
50
Nghe kinh nhể, bọn này chỉ nhanh chóng để chạy tua khác, chằng buộc rất ẩu, đi xa lộ gặp mấy ông chở gỗ nhìn xích như muốn đứt không dám đi cạnh luôn.
 
Hạng D
17/3/07
1.073
420
83
48
Bởi vậy đập chết tụi này người ta lại bảo ác !! Bảo tồn thú rừng khác với bảo vệ tụi này !! Hy vọng các bác đầy nhân văn và tình người suy nghĩ lại giùm !!
 
Hạng C
19/5/08
546
181
43
Tuy Hòa
Mấy ông này là chúa chạy ẩu, giành đường với cả xe hơi lẫn xe máy. Lúc có sự cố thì lại xuống than không có tiền, này nọ...
 
  • Like
Reactions: lh_nhut
Hạng B2
31/7/12
433
251
63
Mỗi người một số phận, người ta sinh ra có khi k muốn thế nhưng vì cuojc sống. Thử hỏi sau lưng còn nheo nhóc vợ con chờ từng giờ đem tiefn về thì các bác có chạy bạt mạng thế k.
E biết là sẽ nhận nhiều đá, nhưng cũng nên thông cảm chút chút để trước hết tự an ủi bản thân là mình còn may mắn hơn họ, thứ 2 là hạ hỏa bớt để đi tiếp.
 
  • Like
Reactions: DUYWIN and hiepbibi
Hạng B2
8/8/14
229
157
43
tưởng tượng thôi mà đã thấy thốn rồi