Hạng D
13/8/14
2.547
28.947
113
Chào các bác,
E cưới Civic cũng 5 năm, cùng trải qua sóng gió 90k km cuộc đời với nàng.
Nay e mở thớt này để viết về "Tình sử 5 năm với nàng Civic".
E viết theo dạng tiểu thuyết chương hồi kiếm hiệp, sau mỗi hồi sẽ có khoảng nghỉ để các ngài Kim Thánh Thán thời nay vào bình (nhưng không ném đá à nhen), bao gồm các Hồi sau đây:

1. Hồi thứ nhứt: Tình yêu với 4B (Trang 1)
2. Hồi thứ nhì: Hành trình tìm "Người trong mộng" (Trang 3)
3. Hồi thứ ba: Thầm yêu trộm nhớ (Trang 4)
4. Hồi thứ bốn: Chạm ngõ và Đính hôn (Trang 5)
5. Hồi thứ năm: Đưa nàng về dinh (Trang 6)
6. Hồi thứ sáu: Bên nhau trong đời (Trang 7)
7. Hồi cuối: Cảm ơn đời (Trang 8)

Phụ lục hình ảnh (Trang 10)

Các bác cho ý kiến bố cục các Hồi vậy là được chưa, có thêm bớt gì hem, có sửa Tựa đề của hồi nào hem.
Có bác nào đăng ký đặt hàng hem, bởi vì số lượng đặt hàng phải đủ nhiều mới xức bản được. Có Đại lý nào tài trợ gì hem?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
13/8/14
2.547
28.947
113
Hồi thứ nhứt: TÌNH YÊU 4B

"Bà cả chán gắn máy rồi!
Giục ta nhanh chóng lên đời xe hơi!"


Trước hết, nói đôi chút về gia cảnh của ta và bà cả.
Ta và bà cả đều là sinh viên tỉnh lẻ lên Saigon học, tha phương kiếm sống và ở nhà thuê. Cuối thế kỷ 20, bà cả gọi ta cái án chung thân. Qua nhiều năm dành dụm và vay không lãi từ Ngân hàng Gia đình (hổng phải Gia Định nhen), đến đầu thế kỷ 21, ta và bà cả đã có chốn dung thân, bắt đầu an cư lạc nghiệp.

Vài năm sau, trả hết nợ mua nhà, niềm vui tăng gấp bội khi bà cả sinh F1. Tuy nhiên, cũng từ đây xuất hiện nhu cầu bức thiết mới. Số là mỗi lần chở F1 đi khám bệnh hay chích ngừa, gọi taxi thì lâu (thời đó, taxi không nhìu như bi giờ), đi gắn máy thì ... tình thôi xót xa cho F1. Thêm vào đó, mỗi dịp về thăm nội ngoại, đi máy bay hay xe lửa thì quá mắc và phải nhớ để mà mua trước vài tháng (thời đó chưa có bay giá rẻ ), đi xe đò thì mệt mỏi (thời đó chưa có xe giường nằm), đi taxi thì giá cực chát. Vì vậy, bà cả hạ lệnh cho ta phải lập kế hoạch kết hôn 4B.

Thế là từ đây, ưu tiên 1 đương nhiên là F1 (bởi vì trẻ con là chủ nhân tương lai đất nước mừ!), ưu tiên 2 là dành dụm để kết hôn 4B. Gia đình bắt đầu bớt đi ăn tiệm, bà cả bớt shopping. Nghĩ cũng thương bà cả, trước đây 1 cái đầm chỉ mặc dự 1 đám cưới thì giờ đây, 1 cái đầm mặc dự được 4 cái đám cưới mà đảm bảo không đụng khách quen 2 lần (1 lần đám cưới bạn ta, 1 lần đám cưới bạn bà cả, 1 lần đám cưới cháu ta, 1 lần đám cưới cháu bà cả!).

Riêng bản thân ta, từ đây bắt đầu quá trình cai nghiện nghiêm ngặt, đặc biệt là chuyện nhậu nhẹt, từ chỗ "1 tháng nhậu mấy lần" chuyển sang "mấy tháng mới nhậu 1 lần!", chuyện cà phê cà pháo với bạn bè là chuyện xa xỉ bởi vì làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật! Tất cả bởi vì tình yêu 4B.

Ta cũng chịu khó tìm kiếm tài liệu 4B để nghiên kíu từ tất cả các nguồn báo chí, internet và bạn bè. Bản thân ta tuy là dân bách pha nhưng không phải cơ khí chuyên về 4B, nhưng với bản chất thông minh sáng dạ từ nhỏ nên ta nhanh chóng tiếp thu và trang bị vốn kiến thức tạm được về 4B. Ta có thể nổ vanh vách là ông tổ động cơ đốt trong là Daimler, ông tổ của dây chuyển sản xuất 4B là Henry Ford, rồi tên các hãng xe từ tam đại gia Detroit GM, Ford, Chrysler đến tam đại gia Nhựt Toy, Hon, Nis, từ tam đại gia Đức Bim, Mer, Volswagen đến tam đại gia Pháp Peugeot, Citroen, Renault. Ta cũng phân biệt các loại xe hatchback, sedan, SUV, MPV và các hạng xe A, B, C, D, rồi FWD, RWD, AWD, 4WD, xy lanh thẳng hàng, xếp chữ V, xếp chữ W. Đối với OSer thì mấy cái này chẳng là gì nhưng đối với bà cả, chỉ cần từng này thui là bà ấy đã ngưỡng mộ và thần tượng ta lắm rùi.

Cuối cùng, ta cũng đã tìm được "người trong mộng". Vậy người trong mộng là ai và quá trình tìm người trong mộng dư lào?

HỒI SAU SẼ RÕ!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
4/7/11
521
437
63
E phục bác luôn. Online trên OS 24/24, mới có 1 tháng 4 ngày mà có > 1.000 bài viết. Mỗi ngày trung bình có hơn 20 bài.
Viết tiếp đi bác. Lời văn giản dị, chân thật. Em đề nghị đổi tiêu đề tiểu thuyết thành "Tình sử 5 năm với nàng Civic"