Hạng B2
21/8/10
386
115
43
HCM
Cười rụng rốn với các bác
34.gif
24.gif
24.gif
.
Em cũng góp vui với 1 mẫu chuyện cười nhỏ :
 
[<font][font="arial,helvetica,sans-serif"]Chế tạo đàn bà
[/font][font="arial,helvetica,sans-serif"]Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẳn để đón Ford, vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ chế tạo xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành qủa như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này. [/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Sau khi suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Ðế, lỡ đã hứa, Thánh Peter đành dẫn Ford đến gặp Thượng Ðế. Vừa gặp Thượng Ðế, Ford hỏi ngay: Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Thượng Ðế nghe xong bèn hỏi lại: ngươi hỏi như vậy là ý gì? [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Ford liền trả lời: trong sáng chế của ngài có qúa nhiều sơ sót [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]" Phía trước bị phồng lên, phía sau bị nhô ra [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Máy kêu lớn khi chạy nhanh [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Cứ mổi 28 ngày là bị chảy nhớt và không làm việc được [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Chổ bơm xăng và ống xả quá gần nhau [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Ðèn trước thì quá nhỏ [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Tiêu thụ nhiên liệu khủng khiếp "[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Thượng Ðế nghe qua liền bảo: ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế. Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên lại cho Thượng Ðế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng: những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sơ sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi. [/font][/font]
 
Hạng D
22/12/07
1.971
58
48
35
Nhân dịp mở màn em cũng chế tí truyện để phục vụ các bác :D
 
Khẩu hiệu của bác Ong :
18580819450530390456019.jpg

 
Nhưng bà cả lại còn máu hơn ... :D
screenshot20110309at611.jpg

 
Và bác Haobui ... :D
screenshot20110309at610.jpg
 
Hạng C
28/9/10
925
4
18
xì gòn
Thấy topic vui wa e cũng mạn phép kể câu chuyện vui..
Ngày xưa lúc e mới lên xì phố.Lúc lên xe đó trong lòng nôn nao lắm (nhớ lời cậu dặn là lên xe buýt tuyến xx ) , đi đến bến xe miền tây xuống xe.Thấy xe buýt mừng húm hết trơn ,trời lần đầu tiên đi xe buýt đã nhe được nhìn nhiều xe và người xí phố ( thích thiệt).Liên xe mai mắn được ngồi gần 1 e rất dể thương ( sở trường mà),.Thế là quay sang e ấy hỏi thăm tò te tú tí 1 lúc thì biết : e ấy cũng dưới quê lên thi ĐH giống mình và biết tên của e ấy là Nguyễn thị Paracetamon ( tên nghe độc nhe
35.gif
).E nó dặn mình là khi nào a xuống nhớ cho e xuống chung với nhe, (mình là đàn ông mà phải galăng chứ, vì nhà e bán GAS nên lăng ga quen nên ralăng là đúng với chuyên môn của e luôn) e bảo : chuyện nhỏ thôi e để đó a lo ,tí nữa a sẻ đưa e về tận nhàaaa mà, e yên tâm nhe (vì e là con gái nên rất hay lo sợ...hehehe).e nó cười tươi như hoa " a hứa rồi đóa nhoa".oki e sài gòn này a rành lắm mỗi tuần a đi 3- 4lần ( xạo tí
35.gif
).Mình lo nói chuyện với gái mà wen mịa xuống ở đâu luôn rồi ( chết mịa rồi sao giờ) thế là mình để ý mọi người xuống như thế nào để mình học:
Đầu tiên là người nữ và người dàn ông:
Người phụ nữ nói : Bùi thị Xuân - Tôn thất Tùng  xuống
tài xế xe buýt tự động nghe thế dừng két két cho 2 người kia xuống (mình hiểu rồi nhe
080402cool_prv.gif
)
e vẫn chưa chắc nên quan sát tiếp 1 lần nữa cũng là 1 dàn ông và 1 dàn bà:
Người đàn ông nói : Lyýy tháiii Tổ (do giọng người già mà) -Sưu vậnn Hịnnh
cũng như lần trước bác tài thắng xe 2 người bước xuống
Lúc đó còn mình và nhỏ gái ah.Nhỏ hối thúc mình : xuống chưa a sao xa wa vậy , chỉ còn có e với a hà...mình : E cứ từ từ ..( đã đến lúc vận dụng những thứ đã học rồi đây
21.gif
).
Bác tài ơi cho e xuống : Mr Capsslock - Nguyễn thị Paracetamon
xe đang chạy giữ đường bổng phanh thắng gắp.Bác tài xế và phụ xe trố mắt nhìn mình giống như " Quái Vật".
Tài xế nói : " Trời ơi! tôi chạy xe từ nào tới giờ hơn 30 năm từ bắc vào nam nhưng chưa bao giờ nghe cái tên đường nào lạ như thế.(Nói xong bác ấy tự đập đầu vào volang tự trách mình sao đéo biết đường này ).
Nghe nói thế là e hiểu rồi:mad: (wê wá là wê luôn mà trước mặt con nhỏ kia nữa chứ).
Lấy đà xe đang dừng e nói : a.....ahaaa.... đây rồi cửa hàng bán đồ chơi xe hơi capsslock - tiệm thuốc tây paracetamon đây rồi thế mà wen mất .Chán thật lúc này học nhiều nên đầu óc để đâu đâu ấy...( cho đở we).
Thế là bảo e nó theo mình xuống xe.Bác tài xế và phụ xe thở phào nhẹ nhỏm .
Hết phần 1
E tạm dừng ở đây vì cố nàng ấy đang gọi e đi ăn tối nhe các bác. sẻ  còn tiếp nữa các bác theo dõi sau nhe.hehe
 
 
Hạng D
22/12/07
1.971
58
48
35
tiện thể em làm luôn 1 phát nữa, cảnh cáo các anh em phải cẩn thận khi vào hội Bim
24.gif

 
Một ngày đẹp trời, bác ht TUXEDO tập hợp anh em hội BIm lại để hỏi han tình hình hội. Thành phần hôm đấy tham gia gồm các bác : TUXEDO, Nguyen T, Ong, Haobui và chú em mb_fan :D
 
199831_1608544780888_1454250730_31237971_1980847_n.jpg
 
Hạng F
6/5/06
6.838
145
83
ơ ơ, sao có em ở đây nữa :D, em có gây sự gì với hội Bim đâu :D:D:D:D