Em viết bài này dành cho những tài xế gà như em (lần đầu tự cầm lái đi Đà Lạt)... :) Có gì nhờ các bác cao thủ chỉ giáo thêm những kinh nghiệm để lần sau tốt hơn...​
Em đã tự mình trải nghiệm cung đường đi Đà Lạt khá thú vị (em lấy bằng lái được 6 tháng và đây là lần đầu tiên tự mình chinh chiến đi Đà Lạt) nên cảm giác rất hồi hộp và nghiên cứu rất nhiều khi lên đường....​
Có 2 hướng đi theo hướng dẫn của nhiều bác, 1 hướng truyền thống (từ Dầu Giây đi thẳng Quốc Lộ 20) và 1 hướng theo Long Khánh, qua đèo Tà Pứa... Em quyết định chọn lựa hướng đi thứ 2 cho lúc khởi hành và hướng đi truyền thống khi đi về để trải nghiệm ;)
Sơ đồ hướng đi mới (theo hướng dẫn của các bác đi trước), hướng này thì ít xe, ít XXX nhưng có khúc đèo Tà Pứa đường xấu quá :( : Em khởi hành lúc 6h, ăn trưa tại Dambri hết gần 1 tiếng, đến Đà Lạt lúc 16h
- Em khởi hành từ Phú Nhuận - Điện Biên Phủ qua Quận 2 rồi nhập vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây, khi hết cao tốc em rẽ trái hướng đến ngã 4 rẽ phải vào Tỉnh Lộ 769...​
Duong%20di%2001.jpg
- Cứ thẳng TL 769 1 đường (hướng ra Quốc Lộ 1, Dầu Giây), đường này chỉ được đi 40 - 50 (rất nhiều bảng tốc độ 40 - 50 nhé), XXX cũng đứng khá nhiều, các bác đi cẩn thận, tốt nhất là cứ tà tà giống em :)
Duong%20di%2002.jpg
- Sau khi hết TL 769 ra đến Dầu Giây, các bác rẽ phải nhập vào Quốc Lộ 1, hướng ra Long Khánh... Rẽ vào Long Khánh theo hướng đường Hùng Vương hoặc Hồ Thị Hương để đi thẳng ra Quốc Lộ 1 trở lại...
- Rẽ vào TL 766 Thị trấn Gia Ray và cứ 1 đường thẳng mà tiến...
Duong%20di%2003.jpg

- Đi thẳng TL 766, đến ngã 3 đường thì rẽ trái, chinh phục đèo Tà Pứa, đoạn đường cực kỳ xấu :(
Duong%20di%2004.jpg

- Khi hết đèo Tà Pứa, cứ tiếp tục đi thẳng hướng ra Quốc Lộ 20, cuối đường rẽ phải nhập vào Quốc Lộ 20 (đây là khúc ngay chân đèo Bảo Lộc...)
Duong%20di%2005.jpg

- Chinh phục đèo Bảo Lộc, thẳng tiến Quốc Lộ 20 - qua thị trấn Di Linh - Liên Nghĩa - Cao tốc Liên Khương và đèo Prenn là bạn đã đến Đà Lạt mộng mơ .... :)
Duong%20di%2006.jpg

Duong%20di%2007.jpg

Hình thực tế chuyến đi của em....
- Ngay chân đèo Tà Pứa, khúc này em khá hồi hộp do lần đầu tiên đi đèo..

Da%20Lat%2020%2010%2001.JPG

Đường khá nhỏ, dốc và quanh co
Da%20Lat%2020%2010%2002.JPG

Có những đoạn đường rất xấu, ổ gà ổ voi khá nhiều :(
Da%20Lat%2020%2010%2003.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2004.JPG

Nhiều cây cầu đang trong quá trình sửa chữa, xe sẽ đi cầu tạm...
Da%20Lat%2020%2010%2005.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2006.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2007.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2008.JPG

Sau khi hết Tà Pứa sẽ ra ngay chân đèo Bảo Lộc nhé :) Lúc này thì đường ok rồi...
Da%20Lat%2020%2010%2009.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2010.JPG

Đèo Bảo Lộc cò 2 - 3 đoạn đang sửa chữa nhưng nhìn chung là cứ tà tà đi thì vẫn dễ :)
Da%20Lat%2020%2010%2011.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2012.JPG

Em rẽ vào Dambri để ăn trưa và nghỉ ngơi 1 lát.... Từ Bảo Lộc vào Dambri cũng hết gần 18km...
Da%20Lat%2020%2010%2013.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2014.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2015.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2016.JPG

Sau khi ăn trưa, em tiếp tục hành trình...
Da%20Lat%2020%2010%2017.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2018.JPG

Đến cao tốc Liên Khương, tốc độ tối đa cho là 80 km/h....
Da%20Lat%2020%2010%2019.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2020.JPG

Vừa hết cao tốc Liên Khương, các bác sẽ chinh phục đèo Prenn trước khi gặp Đà Lạt :)
Da%20Lat%2020%2010%2021.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2022.JPG

16h: em đến Đà Lạt mộng mơ, không khí mát lạnh (20 độ C), cảm thấy rất phấn khởi cho chuyến đi Đà Lạt đầu tiên :)
Da%20Lat%2020%2010%2023.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2024.JPG

Da%20Lat%2020%2010%2025.JPG

Em nghỉ tại biệt thự Bích Đào gần cafe bà Điên, dinh Bảo Đại, cảm thấy khá ổn và kinh tế (360k/ đêm)... Và có nhiều chỗ ăn uống như: Dê tại Phú, bún bò Công...
Lúc về em đi tuyến đường Quốc Lộ 20 về thẳng Dầu Giây (XXX đứng khá nhiều) nhưng đường dễ đi hơn hướng đi Tà Pứa... Từ Đà Lạt về lúc 9h45, đến SAIGON là 17h...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
cảm ơn bác đã thông tin, em cũng dự định 1 chuyến ĐL tự túc vào tết tây, nhưng 1 đoạn đường có vẻ xấu quá, bác cho em hỏi đoạn đó dài ko?
 
  • Like
Reactions: SAIGON_HD
cảm ơn bác đã thông tin, em cũng dự định 1 chuyến ĐL tự túc vào tết tây, nhưng 1 đoạn đường có vẻ xấu quá, bác cho em hỏi đoạn đó dài ko?
Nếu bác đi với gia đình thì nên đi hướng Quốc Lộ 20 (ý kiến riêng của em), tuy XXX nhiều nhưng đường dễ đi hơn hướng Tà Pứa...
Hướng đi Tà Pứa xấu nhất là đoạn vào chân đèo (khoảng 3 km) và lúc gần hết đèo (khoảng 5-8 km)... Đường đi thì cực kỳ vắng vẻ và ít xe, ít XXX :)
 
  • Like
Reactions: Mr migoi
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Bác chủ Cool. Chân Đeo Tà Pứa xấu quá hả Bác tuyến này em cũng đi thường nhưng khoảng hơn 2 tháng không đi bây giờ mới biết thông tin Bác cập nhật. Vậy còn QL20 không thấy Bác chủ kể?
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Nếu bác đi với gia đình thì nên đi hướng Quốc Lộ 20 (ý kiến riêng của em), tuy XXX nhiều nhưng đường dễ đi hơn hướng Tà Pứa...
Hướng đi Tà Pứa xấu nhất là đoạn vào chân đèo (khoảng 3 km) và lúc gần hết đèo (khoảng 5-8 km)... Đường đi thì cực kỳ vắng vẻ và ít xe, ít XXX :)
Trước đây đèo Ta pứa xấu gần 10km bây giờ Bác chủ thông tin còn 3km nếu Bác tính chính xác thì tot hơn lúc em đi hồi tháng 8/2014.
 
  • Like
Reactions: SAIGON_HD
Bác chủ Cool. Chân Đeo Tà Pứa xấu quá hả Bác tuyến này em cũng đi thường nhưng khoảng hơn 2 tháng không đi bây giờ mới biết thông tin Bác cập nhật. Vậy còn QL20 không thấy Bác chủ kể?
Lúc về em đi theo hướng Quốc Lộ 20 về, có đoạn qua Madagui 1 tí thì đường đang sửa chữa, trên dọc tuyến đường cũng có nhiều đoạn đang thi công, nhưng em đi ngày thường thì thấy xe cộ tương đối, ngày cuối tuần chắc sẽ hơi kẹt xe 1 tí... Nhưng có điều dọc đường XXX nhiều quá, lúc nào đi qua cũng thấy có 2-3 bác đang bị dính :(
Quốc Lộ 20 thì dễ đi hơn Tà Pứa (theo ý riêng của em)...
 
Trước đây đèo Ta pứa xấu gần 10km bây giờ Bác chủ thông tin còn 3km nếu Bác tính chính xác thì tot hơn lúc em đi hồi tháng 8/2014.
Lúc vào chân đèo thì đường có vẻ tương đối, chỉ có đoạn khi đi gần hết đèo, ổ voi nhiều quá, nhưng xe nhìn chung cố gắng tà tà qua thì vẫn được...
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Lúc vào chân đèo thì đường có vẻ tương đối, chỉ có đoạn khi đi gần hết đèo, ổ voi nhiều quá, nhưng xe nhìn chung cố gắng tà tà qua thì vẫn được...
Thanks Bác em vẩn thích đi đèo Ta pua hơn vì vắng và nhẹ đầu không lo xxx kiếm tờ rơi tuy rằng em tham gia GT đi đungs theo BB hướng dẫn.
 
  • Like
Reactions: SAIGON_HD