Hạng D
17/10/13
1.437
11.950
113
Đã có thông báo cho người dân phát hiện người ăn xin thì gọi cơ quan chức năng
Khi gặp các đối tượng cơ nhỡ, người dân có thể thông báo cho:
- Phòng Bảo trợ xã hội (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): (08)38.292491 (giờ hành chính) hoặc 0903.959929 (24/24 giờ).
- Trung tâm Hỗ trợ xã hội: (08)35.533258 (24/24 giờ).

Để cơ quan chức năng đến mang người ăn xin về trung tâm bảo trợ xã hội.

Em băng khoăn không biết làm vậy có ác không. Không cho tiền giúp người ta mà còn báo để người ta bị bắt thì cũng ác. Mà nghĩ cảnh họ không nhà cửa, trẻ em 2-3 tuổi phải dầm mưa nắng ngoài đường thấy cũng tội. Nếu nhà chùa cưu mang họ thì mình yên tâm hơn, TTBT không biết như thế nào.
Nếu mang người ăn xin về TTBTXH vì mục đích nuôi dưỡng thì em ủng hộ, Còn nếu đem họ vào TTBTXH vì mục đích đường phố sạch đẹp thì ác quá.
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.054
113
Chỉ có bọn chăn dắt là hưởng lợi
 
Hạng D
5/7/14
2.476
85.504
113
HCMC
Cho tiền người ăn xin là giữ người ta lại trên đường đó bác. Hồi em có gặp mấy bác làm bên NGO, tranh cãi chán rồi thấy câu đó cũng có lý. Không nhận được tiền nữa thì chắc người ta sẽ đi làm chuyện khác. Với lại có giúp đỡ thì cố chọn đúng tổ chức minh bạch rồi gửi tiền.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Nhiều khi thấy nhiều phụ nữ ẳm trẻ vài tháng tuổi xin tiền, đứa bé mệt lã, thiêm thiếp ngủ, thấy người mẹ đó nhẩn tâm vô cùng. Nhưng suy nghỉ lại thì nghèo gì nghèo, ko người mẹ thương con nào lại lợi dụng con nhỏ tí, ẳm con dưới trời mưa, nắng để đi xin tiền. Hết ngày này qua ngày khác cứ đi xin.
Cho họ tiền là khuyến khích họ đày ải trẻ em.
Có biết đó là con họ hay ko?
 
Hạng B1
9/8/14
74
22
8
31
Em là em không cho, có hội từ thiện thì em quyên góp chứ nhất quyết không, đọc mấy bài báo là em không tin tưởng được ai hết, ai nói em ác thì e chịu chứ em không muốn đặt lòng hảo tâm sai chỗ
 
Hạng B2
16/9/13
310
142
43
Nhiều khi thấy nhiều phụ nữ ẳm trẻ vài tháng tuổi xin tiền, đứa bé mệt lã, thiêm thiếp ngủ, thấy người mẹ đó nhẩn tâm vô cùng. Nhưng suy nghỉ lại thì nghèo gì nghèo, ko người mẹ thương con nào lại lợi dụng con nhỏ tí, ẳm con dưới trời mưa, nắng để đi xin tiền. Hết ngày này qua ngày khác cứ đi xin.
Cho họ tiền là khuyến khích họ đày ải trẻ em.
Có biết đó là con họ hay ko?
Em nghĩ ko phải con họ đâu bác, đa số toàn tụi chăn dắt dẫn đầu, có mấy bà mang bầu giả ra đứng đường nữa, nhìn cũng tội, mà báo chí nói mới biết đc sự thật.
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
ngã 4 Lý Thường Kiệt - Tô Hiến Thành em đi về mỗi ngày cũng hay thấy quân đoàn nhí lăn lóc đèn xanh đèn đỏ, để em lưu sđt, gặp nữa báo luôn
 
Hạng D
24/8/09
1.768
878
113
Cứ cái kiểu đạo đức nữa với như Bác chủ thì bao giờ mới đi lên chủ nghĩa xã hội được ? Ăn xin bây giờ nó thành tập đoàn hết cũng vì cái lòng nhân ái trao không chổ !
 
Hạng D
25/8/08
1.104
1.019
113
Đưa vào TTXH sao goọi là ác ậy mấy bác? Được ăn được ở, được ngủ là ác ah? Hay vào đó sẽ bị gì?