Hạng F
7/8/14
8.544
7.352
113
58
Ghê và tội quá không dám đọc hết bài

Xe bồn gây tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ

Thứ bảy, 25/10/2014, 17:31 (GMT+7)



(Xã hội) - Một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra khoảng 10 giờ sáng 25-10 trên QL91, đoạn gần cầu Rạch Gòi Lớn, thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên (An Giang).



cftg1c9x.jpg

Sản phụ chết thảm tại hiện trường vụ tai nạn
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng gần 10 giờ sáng nay (25.10) trên Quốc lộ 91 thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên (An Giang). Nạn nhân là sản phụ trên đường đi sinh nở đã tử vong.
afyrjdxo.jpg

Chiếc xe trộn bê tông gây tai nạn
Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Nam điều khiển xe gắn máy (biển kiểm soát 67H4 – 7837) chở vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1987) đến bệnh viện để sinh con. Khi đến khóm Trung An, phường Mỹ Thới (cách bệnh viện khoảng 100m) thì bị xe ôtô (biển kiểm soát 67L – 7753) do tài xế Đỗ Công Vũ (sinh năm 1975) điều khiển chạy cùng chiều đâm vào.
Tai nạn làm chị Ngọc chết tại chỗ, anh Nam bị nát một bàn chân còn thai nhi bị lọt ra ngoài bụng mẹ.
ikqlx7ze.jpg

Giỏ đồ của chị Ngọc chuẩn bị đến bệnh viện sinh con
v8qvnhcc.jpg

Chiếc xe gắn máy của anh Nam bị xe bê tông ủi nát phần đuôi
Chiếc xe trộn bê tông đã cán ngang qua người sản phụ trên đường đến bệnh viện sinh con, khiến bé sơ sinh rớt ra giữa đường. Người dân giúp đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (cách hiện trường hơn 100m) để cấp cứu.
Do bé sơ sinh bị cán đứt lìa một chân nên được chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để giữ tính mạng và nối chân cho em bé trai này. Còn người chồng bị xe cán gãy chân nên bất lực nhìn vợ chết thảm thương và đứa con đỏ hỏn khóc oa oa.
Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1987, ngụ tổ 23, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) và người chồng tên Nguyễn Văn Nam (1982).
Theo người nhà nạn nhân, sáng nay chị Ngọc chuyển dạ và được anh Nam chở bằng xe gắn máy đến Bệnh viện Đa khoa TP. Long Xuyên sinh con. Anh Nam chở vợ ra QL91 chạy được vài trăm mét thì bị xe trộn bê tông chạy cùng chiều từ phía sau ủi tới, khiến xe gắn máy và vợ chồng anh ngã xuống đường. Chiếc xe gây tai nạn chạy tiếp khoảng 30m mới dừng lại ở dốc cầu rạch Gòi Lớn, tài xế bỏ trốn.
“Tôi chạy xe ngang qua thấy khủng khiếp quá, không dám nhìn nhưng hình ảnh đứa bé nằm giãy giụa, khóc oa oa trên mặt đường khiến tôi phải nhanh chóng nhảy xuống bế bé, quấn dây nhau vòng quanh bụng bé và cầm theo một chân phải của bé bị đứt lìa đưa đi bệnh viện ngay”, anh Phan Trọng Hải – người trực tiếp bế thai nhi đến bệnh viện xót xa kể lại.
Bé sơ sinh bị nạn may mắn sống sót và đã được chuyển viện lên TP.HCM để nối chân.
Hiện, lực lượng Công an TP. Long Xuyên và Công an tỉnh An Giang đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
(Theo Tuổi Trẻ)
 
N7
Hạng D
27/10/13
1.723
652
113
44
USA
mấy thằng này đúng là hung thần xa lộ
 
Hạng D
25/8/08
1.104
1.019
113
Sao mấy bác biết là người ta không an hận? Đoạn đường này nói chung rất là hẹp nhưng lại là tuyến đường chính từ Cần Thơ về Long Xuyên nên mật độ lưu thông rất cao. Chính mình cũng đã tông hết 1 người cũng chính trên đoạn đường này cách đây 1-2 tháng thôi. Mặc dù chạy rất chậm (<20km/h) nhưng vì lưu thông quá sát 2B nên chỉ cần 2B lách nhẹ ra ngoài là ăn ngay đầu xe mình.
Đu gì đi nữa, mình nghĩ không ai trên đời này lại muốn có tai nạn, muốn tông chết người cả. Nên mấy bác bớt lời cay độc tý đi. Hãy đặt mình vào vị trí của người đó mà suy nghĩ.
 
Hạng B2
22/12/11
145
77
28
SG
RIP, tội nghiệp bà mẹ, chưa kịp được làm thiên chức.

btw, báo chỉ đưa tin một chiều, mình chưa biết lỗi tại bên nào nên cũng không nên buôn lời cay độc.
 
Hạng D
18/2/10
3.114
2.861
113
Một phần lý do tai nạn là do thi công kéo dài mấy năm nay mà không làm thêm được 1 tí nào. Em đi qua mấy năm trước, giờ quay lại vẫn thấy như cũ là sao nhỉ ?

Nhiều lái xe tải không hề có ý thức về việc giữ khoảng cách an toàn với xe trước.

Xin chia buồn với gia đình người bị nạn.