CN vừa rồi 10/8/2014, em từ VTàu về SG, qua khỏi Vedan 1 chút thì ôi thôi, kẹt xe kinh khủng, một phần do 1 lane đường đang đào lên sửa chữa, một phần do xe trong thiền viện Thường Chiếu băng qua đường vì ngay ngày rằm lớn.
Các xe đang nối đuôi nhau nhích từng tí, ở lane kia có chiếc có dán sticker OS (mà em gặp ở Phú Mỹ, giờ lại gặp tiếp) bỗng dưng chuyển lane với 1 góc 45 độ làm bác tài Canival thắng nhổng đít. Sau khi qua mặt em có dán OS đó thì em ráng nhìn vào cabin thì thấy mợ cầm tài với: bao tay, nón rộng vành, bịt mặt loại lớn,..
Một hồi thì mợ ấy lại vượt lên em ở lane kế bên.