Hạng C
31/8/14
808
850
93
11 giờ trưa nay em đi từ hướng cầu vượt Bình Phước về An Sương. Hai lane ngoài dành cho oto kẹt xe nên em chạy vào lane trong cùng cho xe máy và oto rẽ phải. Đến đoạn qua bến xe Ngã tư Ga em tiếp tục đi vào lane trong và bật xinhan rẽ phải. Đi chừng 50 mét thấy một tốp XXX đang bắt xe 4 bánh đi vào lane này. XXX ngoắc sạch sẽ không chừa một em 4 bánh nào và em cũng nằm trong số đó.
- Em: Tôi bị lỗi gì hả anh ? ( XXX không chào em mà em quên mất vụ này)
- XXX: Anh đi vào làn dành cho xe hai bánh ( lờ đi xe 4 bánh rẽ phải )
- Em: Lane này cho xe bốn bánh rẽ phải và tôi có mở xi nhan phải.
- XXX: Anh rẽ vào hẻm nào ?
- Em: Tôi rẽ vào Đức Mẹ Cô Đơn ( Trên đường Tô Ngọc Vân mà em quên mất nên em nói đại )
- XXX: Thôi đi đi
E lên xe mà giống như vừa thắng trận vậy ( sau thời gian tham gia OS em mới chiến lần đầu ạ). Mấy bác còn lại hy vọng không phải ói bánh mỳ. Em tiếc là khi XXX nói em rẽ đi đâu em không nói là" đi đâu là quyền của tôi không phải trả lời anh" các bác nhỉ.
 
Hạng D
8/10/11
3.066
5.932
133
chắc bác dân địa phương nên bác biết Đức Mẹ Mồ Côi ở Thạnh Xuân đây chứ mấy bác ở xa đi qua nói sao giờ.
Em mõi lần kẹt xe vô len 2 bánh chạy nhưng trước khi vô len 2 bánh bác nhìn xem có cửa hàng nào bên phải đường và biết tên cửa hàng nữa nha khi bị xxx quéo vô bác nói " tôi mới từ cửa hàng.... ra giờ tôi xinhan vô mà kẹt quá ko vô được nãy giờ là mấy anh ý cho đi " e làm nhiều lần rồi chót lọt hết. :D
Còn ko thì mở xinhan phải nếu ko rành đường như chủ thớt thì nói " tôi mới từ cửa hàng... ra nhưng ko đúng địa chỉ giờ tôi đi tìm cửa hàng khác " Luật nào cấm xxx ko cho đi chiến luôn
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
đúng là làm khó ai đc thì làm khó, thấy dai wá ko nuốt đc nhả ra liền
 
N7
Hạng D
27/10/13
1.723
652
113
44
USA
bác nói em mới từ gara Vui ra, gara bác Vui ngay ngã 4 ga :D
 
Hạng D
3/1/12
1.556
5.121
113
tp.hcm
11 giờ trưa nay em đi từ hướng cầu vượt Bình Phước về An Sương. Hai lane ngoài dành cho oto kẹt xe nên em chạy vào lane trong cùng cho xe máy và oto rẽ phải. Đến đoạn qua bến xe Ngã tư Ga em tiếp tục đi vào lane trong và bật xinhan rẽ phải. Đi chừng 50 mét thấy một tốp XXX đang bắt xe 4 bánh đi vào lane này. XXX ngoắc sạch sẽ không chừa một em 4 bánh nào và em cũng nằm trong số đó.
- Em: Tôi bị lỗi gì hả anh ? ( XXX không chào em mà em quên mất vụ này)
- XXX: Anh đi vào làn dành cho xe hai bánh ( lờ đi xe 4 bánh rẽ phải )
- Em: Lane này cho xe bốn bánh rẽ phải và tôi có mở xi nhan phải.
- XXX: Anh rẽ vào hẻm nào ?
- Em: Tôi rẽ vào Đức Mẹ Cô Đơn ( Trên đường Tô Ngọc Vân mà em quên mất nên em nói đại )
- XXX: Thôi đi đi
E lên xe mà giống như vừa thắng trận vậy ( sau thời gian tham gia OS em mới chiến lần đầu ạ). Mấy bác còn lại hy vọng không phải ói bánh mỳ. Em tiếc là khi XXX nói em rẽ đi đâu em không nói là" đi đâu là quyền của tôi không phải trả lời anh" các bác nhỉ.
hay ho gì cách chạy xe của chủ thớt mà lên đây khoe ,kẹt xe ai cũng chạy như bác chủ thì ép 2B văng lề ,kẹt xe thì nhích từng chút lên ai cũng chạy như chủ thớt thì nguy hiểm thật
 
Hạng C
31/8/14
808
850
93
hay ho gì cách chạy xe của chủ thớt mà lên đây khoe ,kẹt xe ai cũng chạy như bác chủ thì ép 2B văng lề ,kẹt xe thì nhích từng chút lên ai cũng chạy như chủ thớt thì nguy hiểm thật.
Cực chẳng đã em mới phải đi lane trong. Chứ đường thông thoáng thì em chui vô đó làm chi bác. Nói như bác thì cứ xếp hàng dài càng kẹt cứng chứ làm sao hết kẹt được. Em hy sinh đi lane trong làm chuột bạch cho các bác đi ngoài được thông thoáng còn đòi gì nữa.Em cũng chẳng khoe khoang gì cả. Em viết để cảnh báo ae có đi đường đó thì biết mà tránh. Em nhắc bác lane trong là lane hỗn hợp nhé không cấm oto thì bác bảo em ép 2 bánh là sao. Nếu em sai thì em cãi xxx được à ? Thôi em tự rút kinh nghiệm lần sau lên đây đọc thôi ko được viết lung tung nữa.
 
Hạng B2
24/9/12
172
70
28
Nhà e ở khúc này, phía trên là ngã 3 giao với Tô Ngọc Vân, mấy a xxx hay đứng bên kia đường bắt 2b quay đầu xe, he
 
  • Like
Reactions: ngotpro