Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
View attachment 531706
Hôm nay em có việc phải công trường, đó là 1 địa điểm trên 1 khu vực thảo nguyên mênh mông hoang vắng vùng cận xích đạo cách thành phố gàn nhất là gần 2h xe hơi. Lúc đi khá muộn tầm 15h, do trục trặc khâu xe cộ, đồng thời trời mưa như trút, không còn tầm nhìn. Hình dung ra những con đường tạm xuyên qua địa hình toàn cây lúp xúp hoang vu không một bóng người, đôi chỗ có sông suối chảy qua, với những con suối mùa mưa nước dâng cao ngập cả cầu, đến gần hết thành phố chuẩn bị đi vào thảo nguyên, em bàn với bạn đưa đường và tài xế nên quay lại mai đi vì hôm nay muộn rồi. Cả 2 vui vẻ đồng ý vì họ cũng muốn nhưng không dám đề nghị sợ bị kêu ca này nọ về dịch vụ... đến khác sạn ông tx chào em và nói, chúa sẽ phù hộ cho anh. Ngoài trời vẫn mưa to, hàng giờ sau chưa dứt. Chiều muộn nghe tin qua hệ thống của công ty, 2 xe bị lật vì đường sạt lở trên công trường, đang điều xe đi ứng cứu. Cầu mong không có ai bị làm sao. trong ảnh là cảnh lúc em chuẩn bị quay về, tx vừa lái vừa lau bên trong kính xe, bên ngoài cũng mờ mịt
Khổ, máy lạnh nó sao mà k sấy kính được, mưa to nó đọng hơi mặt trong, tx kinh nghiệm hé cửa để cân bằng nhiệt độ, độ ẩm. Nhưng vẫn phải lau tay.Sao kính lái chỉ hở có một chút vậy bác chủ? Họ làm vậy để đỡ nắng hay sao bác?
Khổ bản địa lại ngại mình chê, hoặc phản ánh lên chủ, nên cứ phi thôi, may là em đã có tí kinh.Ở nước ngoài phải không anh ???.
Những vùng lạ thì tốt nhất hỏi dân bản địa trước khi quyết định!!
K, em chỉ hình dung ra con đường đã đi khi trời nắng, nhúng tí nước sẽ ra sao thôi. Và có lần đi tối cũng mưa và mất phuong hướng, lạc khá lâu. Thảo nguyên hoang vu thơ mộng chỉ trong thơ phim hay truyện thôi.Anh chủ chắc có linh cảm ...