Sang ngày thứ 2 em đi chỗ khác. Lần này e đi lên ngắm mấy cái kính thiên văn học đây
1 phần nhỏ trong tấm gương của kính thiên văn
Giải đổ đèo tranh cúp lư hương vàng mở rộng lần thứ xxxxx
E tới Big Bend National Park, giáp ranh với Mexico
Tính qua Mễ chơi mà ko kịp giờ nên thôi, đành ngậm ngùi khi khác
Cái trạm đó là chỗ họ xét xe đó các bác.
Tự sướng vài tấm e nó nhé
Cơn mưa hiếm hoi
Tấm này vừa kéo thử xe lên 110 miles/hour, đang thong thả 60 miles/hour thì con thỏ nó nhảy lon ton ra giữa đường e tưởng ngày này năm sau là đám giỗ con thỏ rồi mà may là ko sao hết!
Chỗ nghỉ chân xì-tai người da đỏ
E ghé ghost town, vốn dĩ đã từng là một thị trấn đông đúc nhưng giờ chỉ còn le que vài mạng ở. Dọc miền Tây Texas nhiều thị trấn kiểu này lắm. Mà đặc trưng của West Texas là đi đường xe cộ bỏ hoang gỉ sét thế này đây. Đội quân ve chai mình qua đây thì chắc ko còn sót chiếc nào.
Sa mạc khô cằn là đây
1 phần nhỏ trong tấm gương của kính thiên văn
Giải đổ đèo tranh cúp lư hương vàng mở rộng lần thứ xxxxx
E tới Big Bend National Park, giáp ranh với Mexico
Tính qua Mễ chơi mà ko kịp giờ nên thôi, đành ngậm ngùi khi khác
Cái trạm đó là chỗ họ xét xe đó các bác.
Tự sướng vài tấm e nó nhé
Cơn mưa hiếm hoi
Tấm này vừa kéo thử xe lên 110 miles/hour, đang thong thả 60 miles/hour thì con thỏ nó nhảy lon ton ra giữa đường e tưởng ngày này năm sau là đám giỗ con thỏ rồi mà may là ko sao hết!
Chỗ nghỉ chân xì-tai người da đỏ
E ghé ghost town, vốn dĩ đã từng là một thị trấn đông đúc nhưng giờ chỉ còn le que vài mạng ở. Dọc miền Tây Texas nhiều thị trấn kiểu này lắm. Mà đặc trưng của West Texas là đi đường xe cộ bỏ hoang gỉ sét thế này đây. Đội quân ve chai mình qua đây thì chắc ko còn sót chiếc nào.
Attachments
-
91,2 KB Đọc: 11
Mấy tấm này là thũng lũng trong Bigbend National Park
Hình ảnh trên quảng cáo
Thực tế, quá phũ
Cái dãy núi này như là bức tường ngăn giữa Mễ và Mỹ, hy vọng ông Trump ko muốn xây tường kiểu này!
E nó lấp ló đằng xa
Mùa này đang hè nên nước ít nên e cuốc bộ từ bờ này sang bờ kia
Vừa đi vừa nghĩ lỡ nước thượng nguồn đổ xuống mà e ko kịp chạy vào bờ thì chắc là xong đời e
Băng rừng vượt núi, e mới có được tấm này
Dãy núi đá này chắc là do Bà Nữ Oa năm xưa vá trời cứu chúng sinh đây
Ko gì sống sót được với cái nóng Texas, giờ e đã hiểu! Ko biết con này có cường dương bổ thận ko, e nhập vài công-tơ-nơ về cho các bác ngâm rượu uống
Trình còi, làm tạm tấm gọi là cho nó có tính chất nghệ thuật
Vài tấm linh tinh trước khi về Houston ngủ, chuẩn bị đi hang động rồi về lại Florida
Hắc bạch công tử
Hình ảnh trên quảng cáo
Thực tế, quá phũ
Mùa này đang hè nên nước ít nên e cuốc bộ từ bờ này sang bờ kia
Băng rừng vượt núi, e mới có được tấm này
Trình còi, làm tạm tấm gọi là cho nó có tính chất nghệ thuật
Vài tấm linh tinh trước khi về Houston ngủ, chuẩn bị đi hang động rồi về lại Florida
Attachments
-
210,7 KB Đọc: 12
Xe bác đẹp nhỉ. Nhưng đi đường xa có mệt ko? theo e bác làm con GMC như hình cuối cùng đi cho sướng.
Hang động ngàn năm tuổi, đụng vào thạch nhũ là phạt vài ngàn đô như chơi. Vì trong hang hơi tối, chụp flash hooài cũng ngại nên cũng ko có hình nhiều cho các bác chiêm ngưỡng.
41 mét sâu dưới lòng đất, bắt đầu nóng chảy mỡ e rồi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến đây là hết hình chuyến đi của e. Bác nào có thắc mắc gì thì cứ pm e, hoặc hỏi trong topic này cũng được.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonus các bác thêm vài tấm e đi Blue Bridge Parkway ở North Carolina bằng chiếc xe cũ
Đu đít e là e đi chậm ráng chịu à nha
Chó nhà e đó, 3 tuổi nặng 140lbs
Hồ thủy điện
Nghĩ xả hơi ra tán dóc
Đại bàng tung cánh
Đá lông nheo xin số ĐT tối nay mình đi bar nà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến đây là hết hình chuyến đi của e. Bác nào có thắc mắc gì thì cứ pm e, hoặc hỏi trong topic này cũng được.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonus các bác thêm vài tấm e đi Blue Bridge Parkway ở North Carolina bằng chiếc xe cũ
Hồ thủy điện
Xe bác đẹp nhỉ. Nhưng đi đường xa có mệt ko? theo e bác làm con GMC như hình cuối cùng đi cho sướng.
Cũng ko mệt lắm, mệt thì e dừng xe ngủ thôi, Cũng ngủ trên xe hết 2 đêm với mấy buổi trưa. Con GMC trong hình thì 40-50k$, e chưa đủ khả năng, vẫn đang còn là sinh viên. Có tiền e mua BMW hàng 7 hay S class đi chơi xa cho sướng đít