Tập Lái
12/5/16
18
24
3
36
Tp.HCM
dulichrongachau.vn
Từ khoảng 2 năm trở lại đây, Campuchia nổi lên như một hiện tượng du lịch "độc, rẻ và đẹp" ở Đông Nam Á. Bắt nguồn từ các album ghi lại cảnh đẹp như thiên đường ở Koh Rong, cũng như danh thắng nổi tiếng khắp thế giới Angkor Wat, thế là bỗng dưng dân tình rộ lên cơn sốt đi Campuchia. Nhưng thực tế là ít ai biết được, Campuchia còn có nhiều điều thú vị cần được khám phá hơn là thiên đường Koh Rong và Angkor Wat đấy.

2-ava-1458056617884.jpg


11.jpg

Chỉ mất khoảng 6 tiếng đi ô tô hoặc hơn 3 tiếng đi máy bay - là bạn có thể đến được Campuchia. Cuộc sống ở Campuchia cũng không khác gì nhiều so với Việt Nam. Người dân hiền lành, dễ thương và vô cùng mến khách. Chưa kể, đa số dân Campuchia nói tiếng Việt và tiếng Anh hơi sành sỏi đấy nhé.

3.jpg

Chỉ cần 3 triệu, bạn đã có thể thoải mái thăm thú Koh Rong và Koh Rong Saloem rồi. Chưa kể, đồ ăn và khách sạn ở đây cực rẻ.


2.jpg

Đây hẳn là trải nghiệm mà bất cứ ai cũng đều nên có một lần trong đời. Khung cảnh này sẽ mang lại cho bạn cảm giác vừa choáng ngợp, vừa bình yên.

4.jpg

Tàu mảng tre chính là một "đặc sản" vô cùng thú vị ở Battambang (Campuchia). Đó là phương tiện di chuyển chính của cả vùng này vì vừa nhanh lại rẻ tiền. Bạn cứ tưởng tượng, thay vì đi tàu lửa thì người ta đi tàu tre. Và một tour thế này mất khoảng 8 đô (tương đương hơn 160k tiền Việt). Những ai mê mạo hiểm và hòa mình với thiên nhiên thì nên đi thử loại tàu này.

5.jpg

Còn được gọi là biển Hồ, đây được xem là nơi tập trung khá nhiều người Việt. Không khác gì khung cảnh miền Tây sông nước, ở đây, bạn có thể trải qua cảm giác được bơi thuyền quanh làng nổi, ngắm nhà cửa và con người bình lặng xung quanh. Biển hồ còn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới hồi năm 1997.


6.jpg

Không nên nói nhiều về thiên đường Koh Rong và Koh Rong Saloem nữa. Hãy vứt hết mọi thứ, kể cả internet để tận hưởng cảm giác hoang sơ ở đây nhé.

8.jpg

Trước khi đi tàu ra Koh Rong, hãy dành một đêm để đốt pháo hoa trên biển Sihanouk. Pháo hoa ở đây được bày bán công khai và chỉ có giá 2 USD/cây.

10.jpg

Nếu vẫn chưa quẩy hết mình ở Sihanouk, thì hãy ghé qua chợ đêm ở Siem Reap và quẩy cùng khách du lịch ở đây. Trải nghiệm không khác gì Bùi Viện đâu ạ, có khi còn vui hơn rất nhiều!

7.jpg

Đến Campuchia, không thể không đi thăm vô số chùa chiền, đền miếu trong quần thể Angkor. Rồi bạn sẽ thấy, phải có lý do thì Campuchia mới trở thành một trong những quốc gia Phật Giáo lớn và tôn nghiêm nhất thế giới.

9.jpg
Dù bị "xâm lược" bởi các món Tây, thì ẩm thực Campuchia vẫn giữ nguyên nét truyền thống của mình. Một trong số đó là ẩm thực K'mer độc đáo. Tuy nhiên, nếu bạn không hảo ngọt thì cũng đừng nên thử nhé.

Theo: kenh14.vn
 
Tập Lái
15/6/16
8
6
3
39
Người dân hiền lành, dễ thương và vô cùng mến khách. Chưa kể, đa số dân Campuchia nói tiếng Việt và tiếng Anh hơi sành sỏi đấy nhé. Thật là tuyệt vời :3dgoidien: