- Tags
- giao thông
do ý thức hết.Đang đông xe mình đi lane trong đã 110 rồi mà mấy ông xe khách bóp kèn inh ỏi.Chả hiểu nó suy nghĩ gì.Xe thì đông lên ko đc kêu mà cứ ting ting
Càng chạy nhanh càng phải giữ khoảng cách
Kiến thức giao thông ở VN càng ngày càng bị xem nhẹ đi , rồi tình trạng thực tế thì loạn cào cào
Kiến thức giao thông ở VN càng ngày càng bị xem nhẹ đi , rồi tình trạng thực tế thì loạn cào cào
Đúng rồi anh. Trời mưa tầm tã, xe đông nghẹt nhưng em đạp lane trong cũng 80-90 mà tụi xe khách cứ bóp kèn, đá đèn loạn xạ lên. Trong khi lane sát con lươn trống nó không ra ngoài mà qua mặt. Đúng kiểu bị bệnh gì đó mới làm vậy.do ý thức hết.Đang đông xe mình đi lane trong đã 110 rồi mà mấy ông xe khách bóp kèn inh ỏi.Chả hiểu nó suy nghĩ gì.Xe thì đông lên ko đc kêu mà cứ ting ting
Trường hợp này hoặc những trường hợp bám đuôi xe quá gần mà không thể nhường được thì tôi toàn bật đèn cảnh báo và nhá phanh để cảnh báo nguy hiểm cho xe chạy sau.do ý thức hết.Đang đông xe mình đi lane trong đã 110 rồi mà mấy ông xe khách bóp kèn inh ỏi.Chả hiểu nó suy nghĩ gì.Xe thì đông lên ko đc kêu mà cứ ting ting
Nhiều vụ dồn xe rồi mà nhiều bác tài (từ tài non đến tài cứng) không rút kinh nghiệm, cứ bám lấy nhau. Hãi
Xe tải, xe khách ỷ xác to chạy CT mà kẹt là chèn ép xe nhỏ miết. Đụng chuyện toàn than đời tài nó bạc. Có mà đền bạc tỷ.
Cao tốc cho nhiêu, tôi chạy bấy nhiêu, không bao giờ vượt vì đã có ga tự động. Nhiều cá thể, đặc biệt là xe tải, cứ giữ lane ngoài mà chạy với tốc rùa, thôi thì cũng đành chịu đi, có mấy ông xe con, đi bằng tốc ông tải, cứ nghĩ, tôi đã đi lane trong rồi, việc gì phải nhường ai. Nhưng giao thông bạn không cần nhanh, người khác cần nhanh vì nhiều lý do, cớ sao không lùi xíu để chưa khoảng trống cho xe khác vượt mà cứ phải cặp sát nách ông tải?! Cứ nói tư duy điền vào chỗ trống, nếu chỗ trống to uỳnh ra đấy thì đã ko gọi là điền rồi. Nói người thì hãy nhìn lại mình. Tôi ko dạy ai cách chạy xe cả vì ai cũng đã có bằng lái rồi, nhưng cái ý thức quan trọng lắm. Nếu xác định mình đi chậm, tôi luôn chừa khoảng vượt hợp lý cho xe khác, thậm chí còn cứ chạy đồng tốc sau đuôi ông xe tải cho lành.
Ông tải kì này ăn đủ rồi, mỗi xe bèo bèo phải 50tr , nhân 8 xe là 400 củ.
Chưa kể tiền nhớt "bôi trơn" các kiểu nữa, nửa tỷ bay trong 1 nốt nhạc!
Chưa kể tiền nhớt "bôi trơn" các kiểu nữa, nửa tỷ bay trong 1 nốt nhạc!