Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Tui là Hai Lúa nói:nói thiệt tình là ý thức người dân mình rất kém, nhưng đó cũng là do bê bối tham nhũng nên dân vô cảm với xã hội
ittienmexe nói:Chiều qua khoang 4h30, e đi trên đường Lý Thường Kiệt từ quận 5 về TB. Ngang qua BV Trưng Vương, thấy một xe cấp cứu chạy ra có còi hiệu và đèn ưu tiên, đi cùng hướng với e. Suốt từ BV đến ngã tư Bảy Hiền, xe cấp cứu chạy với tốc độ ....xe gắn máy vì hầu như không có xe nào nhương đường. E đi sau chỉ đếm có hai xe là nhường đường, còn lại là tình bơ vơ. Những người đang lưu thông lúc đó đang nghĩ gì nhỉ? Nghĩ dại, giả sử người nhà của họ đang chờ nằm xe cấp cứu thì họ sẽ phản ưng ra sao nhỉ?
villalo nói:Tình trạng chung bác ơi.e làm trong ngành y tế, nhiều lúc chuyển bệnh cấp cứu mà phát bực.
Nhưng cũng có tình huống xe cấp cứu nhưng ko có bn trong đó vẫn hú còi chạy inh ỏi.
Lỗi từ 2 phía, ai cũng nghĩ mình đúng.