Hạng C
16/2/16
613
776
93
Lần đầu tiên đi xa kể từ khi mua về. T7 tuần rồi e đã cầm cương fiat đi trong ngày chuyến SG-Chau Đốc- SG với gần 500km, 14h cầm cương. Bảo trì, chăm xe cẩn thận thì cỡ nào cũng đi. Hy vọng hội mình off chuyến du lịch nào đó trong kỳ gần Tết. Em đăng bài này mục đích khoe xe trá hình là chính, củng cố tinh thần thép cho ae đi fiat là 10.:)
 
Hạng D
6/3/12
2.102
2.181
113
Lần đầu tiên đi xa kể từ khi mua về. T7 tuần rồi e đã cầm cương fiat đi trong ngày chuyến SG-Chau Đốc- SG với gần 500km, 14h cầm cương. Bảo trì, chăm xe cẩn thận thì cỡ nào cũng đi. Hy vọng hội mình off chuyến du lịch nào đó trong kỳ gần Tết. Em đăng bài này mục đích khoe xe trá hình là chính, củng cố tinh thần thép cho ae đi fiat là 10.:)
Xe hơi mà bác sợ không có sức mà chạy :D. Nói chứ chịu khó bảo dưỡng chăm chút đi vô tư, lúc trước bên Matiz có bác còn ôm chạy ra tới Huế 2 ngày chưa ăn thua. Cơ mà ôm Si chạy 1 ngày 500km là mệt lả người chứ chẳng chơi. Hôm bữa đi Bình Định 6 sáng xuất SG ra tới Nha Trang 16h hơn loanh quanh chơi NT chơi xíu 18h đạp tiếp ra tới Dốc lết 19h30 => cở 550k/ngày mệt lừ người, chả thiết gì nữa tắm rửa xong thằng nào nhậu thì nhậu em phá một ít mồi rồi kiếm chỗ thăng cho phẻ hehe.
 
  • Like
Reactions: fiatbinhchanh
Hạng C
16/2/16
613
776
93
Xe hơi mà bác sợ không có sức mà chạy :D. Nói chứ chịu khó bảo dưỡng chăm chút đi vô tư, lúc trước bên Matiz có bác còn ôm chạy ra tới Huế 2 ngày chưa ăn thua. Cơ mà ôm Si chạy 1 ngày 500km là mệt lả người chứ chẳng chơi. Hôm bữa đi Bình Định 6 sáng xuất SG ra tới Nha Trang 16h hơn loanh quanh chơi NT chơi xíu 18h đạp tiếp ra tới Dốc lết 19h30 => cở 550k/ngày mệt lừ người, chả thiết gì nữa tắm rửa xong thằng nào nhậu thì nhậu em phá một ít mồi rồi kiếm chỗ thăng cho phẻ hehe.
Hôm đó em về đến nhà 10g30 tối, về bật ngửa ra ngủ. Đến sáng hôm sau e ngủ tới trưa mới hồi sức. Thiết nghĩ còn trẻ còn sức mới đi chơi kiểu đó, lớn tuổi chút cỡ 50 chắc đi ko nổi nên giờ thích là em nhích.
 
  • Like
Reactions: LA PHONG
Hạng F
10/1/15
10.235
14.325
113
Hôm đó em về đến nhà 10g30 tối, về bật ngửa ra ngủ. Đến sáng hôm sau e ngủ tới trưa mới hồi sức. Thiết nghĩ còn trẻ còn sức mới đi chơi kiểu đó, lớn tuổi chút cỡ 50 chắc đi ko nổi nên giờ thích là em nhích.
Tết rồi 26 AL e cũng làm 1 chuyến như bác, nhưng bằng Jolie. Tân An-Tân Sơn Nhất- Long Xuyên (qua khỏi đèn 4 ngọn tí, cũng gần tới núi Cấm). khỏi hành 8h30 sáng tại Tân An, về lại Tân An lúc 01h sáng (có ngủ 1 tiếng ở Khách sạn của bà chị dưới Long Xuyên), qua hôm sau đi Bến tre nguyên ngày:(
 
  • Like
Reactions: fiatbinhchanh
Hạng C
16/2/16
613
776
93
Tết rồi 26 AL e cũng làm 1 chuyến như bác, nhưng bằng Jolie. Tân An-Tân Sơn Nhất- Long Xuyên (qua khỏi đèn 4 ngọn tí, cũng gần tới núi Cấm). khỏi hành 8h30 sáng tại Tân An, về lại Tân An lúc 01h sáng (có ngủ 1 tiếng ở Khách sạn của bà chị dưới Long Xuyên), qua hôm sau đi Bến tre nguyên ngày:(
Quá dữ!
 
  • Like
Reactions: LA PHONG
Hạng F
10/1/15
10.235
14.325
113
Quá dữ!
Jolie cà tàng e còn quất cỡ đó, thế nên Fiat cứ vi vu. Có đợt e đi Fiat khiếp: Thứ 7 chở vợ con với ba mẹ vợ đi biển Thạnh Phú Bến Tre, trống đường là lên 90 (tổng kết hao 6.3l/100km). Qua hôm sau CN, chở vợ con và cha mẹ ruột đi biển Bình Đại Bến Tre, cũng quất 80-90 (tổng kết hao 6.5l/100km). Sang T7 tuần kế quất chuyến làng hoa Sa Đéc, lăng cụ Phó Bảng (đường tới phà e quất toàn 80, về hao 6l8/100km)
 
Hạng D
6/3/12
2.102
2.181
113
Em đi 2 ngày đêm nghỉ nuốt 1600km, mazda 626 2001. Bình thường trong ngày SG - Rạch Giá - SG, còn làm việc nữa!
Đi đường xa sức người là 1 chuyện quan trọng là cái xe nữa nhỉ? Hơn nhau chỗ đó, 626 đi chắc chắn sẽ nhàn và đỡ mệt người hơn Si. Cùng 1 quãng đường trước ôm con 323 2000 đi cũng đã nhàn nhã hơn con Si hiện giờ nhiều.